Diễn viên Tường Vi: "Nước mắt chỉ dành cho nhân vật trên phim" - Tạp chí Đẹp

Diễn viên Tường Vi: “Nước mắt chỉ dành cho nhân vật trên phim”

Sao


Diễn viên Tường Vi

Bén duyên với nghiệp diễn từ một vai phụ trong “Bỗng dưng muốn khóc”, 7 năm qua Tường Vi đã dần kiếm được một vị trí cho riêng mình. Không vội vã xuất hiện dày đặc trên truyền hình, cũng không tìm hào quang bằng những scandal, Tường Vi đi những bước chậm mà chắc trong nghệ thuật. Vi chiếm tình cảm khán giả với cô gái miền Tây tên Phù Sa ở “Cá Rô, em yêu anh”, hay làm công chúng nhớ hoài Kim Quân mưu mô trong “Cô nàng tóc rối”, và gần đây là vai diễn Lưu Ly bản lĩnh trong “Đam mê nghiệt ngã”

Luôn vào những vai cá tính, nhưng gặp Tường Vi ngoài đời, người ta lại ấn tượng với cô gái hay cười và thân thiện. 

Đợi một cái duyên với điện ảnh

– Từ người mẫu quảng cáo cho báo tuổi teen rồi trở thành diễn viên, chị có thấy con đường vào nghệ thuật của mình thẳng băng quá không?

– Đến bây giờ Vi vẫn nghĩ là nghề chọn mình khi bỗng dưng nhiều cơ hội tự tìm đến. Lúc nhỏ Vi không để ý đến phim ảnh, đọc báo cũng đọc mỗi truyện cười và chỉ mê điền kinh. Rồi một lần đi chơi, có anh phóng viên ngỏ ý nhờ Vi làm mẫu quảng cáo, Vi nhận lời và trở thành “người quen” trên các trang báo Mực Tím. Đi cùng bạn casting “Bỗng dưng muốn khóc” nhưng lại được bác Đãng chọn vào vai Kim Loan đanh đá. Từ cái duyên với truyền hình đưa đẩy Vi sang sân khấu kịch. Có thể với nhiều người nó suôn sẻ nhưng thật ra Vi vẫn phải học tập mỗi ngày để không bị đào thải.

– Nhiều diễn viên bật thành sao khi đóng phim điện ảnh, còn chị, tại sao vẫn miệt mài với phim truyền hình khi phim truyền hình bây giờ rất hiếm phim có thể tạo nên cơn sốt?

– Việc mình muốn là một chuyện, còn có vai phù hợp để mình gật đầu nhận lời hay không lại là chuyện khác. Vi sợ cái cảm giác khán giả nhìn thấy Vi trên màn ảnh rộng nhưng lắc đầu thở dài nên Vi vẫn cứ phải trau dồi thêm trong khi chờ đợi. Vi cũng đang chờ một cái duyên với điện ảnh.

Thường xuyên đóng vai phản diện nhưng ngoài đời, Tường Vi hiền lành và tự nhận mình có phần truyền thống

– Mỗi vai diễn là một số phận, hẳn chị cũng học được điều gì đó từ nhân vật của chính mình. Ví dụ như Lưu Ly trong “Đam mê nghiệt ngã” có giúp chị điều gì?

– Thật ra Vi không học được nhiều từ những vai diễn mà học cách người ta cư xử lẫn nhau trong đoàn phim. Một ekip có khi 20, 30 người, mỗi người là một cá tính riêng giống như xã hội thu nhỏ. Vì lợi ích chung, người ta thay đổi bản thân một chút, nhún nhường nhau hay bớt cái tôi của mình để tránh xung đột. Bản thân Vi cũng phải học cách dung hòa với người khác, dĩ nhiên không thể vừa lòng hết thảy nhưng để gắn bó, thân thiết như một gia đình ai cũng phải cố gắng.

– Hỏi thật, cát sê của một diễn viên truyền hình có đủ để chị sống thoải mái giữa Tp.HCM?

– Tiền bạc mình nghĩ đủ thì nó sẽ đủ. Còn việc giàu có nhờ làm diễn viên Vi nghĩ là khó. Vì với diễn viên nữ, chỉ mỗi việc mua quần áo đầu tư ngược lại vào các vai diễn cũng tốn nhiều  rồi. Chưa tính đến việc đi lại, lo lắng cho gia đình, hay tích góp tương lai. Mỗi lúc muốn mua gì đó, Vi đều đắn đo, nhất là đồ hiệu. Con gái mà, gặp cái mình thích thì rất dễ xiêu lòng. Nhưng Vi nghĩ, cái túi đó đẹp thì đẹp thiệt nhưng bỏ tiền ra là mất trắng công sức mình quay mấy tháng trời, rồi sau này nhìn lại nó cũng là một món đồ, cũng sẽ qua mốt và liệu mình có chạy theo xu hướng hoài được không? Vì vậy lâu thiệt lâu Vi mới tự thưởng cho mình cái áo, cái quần giá cao cao một chút (cười). Còn bình thường vẫn là vừa đủ xinh, hợp túi tiền.

Phụ nữ có thể không mạnh mẽ nhưng phải luôn lạc quan

– Hẳn có nhiều người sẵn lòng chi trả cho những món đồ hiệu hay chẳng ngại giúp chị thăng tiến nhanh hơn. Tại sao chị không dựa dẫm vào ai đó, khi bản thân mình đủ đẹp và tài năng?

– Nói thật, Vi không làm được việc sống “kí sinh” vào một ai đó. Thay vì cho Vi con cá, đáp ứng nhu cầu liền, Vi vẫn muốn người ta đưa mình cái cần câu hơn. Vi thuộc tuýp người thích an toàn nên đi đường tắt mà nguy hiểm thì Vi không đủ can đảm để chọn. Nên thôi cứ tà tà đường dài mà không phải thấp thỏm, lo âu.

16 tuổi Vi đã có thể tự làm ra tiền, dù là con một, ba mẹ cũng chẳng đòi hỏi Vi phải sống độc lập. Nhưng bước vào đời sớm, Vi hiểu, cái gì không khó tìm thì cũng dễ mất và sống bằng lao động của mình Vi thấy mình nhiều giá trị hơn.

Không chỉ là diễn viên, Tường Vi còn lấn sân  làm MC

– Chị tự nhận mình là cô gái như thế nào?

– Mạnh mẽ và lạc quan. Như có lần vừa chia tay người yêu, Vi cảm thấy bản thân mình gần như sụp đổ nên nhắn tin cho bạn thân. Một lúc sau thấy cô ấy lo lắng tìm Vi và bị hụt hẫng bởi lúc ấy Vi đang chơi Pikachu và cũng quên chuyện buồn trong lòng mình rồi. Có thể với nhiều người Vi không phải là cô gái sâu sắc, nhưng Vi quan niệm có những chuyện mình bắt buộc phải vượt qua. Thay vì buồn rầu thì mình lựa chọn vui vẻ.

Hay khi bạn bè tìm đến Vi lúc họ không vui, Vi biết nhiều người trông đợi Vi nói câu: “Tao biết mày buồn, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua”. Nhưng Vi thường không làm vậy. Vi nghĩ, câu nói chỉ xoa dịu được một lúc, còn nỗi buồn vẫn ở đó nếu họ không tự vượt qua. Nên Vi thường chọn cách dẫn bạn đi chơi hay ăn uống, mua sắm rồi về. Vi nghĩ, ngoài kia còn nhiều niềm vui, nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi. Phụ nữ có thể không mạnh mẽ, nhưng phải luôn lạc quan mới tìm được cách giải quyết cho mình. May mắn là Vi có cả hai.

–  Nhưng lúc nào cũng khoác lớp áo mạnh mẽ, chị có cảm thấy mình sẽ bị thiệt thòi?

–  Sự mạnh mẽ của Vi tồn tại từ hồi còn trong trứng, chứ không phải Vi giả vờ để che giấu sự yếu đuối bên trong. Dù sự thật, bản ngã con người vẫn có những góc khuất, cũng sẽ đau, cũng sẽ buồn nhưng Vi biết cách để mình không chìm vào nó quá lâu. Nhưng đây cũng là điều Vi cố gắng thay đổi, con gái dẫu gì mềm yếu một chút cũng có cái hay.

– Vậy có bao giờ cô gái mạnh mẽ này khóc?

– Nước mắt của Vi phần nhiều chỉ dành cho nhân vật trên phim.

“Vi luôn tự nhủ mình: Mỉm cười nhiều, may mắn sẽ tới” 

Vi mong có gia đình hạnh phúc như bố mẹ mình

– Còn trong tình yêu, chị tự nhận mình là mèo hay hổ?

– Là một con mèo biết ngoan lúc cần và xòe móng vuốt đúng chỗ (cười).

– Chuyện tình với chàng trai làm ngành hàng không tan vỡ, có làm chị mất niềm tin vào tình yêu?

– Yêu nhau nhiều năm và từng đặt nhiều kì vọng, việc chia tay không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu đã đến lúc kết thúc, Vi phải chấp nhận và nghĩ mình từng yêu người ấy trọn vẹn là đủ rồi. Ở thì tương lai, nếu gặp một người khiến mình rung động, Vi sẽ lại yêu thôi, còn cạnh nhau ngắn hay dài, đi được đến đâu vẫn còn nhờ vào chữ duyên.

– Vậy người đàn ông thế nào giữ được cô gái thừa mạnh mẽ lại tỉnh táo như chị?

– Hài hước và biết nói chuyện cười là… ăn điểm. Vi cũng không cần người ta dành thời gian nhắn tin suốt ngày với mình, hay đón đưa này nọ. Chỉ cần buổi sáng gửi cho Vi vài dòng, trưa gọi điện nhắc nhau ăn cơm để luôn cảm giác hai đứa còn gần nhau. Vi cũng chẳng đòi hỏi anh ấy phải tặng quà đắt tiền, mà để ý Vi muốn gì, thích gì là được. Quan trọng không phải giá trị mà là cái tâm của người tặng. Đơn giản như vậy thôi, nhưng hình như mọi người đều nghĩ, diễn viên thì gặp nhiều người và khó tiếp cận nên Vi độc thân hoài vậy nè (cười).

“Phụ nữ trước hết phải biết yêu bản thân mình”

– Và chị có ước mơ thế nào về một gia đình?

– Thật ra Vi nghĩ, làm vợ chồng đều phải có duyên, có nợ. Vi vẫn mong sau này có gia đình giống ba mẹ mình bây giờ. Có thể không tránh khỏi cãi vã, giận hờn nhưng quan trọng tình cảm dành cho nhau luôn trọn vẹn. Đến bây giờ ba mẹ ở nhà là hát karaoke cùng nhau, lâu lâu chở nhau sang nhà bạn, đi du lịch rồi chụp hình làm kiểu trái tim up facebook khoe con gái. Vi cũng cảm thấy may mắn được sinh ra trong gia đình luôn nhiều tiếng cười, nên muốn con mình sau này cũng được như Vi bây giờ.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

07/08/2015, 12:11