Diễn viên Thanh Trúc: Cơn bão “ngôn tình" bồi dưỡng hay bào mòn tâm hồn? - Tạp chí Đẹp

Diễn viên Thanh Trúc: Cơn bão “ngôn tình” bồi dưỡng hay bào mòn tâm hồn?

Sao

Là một cô gái còn khá trẻ, cũng như bao cô gái khác ở tuổi mới lớn, tôi cũng có nhiều mộng mơ. Vốn là một đứa con gái học văn, nên tôi cực kỳ nhạy cảm và lãng mạn. Ngày xưa, tôi vẫn vô tư nghĩ và nhìn cuộc đời đơn giản lắm. Ngày ngày vẫn mơ mộng và khao khát về một cuộc sống màu hồng như trong tiểu thuyết. Tôi thích đọc sách, tôi đọc khá nhiều, mà nhiều nhất vẫn là những tiểu thuyết tình cảm. Tôi đã từng nghĩ, đọc sách là cách để nuôi dưỡng cho tâm hồn. Nhưng tôi không nghĩ đến việc, mọi thứ đều có hai mặt, giống như một con dao hai lưỡi, bản chất con dao không xấu, người mài nên dao cũng không xấu. Nhưng nếu người sử dụng dao không biết cách dùng thì lại vô cùng nguy hiểm.

Diễn viên Thanh Trúc, người được đánh giá cao với vai diễn đầu tay trong phim điện ảnh “Cha và con và…” của Đạo diễn Phan Đăng Di.

Đọc sách rất tốt cho việc bổ sung kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn nếu bạn biết tỉnh táo chọn cho mình những quyển sách hay và bổ ích thật sự. Nhưng đáng lo ngại, ngày nay trên thị trường đang dần trở nên khan hiếm những tác phẩm giàu giá trị nhân văn và tri thức. Trong khi đó lại xuất hiện tràn lan thể loại sách ngôn tình (xuất xứ từ Trung Quốc) – đang được xem là những viên thuốc độc bọc đường gây nhiều tranh cãi.

“Ngôn tình” thường nói về những câu chuyện tình yêu, mà lại là những câu chuyện tình yêu đầy trắc trở và uỷ mị với những mối quan hệ trái ngang như “tình yêu giữa bố nuôi và con gái”, “tình yêu đồng tính”, “tình yêu giữa người thật và người đã khuất…” đầy lâm ly bi đát… Hoặc là vẽ ra những câu chuyện đẹp như cổ tích. Cũng có khi miêu tả cận cảnh những cuộc giao hoan đầy say mê. Nguy hại hơn nữa, ngôn tình đang có nguy cơ trở thành những cuốn “dâm thư” với cảnh sex ngày càng đựơc viết ra trần trụi và dày đặc. 

Đánh vào tâm lý tò mò, nhiều mơ mộng và lãng mạn của một số bạn trẻ (thường là nữ), ngôn tình như một liều thuốc gây nghiện, cuốn các bạn vào một thế giới hư ảo và đầy mộng tưởng khi các bạn chưa đủ trải nghiệm thực tế cuộc sống. Hoặc cũng có khi do cuộc sống càng nhiều bế tắc, phũ phàng thì con người ta lại càng cố bám víu vào những thứ tốt đẹp không có thực để làm chỗ nương tựa tinh thần. Đồng ý là tuổi trẻ ai cũng có nỗi cô đơn, ai cũng có lúc rơi vào trạng thái hoang mang, lạc lối. Nhưng mỗi tác phẩm văn học cần có một giá trị nhân văn nhất định. Ít nhất là phải có cái nhìn thực tế, phải hướng con người ta có thêm niềm tin và nghị lực để sống tốt hơn. Chứ không thể chỉ toàn là nỗi buồn và sự tuyệt vọng, hay là những mộng mị không thể thành hiện thực.

Tôi cũng từng là một cô gái mê đọc ngôn tình và cộng với trí tưởng tượng của mình, tôi đã từng bị cuốn vào một thế giới ảo, thế giới chỉ toàn màu hồng của tình yêu, của cuộc sống và những đam mê. Khi ấy tôi nào hình dung được sự thật cuộc sống luôn có nhiều vướng mắt trái ngang. Mọi thứ trong cuộc sống không hề như một giấc mơ hoàn hảo. Và tình yêu, càng không phải là một ván cờ có thể dễ dàng điều khiển bằng trí tưởng tượng và mơ mộng của mình. 16 tuổi, tôi mang những câu chuyện lãng mạn từ những trang tiểu thuyết ngôn tình ra mà tự vận vào cuộc đời mình. Tôi gặp và yêu một người đàn ông lớn tuổi ở cách xa mình bằng tất cả sự trẻ dại và ngây ngô. Tôi đã mơ, mơ về một cuộc tình chênh lệch về tuổi tác và xa cách về địa lý sẽ có một kết thúc đẹp. Tôi ảo tưởng về chàng hoàng tử sẽ mang cho cô Lọ lem một cuộc sống hoàn hảo… Để rồi tôi bị cuốn vào đam mê, rồi tự đẩy bản thân mình vào đau khổ. Giống như việc tôi tự đưa cho người ta cầm cán dao còn tôi giữ lấy lưỡi dao. Để rồi tôi bị thương, chảy máu và tỉnh ngộ. Ngộ ra rằng cuộc đời cần sự tỉnh táo và sáng suốt nhiều hơn là những mộng mơ.

Hiện tại Thanh Trúc đang học ngoại ngữ chuẩn bị đi du học. Nhưng cô cũng đã trúng casting đóng vai chính của một phim điện ảnh Hàn Quốc.

Chúng ta có quyền mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta có quyền tin rằng sau khổ đau sẽ là hạnh phúc. Vì cuộc đời cần có niềm tin để sống. Nhưng khát khao và niềm tin cần đặt vào khuôn khổ của lý trí và bản lĩnh vững vàng của bản thân. Hãy nhớ rằng chúng ta có thể tưởng tượng và viết ra một kết thúc thật đẹp cho cuốn tiểu thuyết của mình. Nhưng thực tế cuộc sống cần rất nhiều yếu tố vững chắc để tạo nên một kết thúc có hậu. Tôi không bi quan. Tôi không khuyên bạn ngừng mơ mộng. Nhưng tôi nghĩ bạn nên cần rèn cho mình sự tỉnh táo và sáng suốt. 

Cũng giống như việc mỗi ngày bạn uống một ly rượu vang có thể phòng ngừa ung thư, nhưng nếu bạn nốc cạn vài chai mỗi ngày bạn sẽ trở thành con sâu rượu. Đọc ngôn tình để có thêm một chút dư vị cho tâm hồn nhưng đừng mê muội để nó cuốn mình vào một thế giới ảo giàu trí tưởng tượng mà quên đi thực tế cuộc sống. Đừng đánh mất thời gian tuổi trẻ của mình vào những trang viết bọc bằng những câu văn có bề ngoài mỹ miều khiến cho đầu óc mê mị và ảo tưởng. Hãy bước ra thế giới ngoài kia. Trải nghiệm cuộc sống, sống và làm việc có ích, cố gắng gầy dựng cho mình một cuộc đời đẹp và đáng sống bằng những giá trị thật sự.

Diễn viên Thanh Trúc


logo 

Thực hiện: depweb

07/05/2015, 16:18