Diễn viên Lê Phương: Luôn tin anh Ngoan là người cha tốt - Tạp chí Đẹp

Diễn viên Lê Phương: Luôn tin anh Ngoan là người cha tốt

Sao

– Trước tiên, thay mặt cho độc giả, xin gửi lời chúc mừng đến gia đình Lê Phương! Năm nay, Phương liên tiếp đón nhận hai “sự kiện”: một đám cưới hạnh phúc và một “bé Rồng” sắp chào đời. Cảm nhận của chị về những niềm vui lớn lao này?

Phương nghĩ, đó là điều hạnh phúc và thiêng liêng nhất của một người phụ nữ. Đối với Phương, đây là “tác phẩm để đời” và thành công nhất. Vì vậy, mình luôn cảm thấy háo hức và đang tận hưởng “những ngày rảnh rang cuối cùng” trước khi làm mẹ một cách nhẹ nhàng, thú vị.

– Lần đầu mang thai, lại không ở gần mẹ, chắc Phương khó tránh khỏi những bỡ ngỡ. Chị làm thế nào để vượt qua điều này?

Chẳng biết là có “khác thường” quá không, nhưng từ khi mang thai, Phương cảm thấy mình trở nên yếu đuối và hay suy nghĩ mông lung nhiều hơn. Có lẽ, vì đã quen với nhịp sống và làm việc liên tục của những ngày trước, giờ cứ quanh quẩn ở nhà, lại sống xa gia đình, nên Phương hay có cảm giác tủi thân và cô đơn… Mình thường lên mạng để xem tin tức liên quan đến công việc, tìm hiểu thông tin về sức khỏe bà bầu và tự trả lời hàng trăm câu hỏi “tại sao thế này, vì sao thế kia…”. Đó cũng là cách Phương giải tỏa stress do những thay đổi trong cơ thể, để tinh thần được ổn định hơn.

 

– Sức khỏe của chị có thay đổi gì đáng kể so với thời con gái?

Những ngày đầu, Phương bị nghén nên không ăn uống, không làm được gì ngoài việc ngủ suốt ngày. Mình sợ nhất là tất cả các loại thịt và hải sản, chỉ cần nhìn thấy là bao nhiêu thứ trong bụng lại tuôn ra hết. Khi ấy, Phương chỉ ăn được cơm trắng với cháo. Đến khoảng tháng thứ 4, mình mới bắt đầu dễ chịu hơn trong ăn uống và đã lập lên “thành tích” tăng tới 11kg rồi! Ai cũng bảo Phương đã có “phong thái” của một bà mẹ tương lai và dường như, trông xinh xắn, tươi tắn hơn cả thời con gái! Mình nghĩ là có lẽ, niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ đã cho Phương những điều đó.

– Anh Ngoan đã giúp Phương như thế nào trong giai đoạn nhạy cảm này?

Thật sự thì vợ chồng mình đều bỡ ngỡ với những điều quá mới mẻ đang diễn ra từng ngày. Anh Ngoan và Phương đã thống nhất “em lo trong, anh lo ngoài”. Vì vậy, Phương đã tập cho mình thói quen tự chăm sóc bản thân, không ỷ lại vào chồng. Do ông xã khá bận, hay vắng nhà nên nhiều khi mình cũng buồn và suy nghĩ linh tinh. Nhưng rồi, Phương thường tự trấn an và lạc quan trở lại vì sợ sau này, con sinh ra sẽ không vui vẻ và kém lanh lợi. Phương luôn tin, anh Ngoan là một người cha tốt…

– Từ khi mang thai đến nay, chị có tham gia các hoạt động nghệ thuật nữa không?

Phương đã tạm ngưng công việc từ tháng thứ 3, trước khi chuẩn bị cho lễ cưới. Một phần vì ốm nghén khiến mình khó khăn trong việc giữ được thần thái tỉnh táo. Mặt khác, cũng vì có quá nhiều thứ để lo cho ngày trọng đại của mình. Sau khi mọi việc đã ổn, Phương có nhận những công việc phù hợp với sức khỏe như lồng tiếng, làm MC, chụp ảnh cho các báo… Thời gian cho những việc đó không quá dài, vừa sức mình và cũng là cách để Phương có thể gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, cùng trò chuyện và có thêm thông tin.

 

– Vợ chồng chị đã làm những gì để chuẩn bị đón em bé chào đời?

Thời gian trước, Phương rất ít khi về thăm nhà vì không sắp xếp được lịch diễn, thường phải quay phim, đi các tỉnh liên tục. Hiện tại, là khoảng thời gian lý tưởng và thích hợp nhất để mình có thể kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng và sum họp gia đình. Công việc của anh Ngoan khá bận, ít có thời gian ở nhà, nên Phương đã về quê để gần mẹ hơn. Mình được mẹ chăm sóc rất chu đáo và truyền đạt những kinh nghiệm thực tế. Còn hơn 3 tháng nữa em bé mới chào đời, nên Phương cũng chưa mua sắm gì nhiều. Gia đình chỉ muốn Phương luôn vui vẻ và yên tâm dưỡng thai.

– Là một diễn viên khá trẻ, tài năng và đang được chú ý trong vài năm gần đây, sao Phương lại quyết định lập gia đình và sinh con khi sự nghiệp đang bắt đầu khởi sắc?

Mỗi người có một cách sống khác nhau, Phương luôn đón nhận tất cả mọi việc một cách tự nhiên nhất. Con cái là lộc trời cho, mình thương thì con mới đến với mình. Phương thật sự lo ngại vì hiện nay, có những suy nghĩ rất thoáng về việc này, thích thì giữ, không thì thôi… Dù thành công thế nào đi nữa mà bên cạnh mình không có một ai để có thể hoàn toàn tin tưởng và hết lòng yêu thương thì thật bất hạnh. Phương đã chứng minh quan điểm sống của mình bằng con đường đã chọn. Mình chọn cái Tình, không chỉ đơn giản là tình yêu mà còn là tình thân gia đình, bạn bè… Danh vọng và tiền bạc không phải là tất cả, vì sống trên đỉnh cao mà luôn cô độc thì đó vẫn là sự thất bại.

– Từ khi yêu và lấy Quách Ngọc Ngoan, cuộc sống của một cô gái nội tâm như Phương đã “vướng” phải những sự việc không hay, khiến dư luận quan tâm và mổ xẻ. Điều này có ảnh hưởng tiêu cực đến chị hay không?

Thời gian đầu, đúng là Phương đã rất mệt mỏi. Nhưng giờ, mọi chuyện đã qua và mình không muốn nghĩ đến nữa. Điều quan tâm lúc này là mọi người đã đón nhận mình như thế nào, Phương sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng những người đã luôn tin tưởng, yêu thương và ủng hộ mình.

– Hiện nay, Quách Ngọc Ngoan là một tài tử nổi tiếng và “ăn khách” trong giới showbiz, Phương có “sợ” không, bởi ông xã của mình khá đẹp trai, lãng tử và luôn có rất nhiều chân dài vây quanh?

Mỗi người có một giá trị riêng và ai cũng có mục tiêu của riêng mình trong cuộc sống. Phương tự biết đang đứng ở vị trí nào và mình đang có gì, cần gì để nắm giữ hay tìm kiếm. Với anh Ngoan cũng vậy, Phương tin anh ấy là người thông minh, bản lĩnh và sẽ biết mình nên làm gì trong mọi hoàn cảnh.

– Trở lại với niềm vui sắp đón “Rồng con”, vợ chồng Phương dự định đặt tên bé là gì?

Như bao bà mẹ khác, tất nhiên, Phương rất kỳ vọng con mình trong tương lai sẽ thật tài giỏi, ngoan hiền và hiếu thảo. Mình đã lên mạng tìm hiểu về phong thủy trong cách đặt tên, kết hợp với những cái tên yêu thích rồi sáng lọc và thậm chí, bắt cả nhà “bỏ phiếu” để chọn và đặt tên cho bé nữa. Nghĩ thì hơi rảnh rỗi và quan trọng hóa vấn đề, nhưng có lẽ, những ai khi được làm cha, làm mẹ sẽ cảm thấy việc này vô cùng thú vị, hạnh phúc và ý nghĩ. Phương xin được giữ bí mật tên khai sinh của con, còn nickname ở nhà sẽ gọi bé là Cà Pháo (Cà: Cà Mau quê cha + Pháo: mạnh mẽ, vang xa; món ăn mà bà Ngoan thích nhất!)

Cảm ơn Lê Phương! Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!

Theo Bầu

Thực hiện: depweb

12/06/2012, 13:03