Đánh dấu kỷ niệm 60 năm ra đời của họa tiết Flora, Gucci giới thiệu chương đầu tiên của chiến dịch mùa hè tại Monte Carlo. Lấy bối cảnh nơi di sản và tính đương đại giao thoa, bộ sưu tập mang đến những thiết kế trang phục cùng phụ kiện mang trọn vẹn tinh thần thoát ly của mùa hè.

Trải dài qua những khung cảnh đặc trưng của vùng Monte Carlo, chiến dịch mới của Gucci như một thước phim giàu nhịp điệu. Chương đầu tiên bắt đầu bên hồ bơi và những khoảng nước trải rộng, khi khung hình lần lượt ghi lại sự xuất hiện của Điền Hi Vi, Amelia Gray, Anok Yai, Elisabetta Dessy, Emma Koch, Kayako Higuchi, Felix Friedman, Ibrahima Kane và Samuel Watson. Mỗi nhân vật đều trở thành mảnh ghép trên chặng hành trình không chỉ được đo bằng quãng đường di chuyển, mà còn bằng nhiều khoảnh khắc của ánh nắng, mặt nước và nhịp sống miền Địa Trung Hải.

Giữa những không gian liên tục dịch chuyển, “tủ đồ Gucci” hiện lên đầy sống động. Khi tinh gọn sắc sảo, lúc lại uyển chuyển đầy phá cách trong loạt tạo tác dành cho phái nữ mang họa tiết Flora, đối thoại nhịp nhàng cùng tinh thần tự do từ các thiết kế tách rời và chất liệu denim linh hoạt suốt ngày dài của phái nam. Đóng vai trò dẫn dắt mạch truyện là thế giới phụ kiện, nơi các mẫu túi biểu tượng như Gucci Jackie, Venice, Gossip, cùng dòng túi du lịch, túi tote Mercato bằng da trắng hay dáng duffle mang họa tiết GG Monogram lần lượt kể chuyện. Những thiết kế Gucci Madison và Melrose phiên bản GG Monogram cũng dễ dàng biến chuyển nhịp nhàng từ ngày sang đêm với kiểu dáng đeo vai nhỏ gọn, tiện dụng.


Đặc biệt, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, họa tiết Flora nở rộ trong chiến dịch như bản hòa sắc kỷ niệm 60 năm ra đời. Thiết kế tái hiện kiệt tác mà Vittorio Accornero từng sáng tạo vào năm 1966 theo tâm nguyện của Rodolfo Gucci dành riêng cho Công nương Grace xứ Monaco, phác họa một cánh đồng hoa với 37 màu sắc trên nền khăn lụa.