Đến Bangkok, không thể bỏ lỡ những công trình kiến trúc mang dấu ấn vương triều như Hoàng cung Thái Lan – Grand Palace – với những chi tiết chạm khắc tinh xảo, rực rỡ sắc vàng, hay chùa Phật Ngọc linh thiêng – nơi hội tụ vẻ đẹp tâm linh và sự tĩnh tại hiếm thấy giữa lòng đô thị sôi động. Bên kia dòng sông Chao Phraya yên bình là chùa Wat Arun – hay còn gọi là chùa Bình Minh – với tháp chính cao vút, phủ gốm sứ lấp lánh ánh nắng, như một ngọn đuốc dẫn đường cho hành trình khám phá Bangkok đầy mê hoặc.
Không thể nói đến Bangkok mà không nhắc đến những khu chợ đêm nhộn nhịp – nơi thời gian dường như ngưng đọng trong từng tiếng rao hàng, tiếng cười rôm rả, và hương thơm của các món ăn bốc khói nghi ngút. Chợ Chatuchak – một trong những khu chợ lớn nhất thế giới – như một kho tàng vô tận, từ thời trang, đồ cổ, đến thú cưng, cây cảnh và đồ thủ công truyền thống. Trong khi đó, những khu phố như Khao San Road lại là thiên đường dành cho dân du lịch ba lô, với không khí sôi động, âm nhạc đường phố và các quán bar nhỏ hoạt động đến tận sáng.
Ẩm thực Bangkok là một trải nghiệm khó quên, với những món ăn mang hương vị cay nồng, ngọt dịu và thơm lừng các loại thảo mộc. Một bát tom yum chua cay, một xiên thịt nướng satay thơm phức hay một ly trà sữa Thái béo ngậy – tất cả như những bản nhạc nhỏ góp phần làm nên bản giao hưởng đầy màu sắc của thành phố này.
Nguồn: Agoda