Đến Phú Quý cần một cái duyên - Tạp chí Đẹp

Đến Phú Quý cần một cái duyên

Sống

Tìm đường đến Phú Quý

Là huyện đảo của tỉnh Bình Thuận, chỉ cách thành phố Phan Thiết 120 km nhưng nhiều người đã chậc lưỡi thở dài khi xếp hành lí đôi ba bận vẫn không đến được Phú Quý. Vì tàu ra đảo không chỉ dựa theo con nước mà còn phụ thuộc vào sự thất thường của thời tiết.

Những ngày bình thường chỉ có duy nhất một tàu ra và một tàu vào. Những chuyến tàu có thể rời bến lúc 2, 3 giờ sáng có lúc giữa trưa hay 12 giờ khuya. Đôi khi cầm được vé trên tay, tìm được chỗ yên ấm để ngả lưng vẫn có thể ngơ ngác ôm balo rời khỏi tàu. Đó là chuyện hết sức bình thường với dân địa phương nhưng trở thành nỗi ám ảnh của khách du lịch. Người ta hay bảo đùa nhau rằng: Đến Phú Quý đôi khi cần một cái duyên.

Những con tàu neo đậu ở cảng Phan Thiết

Đi tàu vào những ngày tháng 6 – tháng 9 bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc say sóng. Kinh nghiệm để “sống sót” là bạn nên ăn ít nhất 2 tiếng trước khi lên tàu, uống thuốc chống say, làm ấm bụng bằng một cốc trà gừng và nằm yên một chỗ từ lúc tàu khởi hành đến khi cập bến.

Nhưng vẫn còn thời điểm khác trong năm việc ra đảo trở nên dễ chịu hơn, đó là tầm tháng 10 – tháng 5. Trời êm sóng lặng bạn có thể ngồi trên boong tàu, hưởng gió biển mằn mặn lùa qua khẽ tóc, ngước mắt là thấy bầu trời còn bốn bề là biển rộng. Khoảng khắc đó, thật sự, đẹp hơn cả những thước phim.

Phú Quý đầy nắng và gió

Đó là điều đầu tiên nhận ra khi đi đặt chân lên đảo. Nhưng chẳng mấy chốc người ta sẽ quên đi cái nắng gay gắt đang táp lấy da hay những cơn gió thốc rối bù cả tóc. Bởi người ta bận dụi mắt, mải mê ngắm san hô lấp lánh đầy màu sắc dưới làn nước trong veo.

Phú Quý chỉ vỏn vẹn 16km2, nhưng mỗi điểm du lịch đều khiến bạn muốn nấn ná không muốn rời đi. Buổi sáng bạn có thể leo 120 bậc thang lên núi Cấm, nhìn Phú Quý bình yên thức giấc từ ngọn Hải Đăng. Ghé Vạn An Thạnh, lạc bước vào “bảo tàng” cá voi, cận mắt nhìn một trong những bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam. Sau đó thảnh thơi đánh một giấc trưa ngon lành ở Vịnh Triều Dương. Buổi chiều bạn có thể lên chùa Linh Quang thắp nén hương cầu an hay ngồi trên những tảng đá hình thù kì quái rồi ngắm mặt trời lặn từ trên cao.

Phú Quý không cô độc nằm giữa biển, khi xung quanh nó còn nhiều hòn khác. Bạn có thể thuê thuyền ra thăm hòn Trứng hay đợi thuỷ triều rút rồi lững thững đi bộ ngay trên biển ra hòn Đen. Nhiều người truyền tai nhau, hòn Tranh mới đích thực là thiên đường nhưng hiếm ai may mắn xin được giấy phép ra khu dành riêng cho quân sự đó. Cuối ngày bạn có lượn một vòng quanh đảo theo cung đường biển dõi mắt theo những cây quạt gió khổng lồ.

Chỉ cần 24 tiếng bạn đã có thể tham quan hết những điểm nổi tiếng nhưng để chạm vào cuộc sống của người dân xứ đảo, bạn vẫn cần nấn ná thêm chút nữa. Để sau này, mỗi lần nhắm mắt, bạn lại nghe tiếng người ồn ào trong một buổi chiều đợi tàu cá, nhớ cái giọng nói nằng nặng pha tạp nhiều vùng của ngư dân hay mường tượng ra những đứa trẻ con da đen mặn mòi có nụ cười toả nắng.

Hương vị Phú Quý

Buổi sáng, không gì lý tưởng hơn ăn bánh canh nóng hổi, nếm vị dai ngọt từ món chả cá thơm ngon của vùng biển. Bao nhiêu đó cũng đủ để chuyến đi trở nên đáng giá. Dạo một vòng chợ bạn có thể mua mấy cái bánh cam xinh xinh chỉ 500 đồng hay bỏ theo túi vài trái điều vàng ươm căng mọng.

Nhắc đến Phú Quý không thể không kể đến những món hải sản tươi ngon giá rẻ. Đó là món ốc Mặt Trăng luộc có thịt giòn thơm hương sả, cá Chình nướng đậm đà hơi cay của ớt, cua Hoàng Đế đỏ rực chấm muối hay húp hà chén cháo nhum vào ngày gió lạnh…

Chiều Phú Quý, bạn đừng quên thưởng thức một vài món quà vặt giản dị như món bánh tráng nướng mắm ruốc, nhâm nhi vài cái bánh plan béo ngậy hay gọi một ly chè lá nam mát rượi. Nếu dư dả thời gian bạn có thể mua một que kem 2000, rồi lững thững đi bộ ra bờ biển, ngồi bệt xuống bãi cát trắng mịn và ngắm mặt trời chìm dần xuống biển. Mãi về sau, rất có thể bạn nhận ra đó là hoàng hôn đẹp nhất trong đời mình.

Thông tin tham khảo:

–  Từ Sài Gòn bạn có thể đi tàu lửa hoặc xe chất lượng cao để đến thành phố Phan Thiết.

–   Bạn nên đặt vé trước vé đi và về ở Cảng Phan Thiết ( 062 3817585)

–  Hiện tại có 3 tàu luân phiên ra đảo Phú Quý. Bạn có thể gọi điện cho tàu để hỏi lịch trình.

+ Tàu Bình Thuận 16: 090 755 9410

+ Tàu Bình Thuận 18: 0903882961

+ Tàu Phú Quý 07: 0938 737 566

Giá vé là 150 ngàn đồng/ một người, bạn có thể lựa chọn chỗ tuỳ ý. Đặc biệt là sẽ soát vé hai lần lúc lên và xuống tàu bạn nên giữ vé cẩn thận.

Thực hiện: depweb

12/07/2015, 23:47