Đến Kaapstad để tìm bình yên giữa những đối lập - Tạp chí Đẹp

Đến Kaapstad để tìm bình yên giữa những đối lập

Sống

NGÀN LÝ DO ĐỂ YÊU CAPE TOWN

dm_capetown-1

– Là thành phố hiện đại với cơ sở hạ tầng tốt, không khí trong lành, cây xanh phủ đều, nước đủ an toàn để có thể uống trực tiếp từ vòi.

– Ngọn Núi Bàn (Table Mountain), vừa là biểu tượng vừa là chỗ dựa yên bình cho thành phố. Người ta kể với nhau rằng, dân Cape Town chây lười lắm. Vì mỗi sáng thức dậy, thưởng ngoạn vẻ đẹp tuyệt mỹ của Núi Bàn rồi thì chẳng ai cảm thấy cần phải làm gì cho cực nhọc nữa. Rồi mỗi đêm trước khi ngủ, ngước nhìn lên bóng núi thôi cũng cảm thấy được che chở trong yên bình.

dm_capetown-3

– Vô số những cung đường mòn dành cho dân mê vận động có thể leo lên đỉnh núi Bàn. Ngoài việc tận mắt chứng kiến toàn cảnh thành phố thì còn có thể từ từ khám phá thế giới kỳ ảo của “Up” khi “biển” mây trải lên đỉnh núi.

– Vách đá Điểm Mũi (Cape Point) cao sừng sững giữa muôn trùng sóng cuộn nối với Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) bằng con đường đi bộ đẹp nao lòng ngang qua các vách núi hiểm trở, trảng cỏ xanh mướt, bãi biển cát trắng phau.

dm_capetown-2

– Cape Town và các vùng phụ cận còn có những ruộng nho bạt ngàn, không chỉ ngon quá đỗi mà còn cực kỳ rẻ. Chẳng thế mà rượu vang cũng thuộc hàng hảo hạng trên thế giới.

– Cape Town cũng sở hữu hệ thực vật đặc trưng của Nam bán cầu và châu Phi nên có nhiều loại long tu khổng lồ và cây thuộc họ Quắn hoa. Đặc biệt, phải kể đến hoa Đường Thảo Hoàng đế vô cùng to, sặc sỡ, và nhiều mật ngọt để thu hút côn trùng. Loài hoa này không chỉ là nguồn sản xuất đường chính của người bản địa mà còn được chọn là quốc hoa của Nam Phi.

dm_capetown-7

– Thành phố đáng yêu này có lẽ là nơi hiếm hoi trên thế giới dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều loài động vật hoang dã được “thả rông” mà không ngại ngùng trước con người. Đó là những con khỉ đầu chó ham ăn hung hãn, những chú đà điểu tự do bay nhảy ở Cape Point hay từng đàn chim cánh cụt lạch bạch lắc lư trên một bãi biển nào đó. Thú vị hơn là còn có vài “anh” hải cẩu uể oải ườn mình nơi bến cảng tấp nập người qua lại…

dm_capetown-5

– Từng là trạm dừng đầu tiên của các chuyến tàu từ Châu Âu đến Châu Á tại Nam Phi nên Cape Town sở hữu nền văn hóa pha trộn độc đáo thể hiện rõ rệt qua sự đa dạng của tôn giáo, kiến trúc, phong tục, cùng một nền ẩm thực phong phú kết hợp giữa Malaysia, Ấn Độ, Trung Hoa, châu Âu và ẩm thực bản địa.

VÀ CŨNG KHÔNG THỂ YÊU KHI…

– Sự phân hóa giàu nghèo quá rõ rệt. Cùng trên một con đường, nhưng phía bên này là khu ổ chuột với các nơi ở tạm bợ được dựng bằng tấm tôn chèn đá tảng, còn bên kia là vô số ngôi nhà rộng rãi khang trang, vườn hoa nở rộ.

dm_capetown-10

– An ninh không được đảm bảo, nhất là nạn cướp giật. Tuyệt đối hạn chế ra đường vào ban đêm và luôn giữ kỹ đồ đạc tùy thân.

– Internet là thứ “xa sỉ” và gần như không thể sánh bằng Việt Nam.

dm_capetown-12

– Nước là thứ “xa sỉ” hàng đầu vì đây là nơi có khu vực hạn hán cao và “giọt nước là giọt vàng”. Tuy vậy, nước đóng chai từ vùng khác chuyển đến lại rẻ nên bạn sẽ thấy cảnh người ta mua nước bình đổ xuống hồ bơi để tắm.

– Dễ tăng cân. Vì chỉ với 100 ngàn đồng là có thể mua được 8 cái bánh trứng béo ngậy hoặc một ổ bánh kem cỡ đại. Dời sự tập trung khỏi các quầy bánh ngọt trong siêu thị cần một nỗ lực rất lớn.

dm_capetown-1

– Không thể thoải mái tắm biển dù rằng biển đẹp, xanh trong, cát trắng phẳng lì và nhiều hồ thủy triều. Nguyên nhân là vì nước biển rất lạnh và khả năng gặp cá mập trắng rất cao.

TIPS:

– Ngoài cách leo lên Núi Bàn thì có thể đi cáp treo với mức vé khứ hồi là 290ZAR và được miễn phí vào ngày sinh nhật của mình.

– Nếu không đủ sức đi bộ tham quan thành phố và ngắm hoàng hôn từ Signal Hill thì có thể mua các gói buýt hop on – hop off khá tiện lợi.

– Chèo kayak trên biển để ngắm hoàng hôn hoặc thành phố buổi sáng sớm, đồng thời tìm kiếm cơ hội gặp các sinh vật sống ở khu vực ven biển là một trải nghiệm tuyệt vời.

Thực hiện: depweb

05/04/2018, 11:43