Đêm chung kết Giọng hát Việt: Quán quân "không đối thủ" - Tạp chí Đẹp

Đêm chung kết Giọng hát Việt: Quán quân “không đối thủ”

Review

Ngay sau khi MC Phan Anh công bố kết quả, Hương Tràm ôm lấy huấn luyện viên của mình – ca sĩ Thu Minh – mà khóc. Khán phòng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM cũng như nổ tung với hàng loạt tiếng hô vang tên cô gái đến từ Nghệ An. Trước đêm chung kết, giới chuyên môn cho rằng, đêm cuối The Voice Việt sẽ là cuộc đua giữa hai chị em họ Hương Tràm và Đinh Hương. Sở hữu giọng hát khỏe, cao, cách xử lý tinh tế và đầy cảm xúc nhưng Hương Tràm tỏ ra đơn điệu hơn Đinh Hương khi cô chủ yếu khai thác thế mạnh ở những bản ballad qua các đêm thi. Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn thay đổi trước sự tỏa sáng của Tràm và sự thông minh, khôn ngoan khi chọn bài, dựng bài của huấn luyện viên Thu Minh trong đêm chung kết.

top1a-jpg-1358097558_500x0.jpg
Hương Tràm cùng huấn luyện viên Thu Minh nâng cao biểu tượng chiến thắng.

“Lên đồng” với Trên đỉnh Phù Vân; sôi động với Queen of the Night và cuồng nhiệt với Đường cong, Hương Tràm đốt nóng khán giả với từng màn trình diễn của mình. Bên cạnh giọng ca của thí sinh là sự tính toán đầy khôn ngoan của huấn luyện viên Thu Minh. Nữ ca sĩ đã tận dụng mọi phần thi để thể hiện đa dạng nhất những thế mạnh của Hương Tràm. Trên đỉnh Phù Vân (nhạc sĩ Phó Đức Phương) mở đầu là sự chứng minh nội lực giọng ca, cảm xúc và cách xử lý tinh tế của giọng ca nhỏ tuổi. Cô chinh phục khán giả ngay sau vài câu hát đầu tiên. Trấn Thành, Nathan Lee và chồng của Thu Minh đã đứng dậy vỗ tay sau khi cô hát đến “Bao giờ thôi tơ vương”. Ca khúc từng làm nên tên tuổi của diva Mỹ Linh được Tràm thể hiện đầy mãnh liệt, với những nốt treo cao chót vót. Ca khúc thứ hai Queen of the Night (Whitney Houston) thể hiện một Hương Tràm đa sắc, có thể sôi động, tươi vui với những tiết tấu mạnh mẽ chứ không chỉ thu mình trong những bản ballad buồn. Sự thành công ở tiết mục này còn nhờ vào hỗ trợ của dàn hợp xướng mà Thu Minh là chỉ huy và các giọng ca trong đội của cô hát bè. Họ làm nên một tiết mục xuất sắc, khiến cả khán phòng trở nên cuồng nhiệt. Khi Hương Tràm kết thúc bài hát, các đồng đội của cô đã nhấc bổng Tràm ngay trên sân khấu.

LPH-8074-resize-JPG-1358090437_500x0.jpg
Hương Tràm hát Trên đỉnh Phù Vân.

Còn màn song ca cuối cùng với chính huấn luyện viên là sự thử thách bản lĩnh sân khấu của cô gái. Hát với học trò hit Đường cong của mình, Thu Minh không hề nhường nhịn, nên chất giọng vang, khỏe của cô có phần lấn át Tràm, nhưng nhờ đó, cô học trò nhỏ có cơ hội chứng minh mình không hề kém cạnh.

Sự lên ngôi của Hương Tràm đã được các huấn luyện viên nhìn thấy trước khi kết quả công bố. Hồ Ngọc Hà khẳng định, giọng ca đội Thu Minh là thí sinh ấn tượng nhất đêm thi. Đàm Vĩnh Hưng thấy ở Hương Tràm hình ảnh của Thu Minh thời còn trẻ, khi vị huấn luyện viên này dự thi Tiếng hát truyền hình năm 1993. Ngoài việc dành cho Hương Tràm những lời có cánh, Mr. Đàm còn thán phục Thu Minh về sự thông minh trong việc chọn bài, dựng bài, xử lý các ca khúc cho học trò. Riêng Thu Minh, khi nhận xét về học trò, cô nói: “17 tuổi, em làm được như thế là em quá tuyệt vời”.

Kết quả khảo sát trên VnExpress.net cũng cho thấy sự tin tưởng của khán giả dành cho Hương Tràm. Trong số hơn 8.500 lượt bầu chọn, có 53% số phiếu khẳng định cô gái Nghệ An sẽ lên ngôi trong đêm thi cuối cùng. Với chiến thắng ngoạn mục này, Hương Tràm giành được phần thưởng trị giá 500 triệu đồng cùng một bản hợp đồng thu âm với hãng Universal Republic.

Sau Hương Tràm, Đinh Hương không gây được ấn tượng như kỳ vọng. Cô gái đến từ Quảng Trị thu hút khán giả ngay từ bài thi đầu tiên – Words – ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Bee Gees. Lộng lẫy trên sân khấu với chiếc váy lấp lánh, giọng ca đội Hà Hồ tạo nên “ngôn từ” của riêng cô khi thể hiện bài hát này. Khi Đinh Hương hoàn thành phần thi, huấn luyện viên Trần Lập đã giơ tay tán thưởng và quay sang Hà Hồ tỏ ý chúc mừng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Words đáng lẽ cần được thể hiện nhẹ nhàng, thủ thỉ và yêu thương hơn.

Thevoi8-jpg-1358095732_500x0.jpg
Đinh Hương và Hà Hồ (từ phải qua) trong màn song ca.

Đến ca khúc thứ hai, Đinh Hương bất ngờ đổi bài thi. Ban đầu, cô định hát nhạc Trịnh, nhưng cuối cùng, cô hát lại ca khúc Tôi là ai đã được dựng MV trước đó. Sự thay đổi này khiến Đinh Hương tự tạo ra khoảng cách trong cuộc đua với Hương Tràm. Nếu Tràm tận dụng mọi cơ hội để thể hiện hết mình trong đêm thi cuối thì Hương đã không làm được điều đó. Tôi là ai được thể hiện đầy ma mị, quyến rũ, nhưng khán giả chờ ở cô nhiều hơn thế, đa dạng hơn thế. Trong màn song ca với huấn luyện viên, Đinh Hương kết hợp với Hà Hồ qua bài hát Fighter gắn liền với tên tuổi của Christina Aguilera. Hà Hồ đệm đàn piano, hát bè còn học trò cô trổ tài với guitar. Cuối ca khúc, nữ giám khảo xinh đẹp còn khoe vũ đạo sôi động và đẹp mắt. Tuy nhiên, giọng ca của họ chưa đủ để khiến khán giả bùng nổ.

Xuân Nghi của đội Đàm Vĩnh Hưng cố gắng tạo những màu sắc khác nhau qua các phần thi nhưng có lẽ chưa thành công như mong đợi. Ca khúc đầu tiên – Dạ cổ Hoài lang – bản nhạc cổ của Cao Văn Lầu – không đủ để phô diễn giọng ca đầy nội lực của Xuân Nghi. Hiệu ứng Xuân Nghi tạo ra không lớn như khi cô hát Mẹ yêu con ở vòng thi trước. All by myself (Eric Carmen) lại là một lựa chọn hơi quá sức với cô. Giọng ca đội Đàm Vĩnh Hưng mải khoe giọng nên đã chọn tông quá cao khiến cô bị phô, gắt ở những nốt cao, ngân dài. Ở phần thi này, Xuân Nghi chọn một chiếc váy xòe rộng, dài 3m, tạo thành màn hình chiếu những hình ảnh trong MV Ước mơ của cô. Chính huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã phải lên sân khấu chỉnh váy cho học trò trước phần biểu diễn.

IMG-9734-JPG-1358091102-1358091160_500x0
Xuân Nghi mặc chiếc váy dài 3m, đứng trên bục cao để hát.

Tiết mục cuối, thầy trò Xuân Nghi hòa giọng trong Không thể và có thể. Màn trình diễn của họ không gây ấn tượng mạnh, đó là chưa kể trang phục vừa như rock, vừa như chiến binh lại vừa có yếu tố mềm yếu, lả lướt của họ hoàn toàn không phù hợp với nội dung bài hát.

Đúng như dự đoán, Kiên Giang lép vế nhất trong số 4 thí sinh. Anh mở đầu đêm chung kết với Cám ơn mẹ (Đức Trịnh) – tròn trịa nhưng thiếu điểm nhấn khiến phần trình diễn trở nên nhạt nhòa. Trong phần thi thứ hai. Kiên Giang tìm lại chính mình với Bohemian Rhapsody. Với ca âm hưởng nhạc kịch này, anh khoe được nhiều màu sắc trong giọng ca. Tiết mục cuối song ca với huấn luyện viên, nam thí sinh bị Trần Lập lấn át khi hát Đường đến ngày vinh quang (Bức Tường). Màn biểu diễn này được hai người thể hiện khá thoải mái, như một cách kết lại các phần thi của đêm chung kết Giọng hát Việt mùa đầu tiên.

giang-JPG-1358092888_500x0.jpg
Kiên Giang trong ca khúc đầu tiên.

Jesse Campbell – “hiện tượng” của The Voice Mỹ mùa thứ hai – là vị khách được chờ đợi nhất trước khi chương trình công bố kết quả. Ở tiết mục đầu tiên, anh solo If I Ain’t Got You – bài hát mang lại danh tiếng cho anh tại The Voice Mỹ. Tiếp đó, Jesse biểu diễn cùng Tiêu Châu Như Quỳnh và Thiều Bảo Trang ca khúc Nobody’s Perfect. Cuối cùng, anh hòa giọng cùng top 4 The Voice Việt trong ca khúc Halo. Sự xuất hiện hoàn hảo của Jesse trên chính sân khấu Giọng hát Việt phần nào càng khiến khán giả nhận ra khoảng cách của một thí sinh The Voice Mỹ với thí sinh Việt trong các ca khúc tiếng Anh.

LPH-7917-resize-JPG-1358087945_500x0.jpg
4 huấn luyện viên đều diện trang phục truyền thống.

Trong đêm cuối cùng của Giọng hát Việt, các huấn luyện viên không có vai trò quyết định gì đến ngôi vị của thí sinh. Khán giả có toàn quyền. Kết quả đêm thi dựa trên tổng lượng tin nhắn từ hai nguồn: lượt xem MV của 4 thí sinh trên website chính thức của cuộc thi (mỗi lượt xem quy ra thành 2 tin nhắn) và lượng tin nhắn bình chọn qua điện thoại của người xem.

akhan-gia-jpg-1358087117_500x0.jpg
Khán giả chật kín trường quay 2 tiếng trước khi đêm thi bắt đầu.

Trong đêm chung kết, The Voice Việt vẫn chứng tỏ được sức nóng của mình với lượng khán giả chật kín trường quay. 21h ngày 13/1, đêm chung kết Giọng hát Việt mới bắt đầu, nhưng từ 19h, khán giả đã vây chặt nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Khi khán phòng đã không còn một ghế trống, vẫn có hàng trăm khán giả phải đứng bên ngoài. Đêm thi xuất hiện hàng loạt ngôi sao của làng showbiz Việt như vợ chồng Phan Đình Tùng, Uyên Linh, Thảo Trang, Nathan Lee, Lệ Quyên, Đức Tiến… Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng có mặt để cổ vũ cho vợ – nữ giám khảo Hồ Ngọc Hà. Để tránh sự cố không hay, Ban tổ chức đã bố trí xe cứu thương và lực lượng y tế sẵn sàng.

Huyền Anh – Kiến Huy – Hoàng Dung
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

(Theo VnExpress)


Thực hiện: depweb

14/01/2013, 08:16