Đây là "vũ khí" giúp phái đẹp vừa như thần vệ nữ lại cũng như... vũ nữ - Tạp chí Đẹp

Đây là “vũ khí” giúp phái đẹp vừa như thần vệ nữ lại cũng như… vũ nữ

Lifestyle

Tôi vừa mới lấy chồng. Khi những cô bạn gái thân thiết hỏi tôi muốn nhận được món quà cưới gì, tôi đã không ngần ngại mà đề nghị ngay: “Đồ lót sexy nhé!”.

Và nhóm bạn gái của tôi quả không hổ danh là những quý cô có gu, đã chọn cho tôi những món đồ mặc bên trong thật xinh xẻo, mềm mại, gợi cảm và sành điệu. Cả nhóm đã có hẳn một đêm bên nhau trước ngày tôi cưới chỉ để cho tôi mặc thử những thứ đồ ren, lụa, voan kỳ diệu này. Rồi tất cả đều phải đồng ý rằng: sự quyến rũ bé nhỏ này không đùa được đâu!

Quả thật, nhiều năm trước đây, tôi không quá bận tâm đến đồ lót. Ý tôi là, tôi đã luôn tuân thủ những nguyên tắc mà các tạp chí phụ nữ luôn nhắc nhở: đồ lót phải vừa vặn, phù hợp và được thay mới sáu tháng một lần. Tủ đồ của tôi đã luôn đầy ắp những chiếc áo lót và quần chíp bằng chất liệu cotton thoáng khí cùng kiểu dáng đơn giản khiến tôi thấy thoải mái. Còn về đồ mặc nhà hay đồ ngủ, tôi cũng chỉ chọn mua những bộ pijama rộng rãi và trông rất… hiền! Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, bên ngoài mới cần đầu tư chứ những thứ mặc bên trong thì việc gì phải nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng rồi cũng đến một ngày tôi nhận ra đó là sai lầm to lớn, khi tôi nhận được một hộp quà sinh nhật với một bộ lingerie táo bạo. “Ôi trời!” – tôi còn nhớ mình đã thốt lên như vậy khi thử mặc chúng vào và soi mình trong gương. Đó là một bộ đồ lót màu đỏ rượu với đủ thứ dây nhợ, ren, nơ mà khi mặc vào nó khiến tôi vừa khó chịu lại vừa thỏa mãn. Tôi thấy mình bỗng muôn phần xinh đẹp và gợi cảm hơn, một cảm giác ngỡ mình như là thần vệ nữ, nhưng đồng thời lại ngại nhỡ ai đó trông thấy sẽ tưởng mình là…vũ nữ! Lần đầu tiên tôi hiểu được sức mạnh của những thứ đồ bé nhỏ ta mặc bên trong. Đồ lót không chỉ có chức năng bảo vệ cơ thể và che bớt các khuyết điểm, chúng còn là “bảo bối” kỳ diệu giúp phái đẹp thấy mình thật sự đẹp. Những đường cong nữ tính được tôn lên và trưng bày ở mức tối đa, đầy nóng bỏng, gọi mời. Đúng vậy, như vệ nữ, lại như vũ nữ. Thật hoàn toàn có lý khi Christian Dior từng nói: “Nếu không có đồ lót thì sẽ chẳng có thời trang nào hết”.

Tôi biết nhiều người phụ nữ vẫn còn cái ý nghĩ: “Đó chỉ là thứ mặc bên trong, xấu đẹp không ai thấy, chọn bừa một cái cho xong!”. Tôi đoán chắc đó hẳn là những chị em chưa có chồng hay bạn trai, chưa biết đến tình dục, hoặc đời sống tình dục có lẽ đang nhàm chán. Đừng nghĩ rằng đó là thứ không ai thấy, không ai để ý nhé. Hầu hết đàn ông trên thế giới này đều “gục ngã” trước sự mời gọi của những bộ đồ lót quyến rũ, gợi tình, khiêu khích. Chẳng phải vì thế mà tạp chí Playboy đắt hàng hay sao? Một khảo sát đã cho thấy cánh đàn ông thú nhận rằng họ rạo rực ngay từ khi xem hình ảnh những cô người mẫu mặc nội y sexy trên tạp chí hoặc trên mạng, và dĩ nhiên, họ sẽ vô cùng phấn khích nếu vợ hay người tình của mình cũng mặc y như vậy trên giường. Trong những lần tôi tham khảo bí quyết chiều chồng từ những người phụ nữ hạnh phúc, họ rỉ tai với tôi rằng: “Nhất định không được tiếc tiền sắm những bộ đồ nội y đẹp nhất”, bởi đó là thứ bùa mê mà ta có thể thuần phục những ông chồng ham sắc, là thứ mà “một người mặc, hai người vui”.

Còn nếu ta cứ xuề xòa, đại khái, biết đâu một ngày chàng sẽ ngao ngán và chẳng còn hứng thú với ta nữa. Như tâm sự khó nói của một người đàn ông mà tôi đọc được trên mạng: “Một vài lần tôi đã tí ngất khi vô tình nhìn thấy phụ kiện loẻng xoẻng bên trong của em. Bên ngoài em mặc những chiếc váy voan rất đẹp hoặc những chiếc áo sơ mi trắng rất thanh lịch. Thế nhưng, tôi bất chợt bắt gặp dây áo lót của em không biết dùng từ đời nảo đời nào mà xoăn tít, lấm tấm mốc. Rồi tôi cũng phát hiện chiếc áo lót ấy đã ngả sang màu cháo lòng, quần chíp thì vàng đũng, biến màu, nhàu nhĩ…”. Tôi vừa đọc mà vừa toát mồ hôi, rùng mình nghĩ nếu chuyện này xảy ra với mình thì xấu hổ không biết làm thế nào. Hẳn tôi sẽ xếp nó vào một kiểu tai họa cũng nên!

Bởi vậy mà từ cách đây vài năm, tôi đã làm hẳn một cuộc cách mạng đáng giá cho tủ đồ nội y của mình. Ngăn tủ ấy vẫn có những chiếc quần lót cotton thoải mái, tiện lợi, nhưng đã có thêm kha khá những chiếc quần lọt khe, T-string kiệm vải táo bạo. Những chiếc áo nâng ngực tạo dáng, áo bralette hững hờ, quần tất ren lưới quyến rũ, những bộ đồ ngủ voan mỏng tang hay váy lụa mềm như suối… đều được bổ sung hào phóng vào tủ đồ. Thi thoảng tôi còn sắm cả những thứ dây nhợ, đai móc và hàng tá phụ kiện lỉnh kỉnh phức tạp khác mà chuyện mặc vào hay cởi ra cũng là cả một vấn đề! Dù theo đuổi phong cách sống tối giản, ưu tiên việc mặc lại quần áo cũ để góp phần tái chế đồ vật, nhưng tôi lại có một quan niệm hoàn toàn khác về nội y. Chúng phải luôn mới mẻ, thơm tho, mềm mại, thời trang, chiều chuộng cơ thể người mặc, làm cho cô ấy cảm thấy mình quyến rũ nhất. Phàm đã là phụ nữ, khi ta cảm thấy mình quyến rũ nhất, thì tự khắc ta sẽ trông quyến rũ nhất.

Chuyện này thật sự có tác dụng, dù thời điểm đó tôi đang có người yêu hay vừa trải qua một cuộc đổ vỡ, thì tôi vẫn luôn nhắc mình phải dưỡng da, trang điểm, tóc tai gọn gàng, ăn mặc thời trang. Và bên dưới chiếc váy thanh lịch, hẳn phải là một chiếc quần lọt khe thật đẹp.

Tác giả: Candy Thị

13/03/2020, 07:00