Có dịp đi ngang 211 Võ Văn Tần, bạn sẽ thấy một không gian mới vừa mọc lên trên nền nhà sách Cá Chép cũ. Vẫn nhiều sách, nhưng nay có thêm cà phê, ẩm thực và hương thơm.
Gây ấn tượng ngay khi bước qua cửa là 2.000 quyển sách Bố Già khổ lớn bìa đen trắng được bày trí khắp không gian. Tác phẩm kinh điển của Mario Puzo không chỉ xuất hiện như một chi tiết trang trí mà trở thành chất liệu xuyên suốt của không gian đọc này. Nội thất mang tông màu đen và vàng làm chủ đạo, với nhiều chi tiết gợi nhớ đến thế giới trong tác phẩm “Bố Già”.
Bốn bức tranh với những dải màu trừu tượng do họa sĩ Trần Đại Thắng thực hiện góp thêm một lớp cảm xúc cho không gian, mở ra những liên tưởng khác nhau. Những mảng xanh được lựa chọn và bố trí vừa đủ ở các góc, làm mềm tổng thể mà không lấn át ngôn ngữ thiết kế chủ đạo.


Ngay góc phải khi vừa đẩy cửa bước vào, những chi tiết tôn vinh nghề làm sách thủ công cùng những chiếc cốc được họa sĩ Thái Lan Vichit Nongnual tỉ mỉ làm trong nhiều giờ tiếp tục kể câu chuyện đầy trân trọng đối với những giá trị thủ công và sáng tạo.
Đặc biệt, không gian này còn được chăm chút bởi các sản phẩm mùi hương của NauNau – một trong những thương hiệu mùi hương nổi bật của Việt Nam.


Nếu tầng trệt và tầng một dành cho cà phê, những phút lắng đọng và gặp gỡ, tầng hai của DA Godfather vẫn dành cho sách nhưng theo một cách khác: không gian dành cho những tác phẩm do Đông A thực hiện. Sự thay đổi ấy là một cách tiếp nối và mở rộng những giá trị văn hóa, tinh thần. Nếu Cá Chép từng là không gian văn hóa dành riêng cho việc đọc, DA Godfather Café & Bakery hướng đến một không gian văn hóa rộng hơn, nơi việc đọc có thể đi cùng một tách cà phê, một món ăn, một tác phẩm nghệ thuật hay một cuộc trò chuyện ấm cúng. Tinh thần “Bố Già” còn được tiếp nối thông qua cách đặt tên thức uống lấy cảm hứng từ những nhân vật trong tác phẩm, với tên gọi và tính cách được kết nối với nhau.
“Bình mới rượu cũ”, “ôn cố tri tân”, bạn có thể dùng bất kỳ hình dung nào về mối liên hệ giữa nhà sách Cá Chép và Da Godfather. Suy cho cùng, nỗ lực truyền tải không gian văn hoá cho người yêu sách vẫn còn vẹn nguyên, chỉ khác rằng nó đang được kể bằng một ngôn ngữ mới, gần gũi với đời sống hơn, giàu tính trải nghiệm hơn, đồng thời vẫn giữ nguyên sự nâng niu dành cho những sáng tạo thủ công, dụng tâm.