Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: "Tôi tin Di sẽ có gấu mang về" - Tạp chí Đẹp

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: “Tôi tin Di sẽ có gấu mang về”

Sao
Một cảnh trong bộ phim “Cha và con và…”

Lý do bởi tôi tin vào kịch bản của Di. Tôi cũng biết quá trình Di thực hiện bộ phim có rất nhiều khó khăn, nhưng bản chất là khó khăn đó mang lại cho Di những quyết định và những cái nhìn tươi mới. Tôi chưa xem bản cuối nhưng đã được biết đến tác phẩm qua hậu kỳ và quá trình làm âm thanh. Ekip của Di là những người giỏi, diễn viên của Di mới, cái mới đó làm nên chất tươi của bộ phim. Dựng phim cho Di là người tôi rất nể, người làm hòa âm cho phim là Desmoulins Franck, một người có gu cực kỳ tinh tế (từng hòa âm cho “Chơi vơi”, “Bi đừng sợ”). Vì thế, tôi chắc chắn năm nay phim của Di sẽ có “gấu”, tuy không biết sẽ là gấu màu gì, nhưng tôi thích nó sẽ màu vàng.

Đạo diễn Phan Đăng Di
Bộ phim “Cha và con và…” của đạo diễn Phan Đăng Di đang chuẩn bị bước vào những ngày tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin từ ngày 5/2 đến 15/2. Đây là lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam có mặt tranh giải chính thức (Gấu vàng, Gấu Bạc) tại một trong ba liên hoan phim danh giá nhất thế giới (Berlin, Venice, Cannes).

Nhiều người cứ hỏi có phải tôi và Di giống nhau không, có tác động lên nhau không, bởi cùng theo đuổi một dòng phim. Tất nhiên là, mình không thể chơi được với nhau nếu không nhìn thấy ở nhau một điểm gì đấy hay, đẹp, hấp dẫn, hoặc có thể học được ở người ta điều gì đấy. Và rõ ràng, với một người chơi cùng, có thể chia sẻ được nhiều điều như Di, một cách tự nhiên, tôi tìm thấy sự chân tình và yên tâm.

Nhưng thực ra, tôi nhìn thấy Di và mình khác nhau nhiều. Di làm phim về đàn ông, tôi làm phim về đàn bà, Di nhìn mọi thứ trong con mắt của đàn ông, thường đem thế giới quan của đàn ông ra để làm quả dọi trong phim cũng như trong đời. Còn tôi, lúc nào thế giới quan của phụ nữ cũng là quan trọng nhất, và nó cũng là quả dọi cho mọi điều trong cuộc sống.

Ngoài đời, Di ghét những phim tôi thích còn tôi ghét những phim Di thích. Và thực ra bọn tôi hiếm khi thích phim của nhau làm ra. Dù làm việc với nhau thật đấy nhưng chúng tôi không bao giờ là fan cuồng phim của nhau và cũng chẳng bao giờ là fan cuồng phim của chính mình. Chúng tôi luôn nhìn phim của mình ở góc độ thiếu hụt, ở góc độ bộ phim ấy còn có thể làm hay hơn được nữa.

Nên hỏi tôi có động viên Di vào lúc này không, thì tôi không. Bởi Di là người rất tài năng và là người có tinh thần thép. Dù nhìn bên ngoài Di có vẻ mềm mại, béo béo, mum múp, xôm xốp thế thôi, nhưng Di là người rất mạnh mẽ, luôn luôn đi đến tận cùng điều mình muốn.

Nguyễn Hoàng Điệp là đạo diễn bộ phim “Đập cánh giữa không trung” vừa được phát hành tại Việt Nam. Bộ phim của chị cũng giành được giải thưởng trong Tuần lễ phê bình phim quốc tế lần thứ 29 tại Liên hoa phim Vinece tháng 10/2014.

Thực hiện: depweb

02/02/2015, 13:33