Con gái & hình xăm - Tạp chí Đẹp

Con gái & hình xăm

Review

Mà con gái thì phải tránh xa lưu manh. Điều ấy không còn gì để bàn cãi. Cứ căn cứ vào văn học hoặc truyện kể dân gian, con gái sa vào tay lưu manh chắc chắn sẽ tàn đời, nếu không nói tàn đủ thứ.

Vậy mà thiếu nữ hôm nay, có nhiều cô lại thích xăm mình. Đã thế, có khi càng thành đạt, càng nổi tiếng, thì lại càng xăm.

con gái và hình xăm 

Tỷ lệ gái quê ở Cà Mau, gái quê ở Thái Bình hay gái quê ở Bến Tre xăm hầu như bằng không, nhưng ở Sài Gòn hay Hà Nội lại khác hẳn.

Ngày nay, đàn ông trong thành phố, nhất là đàn ông đẹp trai, chỉ cần ra đường ngồi quán cà phê hay chạy xe máy, là dễ dàng thấy ngay thiếu nữ xăm hình. Có người bảo phát hiện ra một cô gái xăm hình còn dễ hơn phát hiện ra kẻ cướp, mặc dù kẻ cướp lúc này nhan nhản.

Động tác nào của gái đẹp cũng có khả năng để lộ hình xăm. Đi xe máy và mặc áo hở lưng là phổ thông và hiệu quả, tuy nhiên không quan sát được sự hâm mộ của bà con vì họ chỉ nhìn thấy đằng sau. Còn lại lúc gác chân, lúc vươn cổ, lúc nhảy tung tăng mặc bikini trên bãi biển hoặc trên sàn diễn là những cơ hội dân có hình xăm khuyên dùng.

Thiếu nữ thời nay xăm ở đâu? Nói chung là chả từ chỗ nào. Bờ vai, cổ chân, quanh rốn, quanh eo đều xăm được cả. Tất nhiên, còn những vị trí đặc biệt, có tính chiến lược cao thì chỉ trưng bày cho số ít khán giả chọn lọc.

Thiếu nữ xăm hình gì? Câu hỏi này vô cùng phức tạp. Bọn đàn ông, tuy nổi tiếng nhiều sáng tạo trong mọi lĩnh vực, thế nhưng lúc xăm hình chúng lại quá nghèo nàn ý tưởng. Quanh đi quẩn lại vẫn dao găm, trái tim xuyên qua, hổ, beo, rắn, đại bàng, cùng lắm đến bọ cạp là hết. Thiếu nữ không khi nào sơ sài như thế. Cô xăm hoa hồng, cô xăm hoa nhài, cô xăm bướm, cô xăm mèo, thằn lằn, hoa mai và cả hoa chuối hột. Thậm chí có tin đồn một số cô gái teen còn xăm ly trà sữa, xăm chó con, xăm đĩa gỏi khô bò.

Về nguyên tắc, xăm hình gì, xăm con gì, xăm chữ gì cũng là tác phẩm. Đã là tác phẩm thì phải khát khao vươn tới khán giả cho nên chả đứa nào xăm sau đó trùm kín mít, hoặc đậy kỹ như đậy nồi tôm trước miệng mèo. Xăm phải có cớ, phải tìm ra cớ và phải viện cớ hé ra. Có nhiều cô gái vốn keo kiệt chả cho ai nhìn thấy tiền bao giờ nhưng vẫn cho mọi người thấy hình xăm lấp ló.

Và nếu ti vi hay điện ảnh phát triển từ đen trắng sang màu thì xăm cũng vậy. Hình xăm hôm nay đủ cả đỏ, tím, vàng, xanh, lục, nâu… đến màu mắm tôm và màu cháo lòng cũng không thiếu nốt. Nếu với những điện thoại di động cực kỳ tối tân hình ảnh có sáu triệu điểm màu, thì hình xăm đã lên tới hai mươi triệu từ lâu đấy ạ.

Chỉ những đứa tầm thường mới nghĩ hình xăm là bất động. Các họa sĩ thiên tài luôn tìm ra những vị trí để khi xăm lên, con người nhảy múa, đi lại thì hình xăm cũng nhảy múa theo. Có những cô ca sĩ hát trên sân khấu, khán giả không nghe bài hát, không quan sát đội múa minh họa mà chỉ quan sát có hình xăm nào lấp ló ra không.

Thế xăm ở đâu? Đó là một câu hỏi tuyệt mật. Đi ra đường có thể thấy tiệm cơm, tiệm sửa xe, tiệm mát xa, cả tiệm mổ heo chứ chưa thấy chỗ nào treo biển “nhận xăm sỉ và lẻ” hoặc “xăm ngon bổ rẻ kính mời”. Các địa chỉ xăm hình hoặc thợ xăm chỉ được thì thào, truyền tai nhau âm thầm trong bóng tối cứ như phim kinh dị hoặc phim hình sự. Có cảm giác lúc tới tiệm xăm không phải kẻ cướp thì cũng quỷ sứ nhà trời. Thế mà chả hiểu tại sao chị em biết hết. Nghe nói, một nghệ sĩ xăm chân chính có thể thu nhập một tháng cả trăm triệu đồng, lương cao gấp cả chục lần những anh làm báo rởm.

Tóm lại, thế giới hình xăm của các cô gái đang trên đà phát triển, muôn hình vạn trạng và không ai biết được sẽ về đâu. Chỉ có một điều chắc chắn: Đàn ông không yêu phụ nữ vì xăm cũng như yêu vì không xăm. Các cô cứ xăm tự nhiên!

 

Bài: Lê Thị Liên Hoan

>>> Có thể bạn quan tâm: Gái Sài Gòn thích trai dễ thương. Gái Hà Nội thích trai đẹp.

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng! 

Thực hiện: depweb

05/12/2013, 15:34