Chuyện từ Sa Đéc - Nơi ghi dấu của những "Người Tình" - Tạp chí Đẹp

Chuyện từ Sa Đéc – Nơi ghi dấu của những “Người Tình”

Sống

Dù đã được nâng cấp lên thành phố nhưng tôi vẫn thích gọi Sa Đéc là thị xã như trước đây bởi vẻ bình yên vẫn hiện rõ dù phố xá có đông vui hơn trước. Những ngôi nhà cũ với giàn hoa rực trong nắng chiều, con phố xưa ít người qua lại, thuyền bè vẫn ngược xuôi đi về hai ngả. Trong căn nhà nhỏ ven sông, có đôi tình nhân vừa bị đánh thức bởi tiếng xôn xao của chợ sớm, bởi mùi sầu riêng thơm vào tới tận gian phòng…

Cũng trong căn nhà ấy cách đây gần một thế kỷ, chàng trai Huỳnh Thủy Lê đã dệt nên mối tình xuyên biên giới với cô gái Pháp Marguerite Duras khi nàng mới qua tuổi 15. Câu chuyện tình đầy ngang trái ấy đã trở thành tiểu thuyết bất hủ được cả thế giới biết đến khi cô gái kể lại chính câu chuyện của mình. Bộ phim L’Amant cũng được quay tại chính quê hương Sa Đéc đã đạt nhiều giải thưởng danh giá.

2
Cả làng Tân Quy Đông như được nhuộm màu áo mới mỗi độ Tết về

Cũng trong căn nhà ấy, tận ngày hôm nay, đôi tình nhân trẻ ngủ trên chính chiếc giường của Người Tình năm xưa, sống dưới những mái ngói đã nhuốm màu thời gian, cảm nhận rõ từng nhịp đập hơi thở của tình yêu đôi lứa nồng cháy.

Đó là lý do vì sao, tôi vẫn hay gọi Sa Đéc là thị xã của những Người Tình bởi ai đến đây cũng có một mối tình của riêng mình.

Đó có thể là tình yêu đôi lứa, là tình cảm trào dâng khi nghe những người dân của Sa Đéc kể lại câu chuyện tình năm xưa hay ngồi thẫn thờ dưới mái hiên nhà cổ ngắm nhìn dòng sông với thuyền hoa xuôi ngược mà thấy sao Tình quá đỗi.

1
Bạn có thể thoải mái chụp hình với những vườn hoa mênh mông hương sắc

Bạn có thể tới Sa Đéc vào bất cứ mùa nào trong năm nhưng tôi khuyên hãy một lần đến vào mùa gần Tết như bây giờ để hòa mình vào không gian của cả sắc và hương trên hàng trăm chiếc thuyền hoa trên dòng sông Tiền. Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng hoa đang vào chính vụ, khác với tất cả các vựa hoa khác, hoa ở Sa Đéc được trồng trong chậu và bắc trên những giàn bên cạnh dòng sông. Vì thế, cứ mỗi độ Tết về, cả vùng đất ấy lại như được nhuộm lên màu áo sặc sỡ với đầy hương sắc. Bạn mặc sức đi giữa con đường nhỏ với hai bên bạt ngàn hoa là hoa, người dân Sa Đéc hào sảng như chính mảnh đất này sẵn sàng cho bạn chụp ảnh thoải mái vườn hoa của họ.

5
Hoa được vận chuyển bằng thuyền để đưa Tết đi khắp muôn nơi
6
Cái Tình của Sa Đéc hiện rõ trên mỗi chiếc thuyền hoa khi Tết về
8
Điều đặc biệt là hoa ở Sa Đéc được trồng trong chậu và đặt trên các giàn, thuyền nhỏ có thể đi lại phía dưới
14
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê – Ngôi nhà của những “Người Tình”
13
Bạn có thể nghỉ lại trong căn nhà Huỳnh Thủy Lê để cảm nhận rõ mối tình xuyên quốc gia giữa chàng trai miền Tây (gốc Hoa) và cô gái Pháp

 

 

 

9
Dường như sắc hoa cũng làm dịu bớt phần nào những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh trên sông nước
10
Trải nghiệm chợ nổi cũng là một nét văn hóa đặc trưng của sông nước miền Tây
12
Mọi thứ đều được bán trên những chiếc thuyền
7
Nét quê được giữ vẹn nguyên ở Sa Đéc

Trên bến sông, những chàng trai cô gái đang chuyền tay nhau vô vàn chậu hoa để chở về thành phố, chở lên Sài Gòn, chở đi muôn nơi làm đẹp cho đời. Hàng trăm chiếc thuyền sặc sỡ cứ xuôi ngược trên sông Tiền tạo nên cảnh tượng đẹp mắt ngỡ như trong câu chuyện cổ tích nào đó. Cũng đừng quên ghé thăm vùng quýt Lai Vung nơi được mệnh danh là “vương quốc quýt hồng” để tản bộ giữa vườn quýt vàng rực hoặc ngồi trên ghe nhỏ đi giữa kênh với hai bên là những cành quýt đang trĩu quả sà cả vào mái chèo.

15
Hoa Sa Đéc về làm đẹp cho đô thành Sài Gòn

Mách nhỏ cho bạn

  • Chuyện đi lại

Từ Sài Gòn bạn theo QL1A qua cầu Mỹ Thuận rồi rẽ phải vào Sa Đéc với quãng đường hơn 140km, từ các địa phương khác thì có thể bay thẳng vào Cần Thơ hoặc Sài Gòn rồi từ đó di chuyển các tỉnh miền Tây trong đó có Đồng Tháp. Vựa hoa lớn nhất của Sa Đéc nằm ở làng Tân Quy Đông bên bờ sông Tiền cách trung tâm khoảng 5km.

Bạn có thể di chuyển bằng xe khách rồi thuê xe máy để du ngoạn. Sau khi tham quan ở vựa hoa Sa Đéc bạn có thể lên đường đi tới “thiên đường quýt” Lai Vung qua phà Vàm Cống hoặc lên Hồng Ngự hay tham quan nhiều nơi khác.

4

Bạn có sẵn sàng ngồi trên những chiếc thuyền hoa này để đi khắp miền Tây?

  • Lộ trình gợi ý cho hành trình 3 ngày tham quan Sa Đéc

Ngày 1: Sài Gòn – Cái Bè: Thăm thú chợ nổi Cái Bè cũng như thăm các cù lao, vào các xưởng làm kẹo dừa, trà, đồ thủ công mỹ nghệ, miệt vườn… để tham quan, sau đó di chuyển tới Sa Đéc và ngủ đêm tại đây.

Ngày 2: Tham quan làng hoa Sa Đéc: thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (trong phim Người Tình): Cùng đến thăm vựa hoa tuyệt đẹp và lên đường tới Lai Vung.

Ngày 3: Thăm vườn quýt Lai Vung và trở về Sài Gòn: Ngoài ra, bạn có thể ghé Cần Thơ hoặc đi tiếp xuống Kiên Giang, An Giang, Cà Mau…

3
Tết gần như là khoảng thời gian đẹp nhất ở Sa Đéc
  • Nơi lưu trú và những đặc sản nổi tiếng trong vùng

Sa Đéc, Cần Thơ, Cái Bè… đều có rất nhiều khách sạn nhà nghỉ để bạn lưu trú, bạn cũng có thể ngủ ở homestay của người dân bản địa.

Một số món đặc sản của vùng như hủ tiếu, lẩu cua đồng, bò leo núi, bánh ướt, bún mắm, bánh canh, các loại ốc và hải sản, hàng chục loại trái cây tươi ngon, nem Lai Vung, bánh phồng Sa Giang…

11
Bạn có thể đi chợ nổi Cái Răng, Cái Bè, Ngã Năm, Ngã Bảy…

Thời gian đẹp nhất để đi cung này là khoảng giữa tháng 12 cho tới tháng 1. Lúc này, những hộ dân ở đây sẽ có cuộc thi trang trí hoa quanh nhà nên cảnh sắc rất đẹp mắt, bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh trên bến dưới thuyền đều là hoa sặc sỡ, cảnh người xếp hoa, cảnh thuyền hoa ngược xuôi…

Thực hiện: depweb

18/01/2017, 15:52