Chuyện tình 10 năm vượt sóng gió và dư luận của tài tử “Nấc thang lên thiên đường” (Phần 2) - Tạp chí Đẹp

Chuyện tình 10 năm vượt sóng gió và dư luận của tài tử “Nấc thang lên thiên đường” (Phần 2)

Hậu Trường

[Xem thêm: Chuyện tình 10 năm vượt sóng gió và dư luận của tài tử “Nấc thang lên thiên đường” (Phần 1)]

Chương 3: Cùng nắm tay nhau vượt sóng

Khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của Kwon Sang Woo dường như đảo lộn hoàn toàn. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, phim mới không thành công như mong đợi, tổn thất về tài chính được Kim Hyn Joon miêu tả là “bằng khoảng 10 lần người ta trúng xổ số”. Chưa kể, số đông người hâm mộ quay lưng khiến anh chịu áp lực không nhỏ về tinh thần.

Dường như Son Tae Young chưa bao giờ là niềm may mắn cho sự nghiệp của Kwon Sang Woo
Dường như Son Tae Young chưa bao giờ là niềm may mắn cho sự nghiệp của Kwon Sang Woo

Năm 2010, Kwon Sang Woo lại tiếp tục vướng phải scandal khi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Trước sự phẫn nộ của dư luận, anh thậm chí đã phải quỳ gối xin lỗi người hâm mộ trong một buổi họp báo. Từ một minh tinh được săn đón, Kwon Sang Woo bỗng chốc trở thành sao nam hết thời.

Tưởng rằng, khi hào quang của chồng vụt tắt, Tae Young sẽ rời đi. Nhưng cô vẫn ở cạnh chồng vào thời điểm khó khăn nhất. Lúc này, Tae Young không còn là người phụ nữ yếu đuối, vin vào sự chở che của Sang Woo như trước đây. Mà cô trở thành hậu phương vững chắc, để khi Tae Young mỏi mệt sau bão giông ngoài kia, về nhà luôn có bóng cô chờ.

Son Tae Young nói, cô chưa bao giờ ngừng tin tưởng chồng mình. Đó chính là bí quyết giúp tình cảm của cả hai luôn mặn nồng hơn 10 năm qua.
Son Tae Young nói, cô chưa bao giờ ngừng tin tưởng chồng mình. Đó chính là bí quyết giúp tình cảm của cả hai luôn mặn nồng hơn 10 năm qua.
Thay vì hoài nghi mình bị lừa dối, để bản thân chìm đắm trong những hờn ghen và kết thúc cuộc hôn nhân này, Tae Young nhìn lại những điều chân thành trong quá khứ và nghe Sang Woo giãi bày.

Những ầm ĩ theo thời gian lắng dần xuống. Vợ chồng Sang Woo bắt đầu tìm lại chỗ đứng của mình trong làng giải trí cho đến khi cơn sóng mới lại ập đến. Năm 2013, Sang Woo bất ngờ bị đồn cặp kè với người mẫu Kang Ye Bin. Khi đó, nhiều tờ báo thậm chí còn tung tin cặp đôi đã cùng nhau trải qua một kì nghỉ dưỡng ngọt ngào tại Nhật Bản. Phải chăng, Sang Woo cũng giống như nhiều người đàn ông khác, khi bình yên thường quên lời thề trong giông bão?

Khi dư luận vẫn còn xôn xao, thì Tae Young lại tỏ ra khá bình tĩnh trước tin đồn chồng ngoại tình. Cô đăng ảnh gia đình hạnh phúc kèm dòng nhắn nhủ ngọt ngào “Đừng phiền lòng, hãy làm việc thật tốt!… Cố gắng lên anh nhé!”. Sau này, Tae Young chia sẻ, sở dĩ cô có thể bình tâm như vậy là vì cô luôn tin tưởng người đàn ông cô lấy làm chồng. Thay vì hoài nghi mình bị lừa dối, để bản thân chìm đắm trong những hờn ghen và kết thúc cuộc hôn nhân này, Tae Young nhìn lại những điều chân thành trong quá khứ và nghe Sang Woo giãi bày.

Chương 4: Bình yên giữa tâm bão

Có lẽ, điều khiến cuộc hôn nhân của Sang Woo và Tae Young bền chặt là vì cả hai đều nhìn ra điểm tốt của đối phương. Trong mắt Sang Woo, Tae Young “là một người tốt với một trái tim thơ ngây. Cô ấy khiến cho tôi cười và mang lại cho tôi niềm hy vọng” và anh cũng từng nói “Tôi – Kwon Sang Woo – không yêu và kết hôn với một á hậu mà là một phụ nữ bình thường”.

"Có thể tôi không phải
“Có thể, tôi không phải là một diễn viên số 1, nhưng, tôi sẽ là một người chồng, người cha tốt.” – Kwon Sang Woo
“Tôi biết, cuộc hôn nhân này sẽ kéo theo nhiều thị phi, rắc rối, nhưng hơn bao giờ hết, chúng tôi biết rằng, đó là tình yêu thực sự không gì có thể chia rẽ.” – Kwon Sang Woo

Rốt cuộc, có bao nhiêu người đàn ông như Sang Woo, dù biết khó khăn nhưng vẫn chọn ở cạnh người phụ nữ mình yêu: “Tôi biết, cuộc hôn nhân này sẽ kéo theo nhiều thị phi, rắc rối, nhưng hơn bao giờ hết, chúng tôi biết rằng, đó là tình yêu thực sự không gì có thể chia rẽ. Có thể, tôi không phải là một diễn viên số 1, nhưng, tôi sẽ là một người chồng, người cha tốt.”

Và khi người khác nghĩ Sang Woo phải đánh đổi nhiều thứ thì Sang Woo lại có quan điểm khác: “Mọi người và cả Son Tae Young đều nghĩ rằng tôi phải hy sinh khi đến với cô ấy. Sự thật ngược lại, chính cô ấy mới là người chịu nhiều áp lực hơn tôi. Bởi chọn một người nhận quá nhiều kỳ vọng từ khán giả nghĩa là cô ấy phải chấp nhận sự soi xét từ biết bao người. Không phải cô gái nào cũng dũng cảm như Son Tae Young. Trong cơn bão, tôi tìm bình yên bằng cách nhìn vào ứng xử của vợ và lấy đó làm niềm an ủi”, anh chia sẻ.

kwon-sang-woo-son-tae-young
“Kwon Sang Woo ngoài đời rất khác với hình ảnh trên truyền hình. Anh ấy là một người vui vẻ, và có một trái tim nhân hậu.” – Son Tae Young chia sẻ

Đối với Tae Young, Sang Woo cũng là người đàn ông đặc biệt: “Kwon Sang Woo ngoài đời rất khác với hình ảnh trên truyền hình. Anh ấy là một người vui vẻ, và có một trái tim nhân hậu. Chính sự ân cần trong cử chỉ của Kwon Sang Woo đã chinh phục tôi, khiến tôi nhận lời làm vợ anh ấy. Có lẽ tôi đã sai khi trải qua quá nhiều mối tình với những người nổi tiếng trước đây và để dư luận biết được. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ mình đã tìm được tình yêu đích thực và có thể vững vàng vượt qua mọi trở ngại, chỉ cần có Kwon Sang Woo bên cạnh.”

10 năm, Sang Woo và Tae Young đã chứng minh được rằng ý kiến của đám đông không hẳn luôn đúng. Trong tình yêu, chỉ có chính bản thân mới hiểu ai là người mình cần và mình sẽ thay đổi vì ai.

Có thể Tae Young từng gây ác cảm trong lòng công chúng nhưng giờ đây cuộc sống của cô là niềm ao ước của nhiều người. Ở tuổi 37, cựu Á hậu Hàn Quốc vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ, có hai con đáng yêu, thi thoảng lại hẹn hò cùng chồng như thuở còn son.

Sau cánh cửa nhà, Tae Young không còn là á hậu đòi hỏi được chiều chuộng, cô đeo tạp dề vào bếp nấu ăn, cũng không ngại dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Và Sang Woo luôn bên cạnh vợ, san sẻ với cô từ việc vặt trong nhà đến chăm con. Hai con người từng bị nhiều người dè bỉu ấy cuối cùng cũng có thể sống những tháng ngày bình dị. 10 năm, Sang Woo và Tae Young đã chứng minh được rằng ý kiến của đám đông không hẳn luôn đúng. Trong tình yêu, chỉ có chính bản thân mới hiểu ai là người mình cần và mình sẽ thay đổi vì ai.

kwon-sang-woo-son-tae-young-1c
Hôn nhân chưa bao giờ là những chương ngọt ngào. Dẫu vậy, với những vết rạn, Sang Woo và Tae Young chọn cách bỏ qua và chấp nhận nó như một phần của cuộc sống vợ chồng.

Có câu rằng, duyên gặp nhau là do số phận an bài nhưng bước tiếp hay dừng lại là quyết định của hai người. Hôn nhân chưa bao giờ là những chương ngọt ngào. Dẫu vậy, với những vết rạn, Sang Woo và Tae Young chọn cách bỏ qua và chấp nhận nó như một phần của cuộc sống vợ chồng. Vì buông tay nhau ra lúc nào cũng dễ dàng hơn cùng nhau đi nốt đoạn đường từng ước hẹn.

Thực hiện: depweb

21/07/2018, 08:15