Chung kết The Voice 2015: Dàn dựng công phu hay làm quá? - Tạp chí Đẹp

Chung kết The Voice 2015: Dàn dựng công phu hay làm quá?

Review

Tối 13/9 đã diễn ra những màn tranh tài giữa bốn giọng ca xuất sắc nhất của The Voice – Giọng hát Việt 2015 gồm: Yến Lê đội Tuấn Hưng, Đức Phúc đội Mỹ Tâm, Tố Ny đội Đàm Vĩnh Hưng và Hoàng Dũng đội Thu Phương. Mỗi thí sinh phải trải qua ba tiết mục với hai phần trình diễn solo và một phần song ca cùng huấn luyện viên. 

Trong phần song ca cùng huấn luyện viên, nếu như Tuấn Hưng và Yến Lê mạnh mẽ, quyết liệt với “hit” –  “Nắm lấy tay anh”, Thu Phương và Hoàng Dũng đầy chất hàn lâm với liên khúc “Tình ca”  của Hoàng Việt và Phạm Duy, thì Đàm Vĩnh Hưng và Tố Ny lại đầu tư hoành tráng cho tiết mục “Chuyện thành Cổ Loa”. Riêng Mỹ Tâm và Đức Phúc khiến phần kết của Giọng hát Việt bùng nổ khi có màn mash- up liên khúc quốc tế. Cậu học trò nhút nhát Đức Phúc bất ngờ quậy tưng bừng, trình diễn tự tin bên cạnh huấn luyện viên của mình.

Mỹ Tâm và học trò Đức Phúc quậy tưng trên sân khấu The Voice 2015.

Chàng trai nhút nhát có sự đột phá bất ngờ khiến khán phòng The Voice như nổ tung. Trước đó, học trò của “họa mi” đốn tim khán giả bằng chính chất giọng ngọt ngào, tình cảm. Hai phần solo của Đức Phúc mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau với “Chảy đi sông ơi” đầy chất phiêu linh, bảng lảng và “Yêu xa” sâu lắng, hiện đại. 

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đánh giá Đức Phúc chính là viên ngọc thô được tìm thấy ở The Voice bởi em sở hữu giọng hát tròn trịa, có khả năng sử dụng được những nốt cao điêu luyện dù chưa qua trường đào tạo chính thức nào. Tuấn Hưng khẳng định, Đức Phúc sẽ tỏa sáng trong tương lai không xa.

Đức Phúc trình diễn “Chảy đi sông ơi”

Sau khi chứng kiến sự tỏa sáng của học trò, Mỹ Tâm vô cùng xúc động  và tự hào. Theo chị, tâm hồn của cậu học trò 18 tuổi này đẹp và quý giá hơn nhiều so với bề ngoài “chưa đẹp lắm” của Phúc.

Thí sinh lấy được nhiều tình cảm của khán giả và các huấn luyện viên còn là Hoàng Dũng. Học trò Thu Phương tiếp tục chọn trình làng một ca khúc tự sáng tác mang tên “Yếu đuối”  với giọng hát chỉn chu và giàu tình cảm. Nếu “Yếu đuối” thu phục được các khán giả trẻ thì “Huyền thoại hồ núi Cốc” lại làm khán giả trung và cao tuổi không thể không dành tình yêu cho chàng trai này. Hoàng Dũng khẳng định khả năng của mình có thể hát tốt nhiều dòng nhạc với phong cách khác nhau.  

Tố Ny cũng tạo dấu ấn riêng với ngoại hình xinh đẹp bên cạnh giọng hát ngày càng được trau chuốt. Ca khúc “Không cần nói” được đánh giá cao về  cảm xúc. Sau đó cô thay đổi hoàn toàn phong cách, khoe vũ đạo bốc lửa và quyến rũ với ca khúc “Get high”. Đây được nhận định là phần trình diễn công phu và có sự nỗ lực đầu tư của học trò cưng đội Đàm Vĩnh Hưng.

Tố Ny đội Đàm Vĩnh Hưng bùng nổ với “Get high” bằng vũ đạo

Yến Lê đội Tuấn Hưng mở màn đêm thi bằng ca khúc “Cảm ơn chân thành” do chính cô sáng tác. Đây được xem là sự lựa chọn thông minh của thí sinh này, khi bài hát giúp cô bộc lộ  thế mạnh trong giọng hát và khả năng sáng tác nhạc riêng. Phần solo thứ hai với ca khúc “The edge of glory” của Yến Lê cũng đầy sôi động.

Dàn dựng công phu hay lật bài… lộ liễu?

Tuy khán phòng đêm chung kết liên tục ồ lên những tràng pháo tay rền vang, trên Facebook trong và sau chương trình cũng có nhiều status bàn luận, nhưng ở khía cạnh nào đó, người xem vẫn thấy nhiều điểm khiên cưỡng và bị làm quá trong đêm chung kết. Đặc biệt ở phần trình diễn kết đôi giữa huấn luyện viên và thí sinh, ngoài màn biểu diễn chân tình của thầy trò Tuấn Hưng – Yến Lê, các phần trình diễn còn lại của các đội đều gây cảm giác đang bị làm quá.

Ông hoàng chiêu trò Đàm Vĩnh Hưng dù đã bật mí từ trước, rằng thí sinh Tố Ny có thể khiến khán giả bất ngờ với khả năng đặc biệt, nhưng màn biểu diễn của hai thầy trò này trong “Chuyện thành Cổ Loa” đã không mang lại hiệu ứng tốt như mong muốn, khi mà cả hai hát chèo nhưng chưa thể hiện được sự nhuần nhụy của thể loại này.

Hai cô trò Thu Phương và Hoàng Dũng

Hay màn kết đôi của hai cô trò Thu Phương – Hoàng Dũng khiến khán giả cảm thấy bị ngợp vì sự quá sức của cả hai. Họ không thất bại, nhưng chưa chạm được vào trái tim khán giả. Đặc biệt bản mash-up của Mỹ Tâm và Đức Phúc với hơn 10 phút trình diễn trên sân khấu, tiết mục  tạo không khí hào hứng, tuy nhiên không đến mức “nức lòng” như hiệu ứng có “màu” dàn dựng thể hiện qua sóng truyền hình.

Thực tế, Đức Phúc và Hoàng Dũng là hai thí sinh giành được nhiều thiện cảm của khán giả. Về chuyên môn và khả năng cảm thụ âm nhạc, cả hai nam thí sinh này đều có phần vượt trội hơn hai bạn nữ còn lại. Đức Phúc còn có sự rụt rè và trong trẻo đáng giá, mà nói như chính huấn luyện viên của em – thứ em đang có đang là của độc bị thiếu trong showbiz. Riêng Hoàng Dũng với chất giọng nội lực và quyến rũ đầy nam tính cũng có khả năng đốn gục trái tim của nhiều khán giả.

Giá như, tất cả chỉ nên dừng lại ở các màn dàn dựng vừa sức thì các màn trình diễn của bốn thí sinh đã giành được nhiều thiện cảm hơn của người xem. Tuy nhiên, đêm chung kết đã khép lại, khán giả có một tuần bình chọn cho giọng ca mình yêu thích nhất và người được bình chọn cao nhất sẽ trở thành quán quân. Đêm Gala công bố kết quả và trao giải sẽ được diễn ra tối 20/9.

Bài: Châu Giang

Ảnh: Ban tổ chức


logo 

Thực hiện: depweb

14/09/2015, 01:06