Châu Bùi: Mẹ là cảm hứng làm đẹp đầu tiên - Tạp chí Đẹp

Châu Bùi: Mẹ là cảm hứng làm đẹp đầu tiên

Sống

27 tuổi, 10 năm hoạt động ở lĩnh vực thời trang, Châu Bùi đã đi được một chặng đường rất xa khi không chỉ là một fashionista có sức ảnh hưởng trong nước mà còn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang quốc tế. Thành công của cô gái bé nhỏ đến từ rất nhiều yếu tố như sự chăm chỉ, cầu tiến, nội lực mạnh mẽ, gương mặt ấn tượng…, và không thể không kể đến việc Châu có một điểm tựa vô cùng vững chắc chính là gia đình. Những người theo dõi Châu chắc hẳn đều biết đến “mẹ Lan”, người phụ nữ duyên dáng, ấm áp, luôn đồng hành cùng Châu bất kể những xa cách về địa lý và là bến bờ để Châu trở về bất cứ lúc nào.

Thời điểm này, có thể nói Châu đã là một trong những influencer có tầm ảnh hưởng lớn mạnh nhất ở Việt Nam, truyền cảm hứng thời trang và làm đẹp cho rất nhiều bạn trẻ. Còn đối với riêng Châu, ai là người đầu tiên truyền cảm hứng cho bạn về việc chăm sóc ngoại hình?

Không ai khác, chính là mẹ Lan. Dù mẹ bận rộn với công việc nhưng chưa bao giờ quên chăm sóc bản thân, từ tập thể dục đến dưỡng da, dưỡng tóc. Châu hay trêu mẹ là “mẹ Lan điệu”, vì mẹ thường ở trong nhà tắm rất lâu và lúc nào mẹ bước ra cũng thơm ngát như một bông hoa lan, đúng như tên của mẹ vậy.

Năm Châu 17 tuổi, bắt đầu bước chân vào con đường làm người mẫu, vì phải makeup nhiều nên Châu từng trải qua những thời kỳ lên mụn rất nặng, da trở nên vô cùng nhạy cảm. Lúc đó mẹ đã dặn Châu phải tẩy trang sạch và dưỡng ẩm mỗi ngày, bên cạnh đó, uống đủ nước và sinh hoạt lành mạnh để duy trì làn da khỏe từ bên trong.

Thói quen chăm sóc bản thân của Châu nhờ vậy đã hình thành từ rất sớm. Mẹ Lan luôn nói với Châu rằng, là con gái, dù bao nhiêu tuổi, mạnh mẽ ra sao, bận rộn đến thế nào cũng phải ưu tiên dành thời gian cho bản thân mình. Vì khi mình biết yêu thương chính mình thì mới có thể lan tỏa tình yêu đó đến với mọi người.

Là một người trẻ hiện đại, hay đúng hơn là một trend-setter, Châu có thường chia sẻ lại với mẹ những xu hướng, công nghệ làm đẹp mới nhất không?

Cách đây vài năm, khi tham dự Seoul Fashion, mình bắt đầu biết đến nghệ thuật chăm sóc da của Hàn Quốc. Châu đặc biệt thích những sản phẩm được tinh chế từ nhân sâm của người Hàn, từ đồ ăn, nước uống đến mỹ phẩm. Sulwhasoo là thương hiệu mà Châu được các bạn Hàn Quốc giới thiệu từ hồi đó. Một trong những sản phẩm đầu tiên Châu sử dụng của Sulwhasoo chính là First Care Activating Serum, tinh chất ngăn ngừa lão hóa và tăng cường hàng rào ẩm bảo vệ da, dùng ở bước đầu tiên sau khi làm sạch.

Châu luôn mang theo chai First Care Activating Serum trong túi, nhất là mỗi khi đi công tác xa, đến những nơi có khí hậu khô, lạnh, hoặc trên máy bay. Tinh chất này giúp làn da của Châu được phục hồi nhanh chóng sau những chuyến bay dài hoặc mỗi khi phải trang điểm dày. Sau khi khám phá ra công dụng tuyệt vời của First Care Activating Serum, Châu đã gửi tặng ngay cho mẹ Lan. Hai mẹ con Châu dùng đều thấy rất hợp và đã mua lại nhiều lần trong những năm qua. Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy chai serum của Sulwhasoo, mình lại nghĩ đến mẹ, và tinh chất này đã trở thành một bí quyết riêng của hai mẹ con.

Điều gì ở mẹ có ảnh hưởng nhiều nhất đến con người Châu hiện tại?

Tính cách của Châu phần nhiều là giống bố, luôn mải mê tìm kiếm những mục tiêu trong công việc. Nhưng mẹ Lan đã cho Châu thấy rằng, chăm sóc bản thân là cách mà một người phụ nữ thể hiện sự tôn trọng với chính mình và những người xung quanh. Dù cho mình có đề cao công việc đến đâu, thì khi trở về nhà, phải biết cách làm bạn với chính mình.

Châu đã sống một mình ở Sài Gòn 7 năm, và có thể nói là sống tốt. Khi nghĩ về gia đình mình ở Hà Nội, bạn thấy nhớ nhất điều gì?

Đó là cách mà mọi người trong gia đình vẫn luôn chăm sóc cho nhau. Châu nhớ khi Châu còn nhỏ, bố hay mua những món đồ bổ dưỡng như sâm tươi Hàn Quốc về cho gia đình, mẹ thì luôn chuẩn bị những hũ sâm ngâm mật ong để cả nhà uống mỗi sáng. Sự quan tâm có thể nằm trong những hành động rất đơn giản, không cần nói ra thành lời.

Tết vừa rồi, khi Châu mất bé Bí (bé cún của Châu – PV), mẹ Lan biết chuyện nhưng gần như không hỏi han gì vì sợ làm mình bị xúc động hơn, mẹ chỉ âm thầm chuẩn bị cho Châu những món ăn mình yêu thích. Châu rất biết ơn mẹ vì điều đó. Khi Châu về đến Sài Gòn, mẹ đã gửi cho Châu một tin nhắn rất dài để động viên. Mẹ nói rằng cả quãng thời gian Châu ở nhà, mẹ không muốn hỏi han nhiều vì sợ làm Châu buồn, nhưng đêm nào mẹ cũng khóc vì quá thương Châu và Bí. Mẹ xót xa khi con gái phải chịu những tổn thương đó. Lúc này, Châu càng thấy mình và mẹ giống nhau, đôi khi có nhiều tâm tư nhưng không biết bày tỏ thế nào. Châu bảo với mẹ rằng: “Mẹ không cần nói gì cả nhưng con biết mẹ rất lo cho con, vì con đã lớn lên trong vòng tay của mẹ mà”.

Có ước mơ nào của mẹ mà Châu mong muốn được viết tiếp không?

Châu nghĩ rằng Châu vẫn đang viết tiếp ước mơ của mẹ: ước mơ được nhìn thấy các con khôn lớn, khỏe mạnh, hạnh phúc. Châu luôn lấy điều đó làm kim chỉ nam và nhắc nhở bản thân rằng mình phải sống một cuộc đời đáng nhớ để khiến mẹ tự hào.

Món quà nào Châu muốn dành tặng mẹ trong dịp Ngày của Mẹ sắp tới?

Món quà đầu tiên Châu muốn dành cho mẹ chính là một cái “thơm” cho sự tuyệt vời của mẹ. Vì mẹ là một người phụ nữ rất chỉn chu nên cũng không thể thiếu những món mỹ phẩm hỗ trợ quá trình chống lão hóa mà mẹ yêu thích. Châu muốn bổ sung vào bộ sản phẩm dưỡng da của mẹ tinh chất nhân sâm cô đặc Concentrated Ginseng Renewing Serum của Sulwhasoo để tăng cường cấp ẩm và ngăn ngừa nếp nhăn. Đây là sản phẩm mà Châu rất tâm đắc vì khả năng thẩm thấu nhanh, không gây khó chịu trong thời tiết nóng ẩm, lại cải thiện độ mịn màng và săn chắc rất tốt, cho thấy hiệu quả nhuận sắc rõ rệt. Gia đình mình đã sử dụng nhân sâm để bảo vệ sức khỏe trong nhiều năm nay, nên Châu chắc chắn mẹ sẽ rất thích mùi nhân sâm tự nhiên của sản phẩm này. Và vì mẹ cần sử dụng mỗi ngày, nên Châu sẽ mua luôn một… vài chai để tặng mẹ (cười). Mẹ Lan sẽ không cần phải nhờ mình đặt mua mỗi lần chuẩn bị hết serum nữa.


Lá thư mẹ Lan gửi Châu Bùi

Con gái của mẹ,

Mẹ rất mừng vì Châu đã trưởng thành và có những ảnh hưởng tích cực đến nhiều bạn trẻ. Trong mắt mẹ, Châu luôn là một cô gái nhỏ, rất chăm chỉ, nghị lực và kiên cường. Con có góc nhìn tích cực trong mọi việc và luôn hướng về gia đình.

Điều khiến mẹ tự hào nhất về Châu chính là tính tự lập và bền bỉ theo đuổi những đam mê của bản thân. Ngay từ khi còn học cấp 3, con đã tự lập trong tài chính bằng cách kinh doanh, làm mẫu ảnh… để không phụ thuộc vào bố mẹ. Càng trưởng thành, con càng có sức bền và sự quyết tâm trong công việc. Điều đó khiến mẹ đôi khi cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ con gái mình.

Khi Châu bắt đầu nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật, điều mẹ lo lắng nhất là con sẽ mải mê chạy theo công việc mà bỏ bê những giá trị quan trọng khác trong cuộc sống. Với mẹ thì gia đình luôn là điều quý giá nhất mà mình cần bảo vệ và trân trọng. Vậy nên, mẹ cũng mong Châu ghi nhớ điều này. Dù cho con có gặp bao nhiêu sóng gió ngoài kia, thì gia đình vẫn luôn ở đây, là bến đỗ vững chắc rộng mở chờ đón con.

Mẹ biết Châu là một người nhạy cảm, hay lo lắng và suy nghĩ nhiều. Mẹ cũng sợ rằng khi được biết đến nhiều hơn, Châu sẽ tự cảm thấy áp lực mà ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. Chứng kiến hành trình phát triển của con, thấy con giờ đây đã biết chọn lọc và kiểm soát những cảm xúc của mình, mẹ đã yên tâm hơn rất nhiều.

Con gái của mẹ, mẹ tin rằng làm đẹp là một hành trình dài, không chỉ ngày một ngày hai mà người ta trở nên xinh đẹp. Cần có sự nỗ lực và kiên trì. Vẻ đẹp của người phụ nữ không phải chỉ ở bề ngoài mà còn trong cơ thể và tâm trí. Khi chúng ta chăm sóc tinh thần, chú trọng vào một lối sống lành mạnh, đó là lúc ta trở nên đẹp một cách toàn diện.

Mẹ biết rằng Châu rất mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng đôi khi yếu mềm cũng là một vẻ đẹp mà phụ nữ chúng ta được ban tặng. Những lúc khó khăn, con hãy nhớ rằng mẹ luôn bên cạnh con, gia đình luôn bên cạnh con, cùng con vượt qua mọi thử thách.

Mẹ của con

Giám đốc Sáng tạo: Hà Đỗ
Giám đốc Mỹ thuật: Chi Lemon
Nhiếp ảnh: Mạnh Bi
Quay phim: Luân Nguyễn
Sản xuất: Chí Văn
Stylist: Tấn Thành
Trang điểm: Khánh Mỹ
Làm tóc: Tân Tân
Trợ lý nhiếp ảnh: Việt Trần, Từ Triệu Lạp
Chỉnh sửa hình ảnh: Hồ Ngọc Nghĩa
Trợ lý stylist: Triệu Ngân
Trợ lý trang điểm: Hoài Thương
Trợ lý quay phim: Quang Vũ, Minh Nghĩa
Thời trang: H2B à La Mode, Pomelo Flower, Klei Studio

Tác giả: Hương Thủy

10/05/2024, 17:39