Châu Bùi: "Dịch chuyển giúp tôi sáng tạo không ngừng" - Tạp chí Đẹp

Châu Bùi: “Dịch chuyển giúp tôi sáng tạo không ngừng”

Du Lịch

Không chỉ là một fashionista có tiếng trong làng thời trang, Châu Bùi còn được biết như là một nhà sáng tạo nội dung hoạt động không ngừng nghỉ. Vậy cô nàng 9x tìm nguồn cảm hứng sáng tạo từ đâu? Hãy cùng Đẹp tìm lời giải đáp qua cuộc trò chuyện dưới đây cùng cô nàng nhé. 

Chào Châu, tình hình của bạn những ngày này như thế nào rồi?

Chào Đẹp, trộm vía thời gian qua Châu vẫn ổn. Cũng như tất cả mọi người thì tôi chịu khó ở trong nhà toàn thời gian. Tuy có hơi không thoải mái lắm vì không được đi đây đi đó.

Với một người luôn di chuyển khắp nơi vì công việc như Châu thì khoảng thời gian giãn cách này thật sự khó khăn nhỉ? Châu đã làm gì để tránh cảm giác “buồn chân”?

Thật ra tôi vẫn “dịch chuyển” đấy. Dịch chuyển từ phòng ngủ sang phòng khách, rồi từ phòng khách ra ngoài ban công, rồi lại vào trong nhà (cười). Nói chứ tôi cũng cảm thấy bứt rứt vì không được ra ngoài, không được đi du lịch. Nhưng biết làm sao được, mình phải học cách chấp nhận thôi vì ai cũng như mình cả. Cứ xem như 2 năm này mình “tạm off” để có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để khi mọi thứ trở lại “bình thường mới” thì mình có thể “bung xõa” hết cỡ. Đó là những gì mà tôi luôn tự nhủ bản thân trong suốt thời gian qua.

Những điểm đến trong và ngoài nước nào Châu thấy ấn tượng nhất?

Ở Việt Nam thì tôi thích Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Đà Lạt. Thường tôi hay đi cùng gia đình đến những nơi này. Còn nước ngoài thì chắc chắn là Nhật Bản. Như mọi người cũng thấy thời gian giãn cách tôi hay chia sẻ lại nhiều hình ảnh trong chuyến đi Nhật Bản trước đây. Đây cũng là quốc gia mà chắc chắn tôi sẽ quay lại ngay khi các chuyến bay quốc tế được hoạt động bình thường.

Điều gì ở xứ mặt trời mọc khiến chị say mê đến vậy?

Phong cảnh, văn hóa và ẩm thực. Tôi mê nhất mì ramen. Đó sẽ là món đầu tiên tôi ăn khi trở lại Nhật Bản.

Vì sao lại là ramen?

Tôi nhớ mãi hình ảnh người dân Nhật sau giờ tan tầm ghé nhanh vào một quán ăn ven đường, ăn vội bát mì ramen rồi lại tất tả ra về. Cái khung cảnh bình dị mà sống động ấy khiến tôi “nghiện” ramen lúc nào không hay. Có lẽ nó không thuộc về “vị giác” mà là “cảm giác”.

Thế còn những “kinh đô thời trang” mà Châu từng đến khi tham dự các tuần lễ thời trang?

Đó vốn là những nơi mà tôi mơ ước sẽ được đến ít nhất một lần trong đời vậy nên khi trở thành khách mời trong  show diễn tại các thành phố ấy thì ít ai hiểu được tôi đã xúc động mạnh như thế nào. Thậm chí tôi đã rơi nước mắt đấy. Xấu hổ quá đi mất (cười). Bây giờ ngẫm lại tôi thấy “wow hóa ra mình cũng gì và này nọ nhỉ” vì kiểu tôi chẳng bao giờ tin mình có thể làm được điều ấy và cũng nhiều người bảo rằng tôi chẳng bao giờ làm được đâu. Việc đặt chân đến những nơi như Paris khiến tôi nhận ra mình còn phải cố gắng nhiều hơn, đi nhiều hơn nữa để có thể mở mang tầm mắt và tạo động lực tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Nghĩa là với Châu đi đây đi đó sẽ giúp nhiều cho công việc của mình?

Chính xác. Chẳng phải ông bà ta từng nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” sao? Phải thú nhận là sự sáng tạo của tôi trong 2 năm gần đây ít nhiều bị ảnh hưởng vì tôi không được tự do đi nhiều nơi như trước. Quanh quẩn ở nhà buộc tôi phải “động não” nhiều hơn, vận dụng nhiều công cụ để sáng tạo hơn. Trong khi trước kia chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là bao nhiêu ý tưởng ngập tràn.

Ví dụ những lúc stress quá tôi chỉ cần lên ô tô chạy ra ngoại thành là đầu óc thoải mái, tinh thần minh mẫn sẵn sàng quay lại công việc. Hay chỉ cần bay 30 phút tới Đà Lạt rồi nhâm nhi ly cà phê trong làn sương mù cũng đủ để tôi cho ra đời bao nhiêu ý tưởng. Hoặc giả nếu tuần sau phải đi công tác ở một quốc gia nào đó tôi lại bận rộn lên hàng chục concept chụp ảnh cùng team, rồi lên kế hoạch vi vu khám phá. Không ngoa khi có thể khẳng định một phần sự sáng tạo của tôi là đến từ những chuyến đi. Chính vì thế khi được mời tham gia chiến dịch “Nhà Khám Phá” của Booking.com cùng 4 đại diện của 4 quốc gia khác, tôi nhận lời ngay vì đây là cơ hội để tôi tiếp tục có những trải nghiệm mà chắc chắn tự bản thân tôi không thể tạo ra được.

Nhân tiện nhắc đến chuyện thời trang và du lịch thì bí quyết để có được những bộ lookbook thật chất thật style của Châu khi du lịch là gì?

Trước hết phải tìm hiểu nơi mình đến thuộc “style” nào bằng cách theo dõi Influencers của nơi ấy. Tham khảo những bộ ảnh mà các bạn ấy đã chụp rồi mình có thể tự lên concept của riêng mình. Hạn chế mang các outfit nhiều họa tiết vì như vậy là tự làm khó bản thân khi mix&match. Ngoài ra, phụ kiện cũng đóng một vai trò khá quan trọng. Đặc biệt, tôi luôn khám phá các cửa hàng địa phương để mua quần áo, phục kiện đặc trưng ở vùng ấy. Thứ nhất tôi sẽ không cần phải mang quá nhiều đồ, thứ hai tôi sẽ có những items độc lạ tha hồ tạo nên những concept mới.

Nếu được chọn chỉ mang 3 vật dụng khi du lịch, Châu sẽ chọn gì?

Tôi chọn kính mát, mũ và áo khoác. Kính mát giúp tôi “cool ngầu” trong mọi khung hình, mũ sẽ che phần tóc rối bù chưa kịp gội và giúp tôi tránh nắng. Còn áo khoác thì hoàn toàn có thể mix&match được với bất kỳ trang phục nào.

Sắp tới đây chúng ta sẽ sớm được du lịch trở lại và chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Chị chuẩn bị như thế nào cho các chuyến đi tiếp theo?

Nếu như trước đây mỗi lần du lịch tôi chỉ cần lên mạng đặt phòng theo sở thích và tiêu chí của mình thì giờ đây tôi buộc phải sử dụng nhiều chức năng trên trang này để chọn được nơi lưu trú vừa phù hợp vừa an toàn. Ví dụ khách sạn này có đảm bảo quy tắc 5K không, các vấn đề vệ sinh có an toàn không, các khu vực lân cận có nguy cơ cao không,… Bên cạnh đó tôi cũng tự giác chấp hành những yêu cầu quy định về phòng chống dịch bệnh. Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ (cười).

Châu có điều gì muốn nhắn gửi đến những người cũng có tinh thần đam mê dịch chuyển và khám phá như Châu không?

Hãy cứ khám phá hãy cứ sáng tạo (cười). Thật ra ở nhà bạn vẫn có thể sáng tạo được nhưng Châu tin rằng một khi bước ra bên ngoài, được đặt chân đến một vùng đất nào đấy sức sáng tạo trong bạn sẽ còn được phát huy mạnh mẽ hơn. Hi vọng sau những chia sẻ này của Châu mọi người sẽ ít nhiều có thêm động lực để tiếp tục duy trì tinh thần khám phá thế giới qua lăng kính của chính mình. Và đừng quên rằng dẫu có dịch chuyển ở bất kỳ đâu thì hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Cảm ơn những chia sẻ đầy thú vị của Châu Bùi. 

Thực hiện: Phạm Huyền

28/10/2021, 14:01