Channing Tatum: "Vợ tôi là... bà má ngọt ngào" - Tạp chí Đẹp

Channing Tatum: “Vợ tôi là… bà má ngọt ngào”

Sao

Trong đời thường, Channing Tatum có rất nhiều điều gây bất ngờ. Anh và bạn diễn Jenna Dewan trong phim “Step up” vẫn hạnh phúc bên nhau sau 7 năm. Sở thích của Channing là điêu khắc cơ thể người, nhưng hầu hết các tác phẩm của anh là… cơ thể vợ.

 

– Anh có chịu chia sẻ một câu chuyện “lố bịch” thời trẻ con mà dính với các cô gái không?

– Tôi đang cố nghĩ xem có chuyện gì với các cô gái mà lại lố bịch đây.

– Bởi vì tất cả các lần hẹn hò đều thành công?

Với thân hình tuyệt đẹp và khả năng diễn xuất, Channing Tatum thực sự có duyên với các vai diễn vũ công, vận động viên hoặc đặc vụ, như trong các phim “Step up”, “G.I.Joe”, “The Vow”, “21 Jump Street”, “Magic Mike”… 

Trong mùa hè này, chàng trai tới từ bang Alabama khá bận rộn với việc giải cứu Tổng thống Mỹ trong bộ phim gay cấn “White House Down”. Còn hiện tại, anh đang làm nhà sản xuất cho bộ phim “Jupiter Ascending”, bộ phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào mùa hè năm 2014.



– Không, không (cười to). Bởi vì chắc chắn là không phải chuyện gì cũng êm đẹp được. Cô gái đầu tiên tôi hôn là một cô tên Danico. Cô ấy chia tay với tôi thông qua một người bạn. Hắn ta hét to qua cửa kính xe buýt: “Ôi tuyệt quá, Danica không muốn hẹn hò với cậu thêm nữa”. Cả xe đã cười phá lên.

– Vậy đâu là vụ “say nắng” đầu tiên của anh với người trong giới?

– Alyssa Milano, ngôi sao nhí khá nổi trong chương trình “Who’s the Boss”. Tôi khá chắc chắn là mình đã “phát cuồng” vì cô nàng, và muốn tiến xa hơn với Alyssa. Cô ấy lấy chồng chưa nhỉ?

– Rồi. Và anh cũng kết hôn rồi.

– Tôi chuẩn bị nói thế mà.

– Anh cũng nói rằng anh “yêu cảm giác được yêu”. Vậy anh có phải là kiểu luôn chung thủy, một vợ, một chồng không?

– Hôn nhân luôn luôn là lúc… kết thúc trò chơi rồi, nhưng tôi cũng có những lúc khá điên rồ.

 

– Vậy trước đó, đâu là điều điên rồ nhất mà một phụ nữ muốn anh làm?

– Tôi nghĩ những thứ đó tôi đều làm hoặc nói trong phim “Magic Mike” cả rồi.

– Anh và vợ gặp nhau khi đóng phim “Step Up”, ngay ở bước khởi đầu trong sự nghiệp của anh. Có bậc tiền bối nào khuyên anh rằng: “Này, cậu chuẩn bị thành ‘sao’ đấy. Đừng có ổn định vội” không?

– Lúc đó, tôi vừa ra khỏi một mối quan hệ khá dài, vì thế, tôi chưa hề sẵn sàng để “đón tiếp” một cô gái khác. Thực ra, tôi cố gắng chạy khỏi Jenna, vì tôi biết cô ấy không phải là người tôi chuẩn bị hẹn hò. Nhưng một trong số những người bạn của tôi lại bảo: “Cậu đang làm cái quái gì thế? Cô ta đang ‘phê’ đấy”. Tối hôm đó, tôi xuất hiện trong phòng khách sạn của cô ấy với một cái mũ phớt.

– Từ từ đã. Tại sao lại là cái mũ phớt?

– Vì chúng tôi vừa uống tại một quán Mexico và tôi “thó” nó xuống từ trên tường.

– Hai người đã ở bên nhau tới 7 năm. Làm thế nào để luôn giữ sự tươi mới cho tình yêu?

– Tôi ước rằng tôi có thể nói gì đó “hay ho” một chút. Nhưng tôi nghĩ cứ nói chuyện thoải mái, trung thực về điều mình muốn, điều mình thích, dù nó là cái gì… Dù chuyện gì xảy ra thì vẫn cứ nói hết với nhau.

– Mọi người thường nói rằng anh đã tìm thấy người vợ của mình trong những lúc tồi tệ nhất. Chuyện đó có thật không?

– Đúng rồi. Tôi có hai câu chuyện. Một là tôi hết tiền và không thể trả được một nửa số tiền thuê nhà khi chúng tôi ở bên nhau những ngày đầu. Cô ấy thực sự đúng là “bà má ngọt ngào” của tôi trong khoảng 6 tháng.

 

– Thế còn câu chuyện thứ hai?

– Rồi chúng tôi đi du lịch cùng nhau lần đầu tiên, ở Hawaii, hai đứa cố đi tìm thác nước. Chúng tôi phải đi bộ khoảng chừng bốn tiếng rưỡi để tìm ra nó. Rồi tôi nhìn lại đồ đạc của mình, đèn pin của cả hai đều không còn đủ năng lượng. Chúng tôi cũng chẳng có bất cứ thứ gì, trời thì tối dần. Vì thế, chúng tôi phải đi nhanh hơn. Trời lúc đó tối tới mức giơ tay lên trước mặt mà vẫn không nhìn thấy.

– Rồi chuyện gì xảy ra?

– Một số người thường hoảng loạn, rồi đổ lỗi cho người khác: “Đó là lỗi của anh, blah blah”. Nhưng Jenna thì hoàn toàn điềm tĩnh, chỉ cố gắng để mọi việc ổn thỏa. Rồi chúng tôi cũng thoát được, người toàn bùn đất. Có một chai bia còn sót lại trong túi của tôi, thế là hai đứa cùng ngồi xuống đường, uống chung.

– Nhưng mà anh đã từng nghe lời khuyên bổ ích nào về phụ nữ chưa?

– Thực ra Jenna và tôi có những “thủ đoạn” để kiểm tra lẫn nhau. Chúng tôi thường nói: “Theo thang từ 1 đến 10, anh/em đang yêu em/anh tới mức nào, ngay bây giờ?”. Thực ra câu hỏi đó không hề lãng mạn như người ta vẫn nghĩ đâu. Thỉnh thoảng câu trả lời là: “Em yêu anh khoảng chừng ở mức 6. Em nhận thấy có một  số vấn đề, và anh đã hỏi, nên bây giờ em sẽ nói cho anh…”.

– Tôi có nghe nói anh còn thích điêu khắc nữa. Anh khắc cái gì?

– Tôi thực sự thích các cơ thể người, nhìn chung là thế. Tôi thích điêu khắc cơ thể người.

 

– Thế có bao giờ anh cần những người mẫu khỏa thân không?

– Vẫn chưa. Tôi nghĩ nó sẽ có trong kế hoạch. Các bức tượng của tôi trông giống vợ tôi, nhưng không mang bầu (cười to). Cơ thể cũ của cô ấy.

– Câu nói đó khiến vợ anh yêu anh ở mức 6 là đúng rồi. Vậy bộ phim nào truyền cảm hứng yêu đương cho anh nhất?

– Mỗi khi chúng tôi cùng xem phim “The Notebook”, vợ tôi thường nhìn tôi, rồi cô ấy khóc và bắt tôi phải hứa rằng cả hai sẽ cùng chết với nhau ở trên giường. Còn tôi thì đành nói: “Liệu chúng ta đừng nói với nhau về việc sẽ chết như thế nào có được không?”. 

– Khá thú vị! Xin cảm ơn anh!

Hoa Đường

Biên dịch từ Elle

Thực hiện: depweb

09/08/2013, 16:34