Cậu bé già nhất thế giới và “Những tháng năm rực rỡ” - Tạp chí Đẹp

Cậu bé già nhất thế giới và “Những tháng năm rực rỡ”

Review

Được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết ăn khách “My Palpitating Life” của nhà văn Kim Ae Ran, bộ phim điện ảnh Hàn Quốc “Những tháng năm rực rỡ” có những tình tiết lấy nước mắt người xem nhưng lại mang một thông điệp tích cực.

Phim kể về một gia đình có con mắc chứng bệnh lão hóa sớm. Trong khi bố mẹ Han Ahreum có một tuổi thanh xuân cuồng nhiệt khi có con ở tuổi 17, thì ở cùng tuổi ấy, Ahreum lại có vóc dáng của một đứa bé lên 10 cùng gương mặt và sức khỏe của một cụ già 80 tuổi. 

Ông bố Dae Su và bà mẹ Mira trẻ tuổi đã phải nỗ lực rất nhiều để chăm sóc cho cậu con trai đáng thương của họ. Câu chuyện cảm động về trường hợp của Ah Reum được đưa lên sóng truyền hình quốc gia và tạo được nhiều sự đồng cảm trong dư luận. Và một ngày nọ, Ah Reum nhận được email của một cô bé cũng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Liệu tình bạn giữa Ah Reum và cô bé này sẽ đưa gia đình cậu đến những tình huống như thế nào? Và ước mơ trở thành nhà văn của Han Ahreum có trở thành hiện thực?

Với lối kể chuyện chậm rãi cùng những thước phim duy mỹ, đạo diễn Lee Jae Yong lại một lần nữa giới thiệu với khán giả một sản phẩm đậm dấu ấn của riêng mình. Ông là người đã sáng tạo nên những trải nghiệm điện ảnh độc đáo. Với “Untold Scandal” (2003) được thực hiện dựa trên tiểu thuyết “Les Liaisons dangereuses” của văn hào Pháp Pierre Choderlos de Laclos, Lee Jae Yong đã mạnh dạn biến một xã hội Pháp thế kỉ 18 thành triều đại Chosun của Hàn Quốc. Còn với “Actresses” (2009), vị đạo diễn này đã “nhốt” những nữ diễn viên ở nhiều thế hệ trong một bối cảnh duy nhất và tạo nên một bộ phim vô cùng thú vị. 

“Những tháng năm rực rỡ” là một trải nghiệm mới mẻ nữa mà Lee Jae Yong dành tặng cho các khán giả ra rạp. Đặc biệt, đồng hành cùng nhà làm phim này là bậc thầy hóa trang Gregg Cannom, người đã từng giành tượng vàng Oscar 2008 khi hóa trang đầy ấn tượng cho vai diễn Benjamin của Brad Pitt trong “The Curious Case of Benjamin Button”. Một lần nữa, ông đã thành công với việc biến hóa gương mặt của cậu bé Jo Sung Mok (vai Ah Reum) thành ông cụ 80 tuổi.

Bộ phim không chỉ mang đến cảm xúc cho người xem mà còn là món quà cảm xúc với chính những diễn viên tham gia. Song Hye Kyo đã từ bỏ hình ảnh trong sáng, đoan trang để hóa thân thành bà mẹ trẻ Mira thích văng tục. Bên cạnh đó, cậu nhóc Jo Sung Mok cũng đã cho thấy khả năng diễn xuất đáng nể khi thể hiện được những tâm tư tình cảm của Han Ah Reum, nhất là sau lớp hóa trang cần đến hơn bốn giờ thực hiện. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất phim lại thuộc về Kang Dong Won, trong vai người bố trẻ Dae Su. Với khả năng biến hóa linh hoạt cùng diễn xuất tự nhiên và tinh tế, Kang Dong Won đã thật sự trở thành một ông bố trẻ đôi lúc ngốc nghếch và vụng về nhưng vẫn rất thương cậu con trai bé bỏng của mình. 

Bản thân Song Hye Kyo và Kang Dong Won đều cho biết rằng đây là bộ phim mang đến cho họ nhiều suy nghĩ. Nếu như Song Hye Kyo mất một thời gian dài chỉ để có thể tìm được cách bộc lộ được tình mẫu tử chỉ trong một câu thoại thì Kang Dong Won lại cho biết anh muốn nhận nhiều vai người cha hơn sau bộ phim này. Có lẽ chính sự đầu tư kỹ lưỡng như vậy mà ba diễn viên chính phối hợp cực kỳ ăn ý trong phim.

Cùng với ekip chuyên nghiệp và dàn diễn viên thực lực, “Những tháng năm rực rỡ” đã thật sự tỏa sáng trên màn ảnh rộng. Bộ phim không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với những khung hình lãng mạn mà hơn thế nó thật sự có thể khiến người xem bật khóc. Tuy nhiên, bộ phim lại tràn đầy những hy vọng với rất nhiều màu xanh, những nụ cười cũng như những tình huống hài hước. Bên cạnh đó, vai diễn khách mời của ba cô gái Taeyeon, Tiffany, và Seohyun trong nhóm Girl’s Generation cũng góp phần thu hút khán giả.

Chen giữa các phim bom tấn, “Những tháng năm rực rỡ” vẫn tạo được tiếng nói cho riêng mình. Nhiều khán giả có thể sẽ cảm thấy phim thiếu cao trào và dài quá mức cần thiết. Thật vậy, phim không tạo được nhiều bất ngờ cho người xem cũng như không khiến họ phải khóc sướt mướt khi bước ra khỏi rạp. Tuy nhiên, phim đã truyền tải được một câu chuyện ấm áp cùng niềm hy vọng mãnh liệt vào cuộc sống, vào những giá trị yêu thương của gia đình. 

Bài: Thụy Điển

Ảnh: Hancinema

logo

Thực hiện: depweb

12/11/2014, 14:06