Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Đồng phục mới của tiếp viên Vietnam Airlines – Không “like” nổi! - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Đồng phục mới của tiếp viên Vietnam Airlines – Không “like” nổi!

Sao
Thật ra thì hồi giờ, bộ trang phục làm tôi mê mẩn nhất chỉ là chiếc áo dài trắng mà thôi. Tuy nhiên, tùy vào tính chất của từng công việc mà mình nên chấp nhận những lựa chọn sao cho phù hợp.




Thế nhưng, thay đổi mới của Vietnam Airlines thì quả là… Vừa nhìn thấy bộ đồng phục áo dài mới của tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, tôi có cảm giác mình đang đứng trước một hình ảnh Việt Nam pha trộn với Myamar…

Đồng phục áo dài mới của các tiếp viên Vietnam Airlines gây nhiều tranh cãi

“Thay đổi một bộ đồng phục đã đi vào biểu tượng và tiềm thức của rộng rãi mọi người thì thiết nghĩ, cần thận trọng và tinh tế hơn”
Tôi không bàn đến chuyện tốn kém hay không mà vấn đề chính là phải làm cho tới nơi, tới chốn. Tôi tự hỏi: Sao không chọn màu hồng của bông sen? Một cái màu rất bắt mắt, vừa giúp người mặc có một dáng vẻ niềm nở, trẻ trung, lại khiến người nhìn cảm thấy vui lây; và quan trọng, cũng chính là màu của quốc hoa – biểu tượng mà Vietnam Airlines đã chọn. Hoặc một mẫu áo dài cách tân năng động hơn, hiện đại hơn, không làm khó người mặc khi phục vụ hành khách hay lúc có sự cố, nhưng vẫn giữ được những nét đặc thù của áo dài Việt Nam?

Một bộ trang phục đẹp trước hết phải khiến người mặc cảm thấy thích thú và muốn mặc, thay vì gây cho họ cảm giác miễn cưỡng, khó chịu… Đành rằng, trang phục thì phải luôn thay đổi để mình luôn cảm thấy mới, tôi ủng hộ. Tuy nhiên, việc thay đổi một bộ đồng phục đã đi vào biểu tượng và tiềm thức của rộng rãi mọi người thì thiết nghĩ, cần thận trọng và tinh tế hơn. Làng thời trang Việt không thiếu những nhà thiết kế trẻ giàu sáng tạo, tiếc là họ đã không có được cơ hội thử sức…

Chỉ e mọi thứ đã xong rồi, việc “trưng cầu ý kiến” bất quá chỉ là cho có mà thôi, nên mọi góp ý cũng bằng thừa…

Một số ý kiến khác về mẫu đồng phục mới

NTK Đức Hùng: “Không phải xấu, mà là rất xấu!”

“Không phải là xấu, mà là rất xấu! Đó là ý kiến riêng ngắn gọn của tớ cho hình ảnh mới của Vietnam Airlines. Nó cứ phảng phất một cái gì đó rất chi là ‘mậu dịch’”!

Hoa hậu Thùy Dung:  “Đậm nét văn hoá Việt!”
       
“Tôi thấy trang phục mới của tiếp viên hàng không Vietnam Airlines rất đẹp! Đặc biệt chất liệu vải khi mặc vào người thì mùa đông sẽ ấm và mùa hè thì mát. Họa tiết chìm trên vải-logo của hãng hàng không khá tinh tế và duyên dáng. Rất khó để thiết kế cách tân theo mẫu cổ áo dài truyền thống, nhưng rõ ràng kiểu cổ áo mới thật đậm nét văn hoá Việt và không mất đi nét truyền thống duyên dáng e ấp của người con gái Việt Nam. Nét thêu trên cổ tay áo rất tinh tế và nhẹ nhàng. Tà áo ngắn hơn so với mẫu cũ giúp cho các tiếp viên dễ dàng di chuyển và thuận lợi cho việc phục vụ trên các chuyến bay. Màu sắc của trang phục cũng dễ nhìn, tạo cảm giác thư thái, thoải mái cho hành khách.”


 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

logo

       
Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

Thực hiện: depweb

04/03/2015, 19:44