BST Trang sức Cao cấp Cartier “Le Chœur des Pierres”: Nhịp và phách của đá quý

Nếu có thể cảm nhận, bạn sẽ thấy bên trong mỗi viên đá là ký ức của đại ngàn, là vẻ đẹp vĩnh cửu mà thời gian đã dày công mài giũa“, Jacqueline Karachi-Langane, Giám đốc Sáng tạo mảng Trang sức cao cấp của Cartier, chia sẻ. Thật vậy, trong thế giới của Cartier, mọi sáng tạo đều bắt đầu từ đá quý, và điều đó được bắt gặp rõ nét trong BST Trang sức Cao cấp Cartier “Le Chœur des Pierres”.

Vòng cổ Panthère Kentia: Nổi bật với viên sapphire Ceylon 50,13 carat xanh thẳm, thiết kế vòng cổ là sự đối thoại giữa những đường nét hình học sắc sảo và làn sóng mô-típ thực vật trải dài ra mép ngoài bằng những dải sapphire nhỏ lộng lẫy. Ngự trị trên đường cong và nét đồ họa của viên sapphire được mài cabochon, báo gấm hiện thân với đôi mắt lục bảo và những đốm onyx cắt riêng.

Trong tiếng Pháp, “chœur” (dàn hợp xướng) và “cœur” (trái tim) tuy viết khác nhau nhưng lại tương đồng cách phát âm. Nhưng với Cartier, cả hai đều đúng khi nói về bộ sưu tập Trang sức Cao cấp “Le Chœur des Pierres”. Nếu coi mỗi viên đá là một nốt nhạc, thì bộ sưu tạp lần này chính là một bản giao hưởng được dàn dựng công phu dưới bàn tay của những người thợ tại Cartier, từ chuyên gia đá quý đến nghệ nhân nạm đá. Có vẻ thế, Giám đốc Xưởng Trang sức Cao cấp Cartier – Alexa Abitbol tiết lộ chương đầu tiên của bộ sưu tập này “có đến hơn 125 kiệt tác độc bản và đòi hỏi hơn 85.000 giờ chế tác”.  

Vòng cổ Olorra: Nổi bật với 5 viên ngọc lục bảo Colombia quý giá (40,67 carat), vòng cổ Olorra tái hiện sự tương phản của ánh xanh lục – xanh lam lần đầu xuất hiện tại Cartier vào đầu thế kỷ 20. Những viên turquoise và lapis lazuli được cắt riêng theo yêu cầu xen kẽ với kim cương để tạo thành các mặt dây hình học, mang lại nhịp điệu cho cấu trúc tỏa tròn này.
Vòng cổ Solenara: Vẫn là ngọc lục bảo, nhưng tại Solenara, hai viên đá được đặt để ở một đầu của dải đá quý. Với cường độ riêng của mình, các viên ngọc khi nằm sát cạnh nhau, độ tròn tự nhiên của chúng tạo thành một hình thái đối lập với sự góc cạnh của kim cương.
Vòng cổ Tellura: Với hình dáng độc bản của 30 viên kim cương, thiết kế vòng cổ như đang kể lại chương sử thi rực rỡ về sự ra đời của đá quý giữa lòng núi lửa phun trào. Sự đan xen giữa các khối hình và những dải pavé mềm mại tạo nên một cấu trúc mở đầy chuyển động, nơi những họa tiết phân tán và những viên đá như được treo lơ lửng giữa không trung.
Vòng cổ Tutti Kanya: Viên ngọc lục bảo Zambia 30,33 carat, bao quanh bởi những tràng hoa rực rỡ từ ruby, sapphire và ngọc lục bảo, làm sống lại phong cách Tutti Frutti của thập niên 20. Với kỹ thuật xâu chuỗi, thiết kế này mang đến sự biến hóa đầy cảm hứng khi phần tua rua có thể linh hoạt chuyển đổi vị trí, hoặc tách rời mô-típ trung tâm để trở thành một chiếc trâm cài.
Vòng cổ Haryma: 5 viên topaz hoàng gia với tổng trọng lượng 28,04 carat, cùng dải sắc độ từ garnet và kim cương, chiếc vòng cổ Haryma khơi dậy linh hồn của mãnh hổ trong câu chuyện của Cartier. Dọc theo sợi dây chuyền ôm sát cổ nổi bật những viên onyx, các viên topaz được sắp đặt theo cấu trúc bậc thang, bóng dáng của hổ hiện lên sống động, như đang lặng lẽ sải bước trên sàn đá quý.

Bên cạnh các thiết kế vòng cổ, Cartier còn giới thiệu tám mẫu nhẫn độc bản, mỗi chiếc được phát triển quanh các viên đá quý. Từ viên ngọc lục bảo dáng chóp đường Colombia nặng 20,24 carat của mẫu “Tetraya”, viên hồng ngọc Mozambique 5,24 carat trong “Tesselia” cho đến sáu viên kim cương hồng từ mỏ Argyle trong “Auralis”, mọi chi tiết đều được thiết kế để khuếch đại ánh sáng, màu sắc và cá tính của viên đá trung tâm.

Nhẫn Specula: Phá vỡ chuẩn mực của kiểu nhẫn Toi et Moi bằng cặp kim cương tam giác có tổng trọng lượng 6,44 carat, chiếc nhẫn nổi bật với cấu trúc mô-đun thú vị khi có đến hai cách đeo dựa trên ý tưởng: chiếc nhẫn lớn thực chất được tạo thành từ hai chiếc nhẫn nhỏ hơn. Dưới sự cộng hưởng của những điểm nhấn onyx, khi thì hai đầu nhọn của kim cương hướng vào nhau thành chuỗi họa tiết chevron, lúc lại quay ngược ra ngoài, thể tích đảo chiều và dường như dần mở rộng quanh các viên đá.
Nếu nhẫn Keona nổi bật với cặp kim cương tam giác bao quanh để tôn vinh dáng bầu dục kiêu sa của viên đá chủ – kim cương 11,60 carat, thì nhẫn Amberis gây ấn tượng bằng sắc độ ấm áp của viên kim cương màu cognac nặng 7,09 carat, cùng phần thân nhẫn nạm kín các cabochon kim cương nâu với bề mặt tròn mượt, xen kẽ cùng những đường kim cương trắng cắt vuông và tròn.
Nhẫn Tesselia: Ngự trị giữa tinh thần bạch kim là viên hồng ngọc Mozambique 5,24 carat cắt giác cushion với sắc đỏ ánh cam rực rỡ, được bao quanh bởi tràng hoa kim cương và những khoảng hở tinh xảo. Sự đan xen nhịp nhàng giữa những khối đặc và khoảng rỗng cùng các điểm nhấn hồng ngọc tạc riêng đã tạo nên một cấu trúc ánh sáng hoàn hảo, khuếch đại vẻ đẹp trong suốt và sắc đỏ bùng cháy của viên đá trung tâm.
Nhẫn Auralis nổi bật với 6 viên kim cương hồng dáng lê quý hiếm đến từ mỏ Argyle (Úc) cùng sắp đặt lệch tâm của ba viên kim cương trắng kích thước lớn hơn. Trong khi đó, nhẫn Kinkō là diễn giải đương đại của Cartier dành cho họa tiết chim công từng được Louis Cartier yêu thích từ đầu thế kỷ 20 trong dáng nhẫn Toi et Moi gồm bộ đôi đá quý gồm một viên kim cương xanh lam pha lục nặng 1,11 carat và một viên xanh lục nặng 0,42 carat.

From the same category