BST Thom Browne Nam Xuân Hè 2027: Khi truyện cổ tích Hoàng tử Ếch được kể lại theo ngôn ngữ thời trang

Trong một mùa thời trang mà nhiều nhà thiết kế hướng tầm nhìn về du lịch, di sản và những điểm đến xa xôi – Thom Browne lại đưa khách đến một nơi thân mật và đầy chất thơ hơn: khu vườn của chính ông. Được trình diễn trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Nam Milan, bộ sưu tập Thom Browne Nam Xuân Hè 2027 mở ra như một buổi chiều thơ mộng giữa những hàng rào được cắt tỉa hoàn hảo và những bông hoa nở rộ. Kết quả là một bộ sưu tập xóa nhòa ranh giới giữa trí tưởng tượng và sự trang trọng, đồng thời vẫn giữ được nét đặc trưng không thể nhầm lẫn của Thom Browne.

Khu vườn nhân tạo và cấu trúc nền của ý tưởng

Lần đầu tiên kể từ năm 2008, Thom Browne đã trở lại với Ý. Trong thế giới của ông, mùa xuân bắt đầu từ một khu vườn. Những bông hoa vải sọc nhăn (seersucker) được tạo hình tỉ mỉ, nở rộ dưới ánh mặt trời, ong vo ve, ếch nhảy trên lá sen và chuồn chuồn bay lượn trong không trung. Khoảng 400 chậu hoa vải lấp đầy không gian, được sắp xếp cẩn thận theo một lưới chính xác, phản ánh sự đối xứng tân cổ điển của Cung điện Serbelloni. Hệ thống các tác phẩm sắp đặt này đã thiết lập nên mô hình thị giác độc đáo, lặp đi lặp lại xuyên suốt buổi trình diễn: bông hoa như một hình thức cấu trúc được lý tưởng hóa.

Có khoảng 400 chậu hoa vải seersucker được xếp trong sân của Cung điện Serbelloni.

Thay vì chỉ đóng vai trò là phông nền, khung cảnh nhân tạo này hiện diện như một hệ sinh thái sống động, minh hoạ cho một cốt truyện bắt nguồn sâu sắc từ câu chuyện cổ tích thời thơ ấu. Thom Browne cúi chào khán giả với chiếc đầu ếch bằng giấy bồi màu xanh lá cây, khéo léo đảo ngược câu chuyện cổ tích kinh điển về Hoàng tử Ếch. Bằng cách hóa thân thành loài lưỡng cư đang chờ đợi nụ hôn để được biến đổi, nhà thiết kế đã định vị toàn bộ bộ sưu tập như một hành trình tiến hóa từ ao hồ của sự phá cách đến cung điện tinh khiết của thời trang cao cấp.

Nhà thiết kế Thom Browne cúi chào khán giả với chiếc đầu ếch bằng giấy bồi màu xanh lá cây.
Câu chuyện cổ tích về Hoàng tử Ếch dưới lăng kính thời trang

Những thiết kế đầu tiên thể hiện sự phá cách đầy tinh nghịch, dựa trên cấu trúc xếp lớp của các họa tiết kẻ caro. Các yếu tố cổ điển của phong cách preppy được xáo trộn và lắp ráp lại với một sự châm biếm khéo léo, đậm chất thời trang cao cấp. Có những chiếc chân váy xếp ly kẻ caro xám đỏ được chắp vá và tạo hiệu ứng sờn rách, kết hợp với áo blazer ngắn, khoác ngoài áo sơ mi kẻ sọc xanh – trắng cổ điển. Phong cách này pha trộn nét duyên dáng của đồng phục học sinh với sự nổi loạn của phong cách punk, với những đường viền thô và lớp lót lộ ra ngoài.

Khi buổi trình diễn tiếp tục, những họa tiết kẻ caro dần nhường chỗ cho những mảng màu xanh da trời nhẹ nhàng, với đường viền hoa trừu tượng được thêu một cách tinh tế trên những chiếc áo khoác mỏng dáng dài và bộ suit ngắn. Những kiểu dáng này được kết hợp với chiếc ba lô da cứng cáp và giày brogues trắng tinh, thể hiện một sự lập dị được kiểm soát cẩn thận. Những cư dân thực sự của khu vườn nhà Browne bắt đầu hiện diện trực tiếp trên trang phục. Một chiếc áo blazer màu xám đá sắc sảo được điểm xuyết bằng những đôi cánh chuồn chuồn mong manh, bán trong suốt trên thân áo, đi kèm với họa tiết chuồn chuồn tinh tế ngay ở cạp quần short trắng.

Ngay sau đó, thiên nhiên trở nên táo bạo hơn: một chiếc áo khoác nỉ len màu xám cổ điển trở thành nền cho hình thêu một con châu chấu màu xanh lá cây rực rỡ, ngoại cỡ, với đôi chân quấn quanh những cành hoa màu hồng mỏng manh. Những con ong thêu leo ​​lên tổ ong, những con ếch nhảy giữa những chiếc lá súng, dế và kiến hiện ra qua những đường thêu và đính kết tinh xảo. Sự khéo léo trong chế tác được thể hiện một cách ấn tượng, từ những họa tiết kẻ ô vẽ tay, những sợi chỉ thêu nổi cho đến những mảnh ghép, kỹ thuật khảm, thêu chỉ vàng và họa tiết ngụy trang lấy cảm hứng từ tổ ong.

Bảng màu quen thuộc của thương hiệu gồm xám, trắng, đỏ và xanh hải quân được mở rộng thêm với các sắc thái vàng, xanh lá cây, hồng và xanh da trời. Những màu sắc này phản ánh sự thức tỉnh dần dần của khu vườn, trở nên rực rỡ hơn khi mùa xuân chuyển sang màu hạ. Một chiếc áo khoác blazer nổi bật với những vệt sơn màu xanh lá cây và than chì đậm loang lổ trên nền xám cổ điển, được mặc cùng áo cardigan màu hồng nhạt và chân váy xếp ly bằng vải seersucker. Áo khoác da kiểu đua xe kết hợp với chân váy cùng màu đã tạo nên nét sắc sảo hơn, nhắc nhở về niềm đam mê bất tận của Thom Browne với sự tương phản. Sự kết hợp tài tình giữa phong cách Americana giữa thế kỷ 20 với trường phái biểu hiện trừu tượng đã thành công trong việc nắm bắt không khí căng thẳng giữa thiết kế của con người và sự hỗn loạn hoang dã của thiên nhiên.

Dựa trên bộ phận vải cao cấp của tập đoàn mẹ Ermenegildo Zegna, việc nghiên cứu các chất liệu hiếm và kỹ thuật sản xuất tiếp tục được nâng tầm. Những bộ suit cổ điển của nhà mốt trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ chất liệu len mát lạnh kẻ ô vuông, vải seersucker nylon, cotton dệt thưa và len pique kẻ ô vuông… Áo khoác thể thao tay ngắn không có lớp lót, áo sơ mi poplin có cổ áo và cổ tay áo tương phản có thể tháo rời, được lót bằng vải dệt kim cotton mỏng. Nhà thiết kế cũng giới thiệu những bộ suit với họa tiết chắp vá cầu kỳ, họa tiết rằn ri thêu hình tia và họa tiết kẻ caro vẽ tay.

Tính chất hư ảo của khu vườn được thể hiện trọn vẹn trong một bộ trang phục cuối cùng. Nhân vật quan trọng của câu chuyện cổ tích đã xuất hiện: người hoá giải lời nguyền cho Hoàng tử Ếch, trong bộ trang phục màu trắng gồm bộ suit ngắn và áo gile được may đo tinh tế, khoác áo choàng voan dài thướt tha bồng bềnh, mạng che mặt bằng lưới mỏng, buông xuống từ chiếc mũ rộng vành. Diện mạo này đã định nghĩa lại sự lãng mạn hiện đại – chứng minh rằng trong khu vườn của Thom Browne, Hoàng tử ếch luôn có được cái kết cổ tích của mình.

Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt bộ sưu tập Thom Browne Nam Xuân Hè 2027:

video
play-rounded-fill

From the same category