Là một trong những thương hiệu được mong chờ bậc nhất mỗi mùa thời trang, Robert Wun đã biến ký ức tuổi thơ thành những thiết kế Haute Couture phi thường cho mùa Thu Đông 2026. Mỗi thiết kế đại diện cho một hình tượng gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ như nàng Tiên Kẹo Mận, nàng Bạch Tuyết hay Bà Chúa Tuyết. Bộ sưu tập thể hiện trọn vẹn trí tưởng tượng chi phối tuổi thơ, thấm đẫm sự tự do sáng tạo, biến một sự kiện nghiêm túc như show thời trang cao cấp thành một màn trình diễn có khả năng đánh thức đứa trẻ bên trong mỗi người.

Bộ sưu tập Robert Wun Haute Couture Thu Đông 2026 là hành trình tìm lại nguồn cảm hứng sáng tạo, từ góc nhìn của một nhà thiết kế thời trang đối với những ký ức trẻ thơ. Khi xem một cuộc phỏng vấn với Hayao Miyazaki, Robert Wun đã rất ấn tượng với triết lý của bậc thầy làm phim hoạt hình: “Ông ấy đã giải thích lý do tại sao ông ấy làm mọi thứ vì trẻ em… và cách chúng ta tạo ra một thế giới cho trẻ em, để người lớn tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, và đó là trách nhiệm của một người sáng tạo,” chia sẻ.

Robert Wun mô tả mỗi đứa trẻ như một “tờ giấy trắng”, dần dần được tô điểm bằng màu sắc, trải nghiệm và bản sắc cá nhân. Mỗi thiết kế đại diện cho một chương trong dòng thời gian này, biến những câu chuyện tuổi thơ, ước mơ và ký ức thành những tác phẩm thời trang cao cấp. Tầm nhìn của anh kết hợp nỗi nhớ tuổi thơ với những tầng lớp cảm xúc phức tạp của quá trình trưởng thành, thông qua kỹ thuật may đo tinh tế, thêu thùa tỉ mỉ và tạo hình điêu khắc.

Buổi trình diễn mở màn với những bộ lễ phục phom dáng bồng xòe, quá cỡ, màu trắng, được thêu những họa tiết nguệch ngoạc đầy màu sắc – gợi liên tưởng đến những vết sơn màu in hình bàn tay của trẻ con. Tiếp sau đó là những hình khối hình học táo bạo và những mảng màu bão hòa. Có những bộ suit lấy cảm hứng từ nghệ thuật origami với phom dáng sắc nét, nhọn hoắt; những chiếc mặt nạ cầu kỳ, mũ đội đầu hình sừng hươu và những tà váy dài đồ sộ tạo nên bầu không khí kịch tính. Sự tiến triển này phản ánh quá trình chuyển đổi từ trí tưởng tượng non nớt sang sự thể hiện bản thân trưởng thành hơn.


Tuy nhiên, sự vui nhộn vẫn là yếu tố quan trọng của bộ sưu tập, với những món đồ chơi to lớn xuất hiện cùng nhiều kiểu trang phục. Một chú gấu bông vải tweed đồ sộ, phản chiếu phần vai tròn trịa của chiếc áo khoác cùng kiểu, làm mờ ranh giới giữa vật phẩm thời trang và người bạn thời thơ ấu. Bóng bay cỡ lớn được uốn hình thành chiếc mũ đội đầu. Đôi giày cao lấp lánh được người mẫu đội lên đầu và cầm tay như một chiếc túi xách. Thậm chí, có một mẫu mũ được trang trí bằng mô hình toàn diện của vũ công ballet.



Nhà thiết kế đã thổi hồn vào những hình mẫu cổ tích quen thuộc nhưng biến tấu chúng theo một cách hoàn toàn bất ngờ và đầy kịch tính. Cô bé quàng khăn đỏ và con sói bước đi không phải với tư cách đối thủ, mà là những hình ảnh cân đối tuyệt đẹp về hình khối. Con sói hung ác lượn lờ trên sàn diễn trong bộ vest màu xám được tạo hình sắc sảo với đôi vai phồng lên một cách phóng đại. Trong khi Cô bé quàng khăn đỏ lang thang trong thế giới của những gam màu chủ đạo rực rỡ do Robert Wun tạo ra. Nàng Bạch Tuyết xuất hiện trong bộ đầm màu xanh coban thướt tha, được treo lơ lửng bởi hai con chim bồ câu đang bay giữa không trung – một hình ảnh duyên dáng, ngoạn mục đến nghẹt thở.


Trái ngược hoàn toàn với những giấc mơ rực rỡ ấy là hình ảnh Maleficent – hiện thân của sự mỉa mai đầy chất thơ trong chiếc đầm được may từ túi nilon đen bóng. Một bộ Âu phục màu đen được cắt may sắc sảo với những họa tiết thêu hình bộ xương lấp lánh và những đường kẻ sọc tinh tế, gợi nhớ đến Jack Skellington. Đỉnh điểm cảm xúc thuộc về chiếc đầm babydoll màu trắng sữa có phần cổ xếp ly xòe rộng, đi kèm với mũ có sừng và người mẫu ôm chặt con gấu bông cũng có sừng. “Đó là mẹ của Bambi,” nhà thiết kế giải thích, nhắc nhở về nhân vật buồn nhất trong tất cả các câu chuyện cổ tích.



Tiếp theo là một vẻ ngoài mê hoặc với nét đẹp thuần khiết, thanh thoát: jumpsuit màu xanh da trời mềm mại, rủ xuống như một chiếc áo choàng dài; phần thân áo có cấu trúc hình trái tim khoét ở xương quai xanh và những đường viền ngực nhọn, siêu thực. Đầu người mẫu được tô điểm bằng một chiếc vương miện hỗn loạn, tuyệt đẹp làm từ những dải ruy băng màu xanh cứng cáp, xoắn vào không trung như cơn gió đóng băng.


Ở phần cuối, bộ sưu tập hướng đến khai thác vẻ đẹp mong manh của những giấc mơ thời thơ ấu đã bị lãng quên. Có một chiếc đầm ballet bồng xoè màu hồng phấn, với phần thân áo cứng cáp mô phỏng trạng thái bị tan chảy. Đây hẳn là hình ảnh về nàng Tiên Kẹo Mận trong vở kịch “Kẹp Hạt Dẻ” nổi tiếng. Một “giấc mộng đêm hè” thực thụ đang sải bước trên sàn diễn: chiếc đầm đuôi cá phủ kín những hạt sequin màu tím đậm lấp lánh, óng ánh chuyển dần từ màu chàm sang đen huyền bí. Từ phần ngực nhô ra một con bướm nhung khổng lồ, đôi cánh của nó ôm lấy khuôn mặt người mẫu, được bao bọc an toàn bên trong một quả cầu thủy tinh trong suốt. Một phi hành gia khoác trên mình cả một dải ngân hà đen kịt làm từ pha lê, mũ đội đầu là quả cầu thuỷ tinh. Những quả cầu thuỷ tinh trong suốt mô phỏng chiếc mũ phi hành gia, thể hiện một phần ký ức thật của nhà thiết kế: anh từng tham gia một chương trình về không gian dành cho thiếu nhi.




Buổi trình diễn khép lại bằng một chiếc đầm đen đồ sộ được điểm xuyết những quả bóng bay rực rỡ, hỗn loạn. Nó tượng trưng cho ranh giới mong manh giữa thực tại đời thường và sự sáng tạo không thể kìm nén luôn theo ta suốt cuộc đời. Nó khắc họa một đứa trẻ không bao giờ ngừng mơ ước và một thực tại luôn kéo chúng trở lại mặt đất. Câu chuyện hình ảnh này của Robert Wun trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng và lắng nghe đứa trẻ bên trong mỗi chúng ta.

“Tin vào sức mạnh của trí tưởng tượng, rằng lòng can đảm để sáng tạo còn lớn hơn cả ham muốn tiêu thụ” – đó là thông điệp của bộ sưu tập Robert Wun Haute Couture Thu Đông 2026. Trong bối cảnh một thế giới ngày càng trở nên bất ổn, nhà thiết kế gợi mở về vai trò của thời trang vượt xa sự phô trương. Thời trang cao cấp có thể không đưa ra giải pháp cho những lo lắng toàn cầu, nhưng nó có thể “neo giữ” cho sự kỳ diệu luôn hiện hữu – một nguồn tài nguyên quý giá, mong manh khi thực tại dường như luôn quyết tâm dập tắt nó.