Tháng Hai năm ngoái, khi Miuccia Prada và Raf Simons đưa một nhóm người mẫu nữ xuống sàn diễn Milan với mái tóc bù xù, không trang điểm và mặc những bộ trang phục cắt may vụng về, mọi người đều tự hỏi: “chuyện gì đã xảy ra với Prada?” Nhưng những việc mà Miuccia Prada làm không phải là ngẫu nhiên. Cùng với người cộng sự lâu năm, bà muốn mang đến cho phụ nữ không gian để “hít thở” trong một thế giới luôn đòi hỏi sự hoàn hảo đến từng khía cạnh nhỏ nhặt. Và họ vẫn đang tiếp tục theo đuổi tinh thần đó trong bộ sưu tập Prada Thu Đông 2026.
![]()
Buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập Prada Thu Đông 2026 được tổ chức tại Fondazione Prada, với bối cảnh là một khung nhà biệt thự rỗng ruột. Có những đường gờ trang trí còn nguyên vẹn, những lò sưởi bằng đá cẩm thạch, nhiều bức tranh và đồ nội thất trải dài năm thế kỷ. Văn hóa chồng chất lên văn hóa, thời đại chồng chất lên thời đại. Đó là một bản thảo dàn dựng mang tính xếp lớp, củng cố nhận định của các nhà thiết kế rằng không có sự phân cấp áp đặt nào giữa chủ nghĩa tối giản và sự xa hoa, cũng như giữa sự phá hủy và sự tinh tế.


Không khó để nhận thấy sự lặp lại của các gương mặt trình diễn. Chính xác thì chỉ có 15 người mẫu, nhưng đã có đến 60 bộ trang phục được ra mắt, mỗi người mẫu trình diễn tổng cộng bốn lần với những bộ quần áo được chỉnh sửa đôi chút so với bộ họ mặc trước đó. Cách trình diễn này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó đã hé lộ một sự khiêu khích khéo léo, với mỗi lượt trình diễn, các người mẫu lại cởi bỏ từng món đồ họ mặc trước đó, để lộ một bộ trang phục mới bên dưới. Kết quả là một bộ sưu tập gồm 60 diện mạo khác biệt, thể hiện hoàn hảo một tủ quần áo được xây dựng một cách cực kỳ cơ bản, hữu dụng mà vẫn không kém phần phong cách.

Miuccia Prada lưu ý rằng trọng tâm của bộ sưu tập này là “sự thể hiện cách quần áo được mặc trong cuộc sống thường nhật, những lớp trang phục ở đây đồng thời đại diện cho sự chồng chất của những lịch sử, cá nhân và tập thể, của ký ức và kinh nghiệm. Chúng thể hiện một khái niệm về sự tự quyết, về quyền tự chủ… Vì vậy, cần thiết phải thay đổi để sống trọn vẹn với tất cả các cá tính, khoảnh khắc, cảm xúc và giới tính khác nhau. Người phụ nữ này sống với tất cả những điều đó cùng nhau, trong một ngày, hoặc trong cả cuộc đời.” Theo đó, 15 người mẫu với bốn lượt trình diễn sẽ cho phép khám phá những khía cạnh vô tận, luôn biến đổi trong tính cách của người phụ nữ. Nghịch lý thay, sự đơn giản hóa như vậy lại có thể truyền tải được sự phức tạp.
Bộ sưu tập Prada Thu Đông 2026 mở màn với một loạt áo khoác được may đo tỉ mỉ, hơi ngắn hơn so với thông thường, kết hợp với khăn quàng cổ nhiều màu sắc rực rỡ, cổ tay áo cỡ lớn và cà vạt lông xù độc đáo. Một chiếc áo khoác được khoác ngoài bằng áo choàng ngắn màu vàng tươi gợi nhớ đến áo phao cứu sinh. Giống như cách Miuccia Prada cúi chào khán giả tại các buổi trình diễn, nhiều người mẫu dùng một tay giữ chặt áo khoác. Trang phục đặc trưng của nhà thiết kế với áo len và chân váy midi cũng được tái hiện. Những chiếc đầm và chân váy màu trơn được cắt xẻ một cách lởm chởm, không đều để lộ ra những lớp vải in họa tiết rực rỡ bên dưới.





Để hiểu được cốt lõi của bộ sưu tập, ta phải xem xét cách phối đồ nhiều lớp. Hoang dã, hỗn loạn và phóng khoáng – những lớp quần áo đóng vai trò như một điểm tựa: chất liệu da dày kết hợp với những chiếc chân váy mỏng manh, được mặc cùng áo len rộng thùng thình; áo khoác phom dáng cứng cáp kết hợp một cách tinh nghịch với chân váy mỏng manh. Một chiếc đầm hồng xinh xắn được vén lên để lộ chiếc khăn quàng cổ sọc ngoại cỡ bên dưới. Những mẫu đầm kiểu dáng thập niên 1950 được Raf Simons biến tấu theo phong cách thể thao với khóa kéo chạy dọc phía trước. Áo sơ mi mặc mở cúc, thậm chí cả quần sóoc và áo croptop cũng có những lớp vải mỏng lộ ra bên dưới.





Quần áo dường như đang mục nát. Len đen trông như thể bị ăn mòn, đường may trên áo khoác dài nhăn nhúm bị bong ra để lộ lớp lót kẻ caro. Có những chiếc áo khoác dáng ống và áo choàng ngắn tiện dụng, một số được viền bằng dải lông họa tiết da động vật. Những đường viền sờn mép và vết bẩn có chủ đích đã phá vỡ mọi ý niệm về sự bóng bẩy. Tuy nhiên, Prada đã cân bằng sự không hoàn hảo bằng dáng vẻ xa hoa phô trương. Những chiếc túi bucket và túi xách tay nhỏ nhắn được làm từ da cá sấu bóng loáng. Những đôi bốt cao cổ buộc dây được đính hạt cườm hoặc phủ kín bằng lông vũ. Các phụ kiện này, vừa hoàn hảo vừa xa hoa, đóng vai trò như những điểm nhấn căng thẳng, trong khi những bộ quần áo tưởng chừng sắp rụng rời.





Mùa này, có không ít thiết kế của Prada hứa hẹn sẽ tạo nên xu hướng mới. Có rất nhiều chân váy chữ A cạp cao với đa dạng chất liệu. Chân váy voan mỏng kết hợp với áo len dày dặn theo kiểu sơ vin gọn gàng, trong khi những chiếc đầm xuyên thấu được ghép từ các loại vải thêu hoa văn như thể chúng bị cắt xẻ để lộ ra lớp vải mỏng nhẹ và tươi sáng hơn bên dưới.
Thay vì đề xuất một kiểu dáng duy nhất “phải có”, bộ sưu tập Prada Thu Đông 2026 lại gợi ý một phương pháp: làm mới những gì bạn đang sở hữu, suy nghĩ lại những gì bạn biết, chống lại sự áp đặt của cái mới. Đó là một lời phê bình tinh tế về chủ nghĩa tiêu dùng quá mức, nhưng không phải chỉ trích một cách vô nghĩa. Nó đưa ra một hướng đi thực tế, khôi phục lại yếu tố “chỉnh sửa” trong cách ăn mặc – điều mà chúng ta dường như đã lãng quên giữa “cạm bẫy” của các thuật toán tiếp thị trên mạng xã hội. 60 kiểu phối đồ, 15 người phụ nữ, vô số cách kết hợp. Tại Prada, tương lai của thời trang có thể không nằm ở việc tạo ra nhiều quần áo hơn, mà nằm ở nhiều cách thức để mặc chúng hơn.





Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt bộ sưu tập Prada Thu Đông 2026 do Miuccia Prada và Raf Simons thực hiện:
