BST “Ới a ơi à" của NTK Thủy Nguyễn: "Bản hòa sắc hoàng hôn” qua câu hát ru hời - Tạp chí Đẹp

BST “Ới a ơi à” của NTK Thủy Nguyễn: “Bản hòa sắc hoàng hôn” qua câu hát ru hời

Bộ Sưu Tập

Lần đầu tiên đến với chuyến viễn du mang tên Fashion Voyage, NTK Thủy Nguyễn đã đem đến một BST đậm sắc dân gian truyền thống, được trình diễn giữa biển trời Nam Phú Quốc vào đúng khoảnh khắc hoàng hôn.

Giữa không gian mặn nồng mùi gió biển, giữa vẻ đẹp miên man vô tận của buổi hoàng hôn, những tà áo dài thướt tha, yểu điệu phấp phới tung bay trên cây cầu Hôn – công trình do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti thiết kế. Việc lựa chọn một địa điểm đại diện cho sự giao thoa văn hóa Việt – Ý đã phần nào thể hiện tinh thần chung của NTK Thuỷ Nguyễn dành cho BST lần này: nét đẹp dịu dàng đậm chất Á Đông hoà quyện cùng tinh thần phóng khoáng đến từ phương Tây. Và không khiến giới mộ điệu thất vọng, BST mang tên “Ới a ơi à” tựa như một lời hát ru trầm bồng, đã ra mắt những thiết kế chất chứa nét mộc mạc duyên dáng xen lẫn sự khác biệt, trẻ trung, góp phần tôn vinh vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Việt Nam trong một “chiều không gian” ấn tượng.

Là một BST mang đậm bản sắc truyền thống, “tâm điểm” của sàn diễn “Ới a ơi à” chắc chắn phải là những thiết kế áo dài. Áo dài trắng tinh khôi được biến tấu tinh tế với chi tiết thắt dây, dáng cổ độc đáo hay “táo bạo” hơn là điểm xuyết một chiếc yếm lưới mặc ngoài. Áo dài voan đầy màu sắc được tiết chế hơn với kiểu dáng cổ tròn có dây thắt. Trong khi đó, dành cho những dịp trọng đại là áo dài với phom dáng đứng và cầu vai bồng gợi lên sự sang trọng, đĩnh đạc. Bên cạnh áo dài, những chiếc đầm suông, áo yếm hay chân váy của NTK Thuỷ Nguyễn cũng khiến giới mộ điệu mê mẩn không kém.

Chi tiết phổ biến nhất trong BST này là cách NTK chồng các lớp vải lên nhau, không chỉ tạo độ bồng bềnh, mà còn đem đến hiệu ứng xếp lớp bung toả tựa như những cánh hoa. Từ những chiếc đầm suông lớp lang với phần cổ được tạo kiểu xếp chồng, chiếc đầm trắng dáng peplum rủ xuống từng lớp vải ngắn mềm mại,… cho đến chiếc áo dài kết show với phần bèo nhún lộng lẫy, “Ới a ơi à” thực sự là một “cuộc chơi” đầy mỹ học của Nguyễn Thuỷ đối với kỹ thuật xếp lớp. Cùng với đó, kiểu dáng áo yếm cũng rất được nữ NTK ưa chuộng. Nó xuất hiện với tư cách là một thiết kế độc lập, đồng thời cũng là một phần của chiếc áo dài nền nã hay chiếc đầm hoa quyến rũ.

Được lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn ráng chiều trên vùng biển mênh mông, bảng màu của BST tập trung vào các gam màu vàng, đỏ, hồng, xanh dương đậm, pha lẫn sắc thái xanh-tím và các dải màu gradient đầy huyền ảo. Các chất liệu lụa, gấm, voan tơ được sử dụng và kết hợp một cách linh hoạt. Hoa là hoạ tiết chính được sử dụng xuyên suốt BST, với bản in rõ nét và tương đối “dày” gợi lên cảm giác tươi trẻ đầy sức sống của mùa xuân. Chỉ riêng hai thiết kế áo dài cuối lại được “ưu ái” hơn với hoạ tiết là những bức tranh phong cảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp của hai nền văn hoá khác biệt là Ý và Việt Nam.

Trang phục truyền thống với kiểu dáng bay bổng, sử dụng màu sắc, chất liệu sáng tạo để làm nổi bật cá tính của phụ nữ Việt đương đại – đó là “mã định danh” dành cho NTK Thuỷ Nguyễn. Và với BST mới nhất tại Fashion Voyage lần này, nữ NTK tài năng tiếp tục khẳng định dấu ấn thời trang pha trộn hoàn hảo giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần hiện đại của mình. “Đối với tôi, trang phục mang đậm bản sắc văn hóa giống như kỷ niệm ngày xưa. Chúng ta từng trải qua mà chính mình đã quên. Do đó, việc làm của tôi là biến những điều ấy trở nên đương đại hơn, gợi nhớ về thứ từng xảy ra. Tôi nghĩ trang phục đậm tính truyền thống không đủ sức cạnh tranh với thiết kế mang màu sắc hiện đại. Dù vậy, nó lại là ký ức, văn hóa mà con người chắc chắn sẽ không bao giờ mất đi. Những thứ hiện đại cũng gói gọn trong câu chuyện xu hướng, trào lưu thì không thể trụ lại được lâu. Tôi đảm bảo người phụ nữ nào cũng mong muốn có một chiếc áo dài trong tủ quần áo.” – đôi lời chia sẻ của NTK Thuỷ Nguyễn về tinh thần sáng tạo thời trang của mình.

Tác giả: Vũ Thảo

11/04/2023, 11:25