Niềm say mê bất tận với tính chất hai mặt trong kiến trúc của thành phố New York đã tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo cho buổi trình diễn BST Cruise 2027 ngoạn mục của Louis Vuitton. Đây là lần thứ hai Giám đốc Nghệ thuật Nicolas Ghesquière trình diễn BST Cruise tại đô thị lớn của Mỹ, sau show diễn mang tính bước ngoặt vào năm 2017 tại nhà ga TWA của sân bay quốc tế John F. Kennedy.

Đối với buổi trình diễn thời trang Cruise thứ hai của Louis Vuitton tại New York, Nicolas Ghesquière đã đặt mục tiêu tái hiện lại năng lượng trẻ trung và sự rộng mở của một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới. Đặc biệt, anh bị cuốn hút bởi sự phân chia giữa khu thượng lưu và khu hạ lưu của thành phố, cùng với sự biến đổi và chuyển đổi văn hóa diễn ra giữa hai khu vực này. “Tôi nghĩ đó là một câu hỏi sẽ không bao giờ có lời giải đáp: sự đối lập này. Tôi rất thích điều đó và nó là một điểm khởi đầu rất thú vị cho bộ sưu tập”, nhà thiết kế chia sẻ.

Để diễn giải sự đối lập mà vẫn hoà hợp một cách phức tạp trong kiến trúc, văn hoá và phong cách của New York, Nicolas đã chọn Bảo tàng Frick Collection làm không gian trình diễn cho BST Louis Vuitton Cruise 2027. Nơi đây từng là dinh thự của nhà công nghiệp Henry Clay Frick và được mở cửa cho công chúng tham quan từ năm 1935. Frick Collection sở hữu một trong những bộ sưu tập nghệ thuật trang trí và mỹ thuật châu Âu hàng đầu của Mỹ, bao gồm tác phẩm từ các danh hoạ lừng lẫy như Johannes Vermeer, Rembrandt, Diego Velázquez,… Kiến trúc thị giác của sàn catwalk tập trung đặc biệt vào sự phân chia lịch sử giữa khu thượng lưu và hạ lưu của thành phố, khám phá sự chuyển đổi mã ngôn ngữ và sự biến đổi hình dạng linh hoạt xảy ra khi sự bụi bặm của đường phố va chạm với sự xa hoa của Thời kỳ Hoàng kim (Gilded Age – giai đoạn từ khoảng cuối những năm 1870 đến cuối những năm 1890).

Giám đốc Nghệ thuật bày tỏ: “Được bao quanh bởi những kiệt tác trải dài từ thời Phục Hưng cho đến nay, chúng ta bước vào cuộc đối thoại với một nơi mà nghệ thuật, lịch sử và vẻ đẹp từ lâu đã được bảo tồn và tôn vinh”. Ngoài ra, buổi trình diễn cũng đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác ba năm giữa Louis Vuitton và bảo tàng Frick. Nhà mới sẽ hỗ trợ ba triển lãm lớn sắp tới và tài trợ cho một vị trí nghiên cứu giám tuyển tập trung vào sự giao lưu nghệ thuật giữa châu Âu và Trung Quốc trong thế kỷ XVIII.
Di sản nổi loạn của cố nghệ sĩ Keith Haring đóng vai trò là nền tảng tư tưởng cho phong cách và cốt truyện của BST Louis Vuitton Cruise 2027. Nicolas Ghesquière đã sử dụng nghệ sĩ graffiti huyền thoại kiêm họa sĩ mỹ thuật này như một biểu tượng của việc vượt qua rào cản văn hóa, tôn vinh triết lý vượt thời gian của ông về việc đưa cái tinh tế đến gần hơn với tất cả mọi người. Mối liên hệ này được nhấn mạnh bởi một hiện vật đáng chú ý trong lịch sử thời trang: chiếc vali Louis Vuitton cổ từ những năm 1930 đã phai màu, được Haring tự tay vẽ lên bằng bút Sharpie đen vào những năm 1980. Vật phẩm quý hiếm này được dùng làm phụ kiện cho màn xuất hiện đầu tiên trên sàn diễn, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ ngay lập tức bằng cách kết hợp chiếc vali lịch sử với quần yếm denim tiện dụng được buộc hờ hững ở eo và một chiếc áo khoác len cổ chữ V đơn giản.




Nicolas từ lâu đã thành thạo nghệ thuật kết hợp các thời kỳ khác nhau thành một tầm nhìn thời trang mơ hồ, nhưng bộ sưu tập này lại thể hiện điều này với sự tự tin đặc biệt trong những mâu thuẫn của chính nó. Có những dấu ấn rõ ràng của thời trang thập niên 1960 xuyên suốt bộ sưu tập: gam màu nổi bật chủ đạo là cam và xanh lam, mũ hộp, áo blazer da màu nâu và rất nhiều chân váy ngắn. Nhưng ngay lập tức, những tham chiếu đó lại va chạm với những đường vai độn vuông vức đặc trưng của thập niên 1980, những chiếc đầm phồng vai và áo khoác kiểu quân đội.




Louis Vuitton cũng đã giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Mỹ, nhưng chịu ảnh hưởng từ quá khứ châu Âu. Quần đùi boxer gợi nhớ đến trang phục thể thao, được nâng tầm bằng chất liệu satin và phối với áo khoác da đua xe. Quần legging lửng cũng rất phổ biến, được kết hợp với áo khoác có phần cổ áo bồng bềnh, xếp nếp cầu kỳ, tham khảo từ những đường viền cổ áo đồ sộ thời Elizabeth xuất hiện trên chính các bức tranh của bảo tàng. Tiến trình xuất hiện của các bộ trang phục đã khéo léo thể hiện cách một nhân vật đến từ khu trung tâm thành phố, với những chiếc mũ phớt nhàu nhĩ, áo khoác len thường ngày và giày thể thao chần bông, có thể dễ dàng biến hóa thành một “vị khách vượt thời gian” đến từ Thời kỳ Hoàng kim. Sự chuyển đổi này được hiện thực hóa thông qua những đường diềm cổ áo cuộn xoáy tuyệt đẹp, xếp lớp trên phần thân áo làm từ ren thêu tinh xảo và những bông hoa cắt laser ba chiều.





Chất liệu da được sử dụng rất nhiều. Chúng xuất hiện trên những chiếc áo khoác chắp ghép, những chiếc áo blazer màu sắc tươi sáng, quần bóng bẩy và chân váy ngắn cài cúc. Phong cách graffiti đặc trưng của Keith Haring không được biến tấu thành hoạ tiết trên nhiều kiểu áo và đầm theo phong cách Pop Art. Phụ kiện có màu sắc sặc sỡ và hình dáng vui nhộn đậm chất New York hiện đại: những chiếc túi xách được thiết kế giống như chiếc taxi màu vàng cổ điển, hộp đựng thức ăn mang đi, đĩa than, cột trụ Hy Lạp, găng tay đấm bốc…





BST Louis Vuitton Cruise 2027 có thể được mô tả một cách chính xác nhất như một sự tương quan giữa kết hợp và phân mảnh. Nó kết hợp các thời kỳ và xu hướng từ thời Phục Hưng, qua Thời kỳ Hoàng kim, sau những năm 80, và cho đến ngày nay. Nó tham khảo nghệ thuật xuyên suốt các thời kỳ đó, cũng như các thú vui giải trí như thể thao và âm nhạc. Nó kết hợp các loại vải và kỹ thuật, các câu chuyện màu sắc và nghề thủ công. Nicolas Ghesquière đã đem trộn lẫn tất cả những tham chiếu đó, cho phép chúng hoà hợp nhưng cũng đẩy lùi lẫn nhau. Bộ sưu tập chứng minh rằng du lịch xa xỉ đích thực không chỉ là việc thay đổi địa điểm địa lý, mà còn là sự tự do tuyệt đối để khám phá những bản sắc, thời đại và tiểu văn hóa khác nhau cùng một lúc.




Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt BST Louis Vuitton Cruise 2027 do Nicolas Ghesquière thực hiện: