Đối với bộ sưu tập Haute Couture đầu tiên của mình cho Fendi, Maria Grazia Chiuri đã định hình một tầm nhìn đương đại mới về thời trang cao cấp của nhà mốt Ý. Trong đó trang phục chuyển động theo ôm trọn sự phức tạp sống động của cơ thể, chứ không phải gò bó nó. Và như một bài học lịch sử bổ sung, bộ sưu tập cũng chứa đựng nhiều chi tiết gợi nhớ đến những năm đầu Karl Lagerfeld làm việc tại Fendi.

Maria Chiuri đánh dấu màn ra mắt bộ sưu tập Fendi Haute Couture Thu Đông 2026 bằng một cuộc trở về đầy cảm xúc với Rome – thành phố nơi cô bắt đầu sự nghiệp thiết kế thời trang cùng với Karl Lagerfeld, người từng giữ chức Giám đốc Sáng tạo của Fendi trong hơn 5 thập kỷ. Được trình diễn tại Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – GMAC), buổi trình diễn tôn vinh di sản phi thường của Lagerfeld, đồng thời làm nổi bật mối quan hệ bền chặt giữa thời trang, nghề thủ công và nghệ thuật đương đại.

Bên cạnh buổi trình diễn chính, các khách mời còn được tham quan phiên bản tái hiện triển lãm năm 1985 về các tác phẩm của Karl Lagerfeld tại Fendi. Triển lãm bao gồm hàng trăm bản phác thảo gốc của ông, một đoạn phim ngắn giới thiệu một số thiết kế lông thú nổi tiếng nhất của ông, và bộ phim “Historie D’Eau” (1977) do Jacques de Bascher đạo diễn cho hãng. Trong lần tổ chức đầu tiên, như Maria đã chỉ ra trước buổi trình diễn, triển lãm đã gây ra sự phản đối dữ dội vì mọi người cảm thấy thời trang không thuộc về bảo tàng. “Nó không nằm trong môi trường văn hóa. Họ tin rằng đó là công việc thủ công, rằng đó chỉ là một hoạt động kinh doanh”, cô nhận xét.


Maria thì chắc chắn không nghĩ vậy, vì các thiết kế của cô luôn gắn bó sâu sắc với nghệ thuật. Trong gần một thập kỷ làm Giám đốc Sáng tạo của Dior, cô luôn tập trung vào sự giao thoa giữa nghệ thuật và thời trang. Nhà thiết kế đã hỗ trợ các nữ nghệ sĩ trẻ và đã thành danh thông qua các dự án hợp tác, tổ chức các buổi trình diễn tại các tổ chức văn hóa, và gần đây nhất, đang dẫn dắt công cuộc phục dựng Nhà hát Teatro della Cometa ở Rome.
Trong khi phần lớn các bộ sưu tập Haute Couture của mùa này đều hướng đến những phom dáng sắc sảo đậm nét điêu khắc, thì Maria lại muốn Fendi thoát khỏi lối mòn đó và tạo nên cảm giác tự do đáng mơ ước. Tại nhà mốt Ý, theo như cô chia sẻ, thời trang cao cấp của thương hiệu này bắt nguồn từ một chất liệu cụ thể (lông thú) chứ không phải từ hình dáng hay cấu trúc. Cô tin rằng: “những người tiếp cận thời trang cao cấp đang tìm kiếm trải nghiệm về trang phục trên cơ thể chứ không phải vì bị ảnh hưởng bởi hình ảnh.”

Kiểu dáng kimono là điểm khởi đầu, được tái hiện dưới dạng những chiếc áo khoác ngắn với các chi tiết may đo tinh tế và áo khoác dài cho cả nam lẫn nữ, làm từ nhung hoặc vải grain de poudre có lớp lót bằng lụa. Bộ trang phục đầu tiên xuất hiện trên sàn catwalk đã thể hiện trọn vẹn tầm nhìn này: một chiếc đầm dài mỏng, kẻ sọc đen trắng, bồng bềnh nhẹ nhàng. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ Emilie Flöge, người bạn đời và nàng thơ của Gustav Klimt, cũng như một nhà thiết kế thời trang chuyên về những kiểu dáng mềm mại, uyển chuyển – giải pháp cho những phụ nữ không muốn bị gò bó bởi áo corset.


Giống như Karl Lagerfeld và bốn chị em nhà Fendi đã phá vỡ cấu trúc của những chiếc áo khoác lông thú truyền thống trong những năm 1960 và 1970, Maria đã làm tất cả những gì có thể để tạo ra những bộ trang phục bao bọc lấy cơ thể mà không hề gò bó. Ví dụ như một chiếc đầm vải georgette có các chi tiết khảm bằng dải da màu đen – trắng. “Chiếc đầm này là một ví dụ về thời trang cao cấp, Nó phải được thiết kế và điều chỉnh tỷ lệ sao cho phù hợp với từng dáng người cụ thể, nếu không thì họa tiết đồ họa này sẽ không được đặt ở vị trí trung tâm,” nhà thiết kế nhấn mạnh.



Những đường xếp ly mềm mại góp phần tạo nên phom dáng điêu khắc và đường cắt ấn tượng, đem đến những chiếc áo khoác và áo choàng siêu nhẹ – gợi liên tưởng đến hình ảnh áo choàng của các vị Giáo Hoàng Rome. Có những chiếc đầm được cắt xéo, một số được thiết kế với ren trong suốt, lưới da và những đường diềm bồng bềnh. Tất cả đều toát lên vẻ duyên dáng trong cách thể hiện sức mạnh và sự gợi cảm của người phụ nữ. Những chiếc áo sơ mi lụa tối giản, trang phục may đo rộng rãi và đầm maxi hai tông màu đều có những khoảnh khắc tỏa sáng trên sàn diễn.



Bộ sưu tập cân bằng giữa cấu trúc sắc nét và vẻ nhẹ nhàng thông qua chất liệu sang trọng kết hợp với đường nét cắt may chuẩn xác. Lông thú được tái chế hoàn toàn, chủ yếu xuất hiện dưới dạng đường viền và áo khoác ngoài siêu nhẹ. Nhung Panne được tái hiện trong một bộ vest Smoking mềm mại. Vải voan mỏng manh và những họa tiết trang trí nhẹ như tơ tạo nên hiệu ứng bồng bềnh, thanh thoát, tương phản tuyệt đẹp với sự sang trọng của nhung, làm tăng thêm chiều sâu và sự tinh tế cho các thiết kế. Một chiếc áo khoác trench kết hợp nhiều chất liệu được làm từ cashmere siêu nhẹ, dệt đôi, không lót, với các chi tiết khảm lông thú và da. Có những chiếc áo khoác dài chấm đất được làm từ những mảnh lông thú và da vụn thừa, ghép lại thành họa tiết hoa tinh xảo. Nó là minh chứng cho tài năng bậc thầy của các nghệ nhân đến từ Fendi.




Trọng tâm của bộ sưu tập là ý tưởng về mê cung, mà nhà thiết kế đã mô tả như một phép ẩn dụ cho quá trình sáng tạo. Maria đã tái hiện lại họa tiết này trên một loạt các thiết kế haute couture. Những họa tiết trang trí cầu kỳ theo phong cách Art Deco trên một số mẫu đầm lại là sự tham khảo đến trường phái Bauhaus và phong trào Vienna Secession – những trào lưu nghệ thuật đã ảnh hưởng đến Lagerfeld trong nhiều năm.



Trong khi trang phục là tâm điểm chính, phụ kiện cũng được cân nhắc lựa chọn một cách tỉ mỉ. Hầu hết các bộ trang phục đều được kết hợp với những đôi sandal bện dây, giày cao gót ren và lưới, cùng với những đôi giày cao gót đế dày. Những chiếc vòng tay bản to được đánh bóng, vòng tay hình rắn và vòng cổ chạm khắc cùng nhẫn đeo tay mang đến cảm giác cổ xưa, như thể được lấy trực tiếp từ những tàn tích của La Mã cổ đại.



Thay vì chỉ đơn thuần biến thời trang cao cấp trở nên tự do và dễ tiếp cận hơn với nhiều phụ nữ, Maria muốn nhấn mạnh về mối quan hệ của con người với quần áo. “Chúng ta phải nhớ rằng điều đầu tiên chúng ta mong muốn ở quần áo là cảm giác khi mặc lên người. Bạn cảm nhận được chất liệu mềm mại, và bạn cảm thấy thoải mái”, nhà thiết kế chia sẻ.

Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt bộ sưu tập Fendi Haute Couture Thu Đông 2026: