Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Thị Thủy đã chuyển hóa những giá trị tạo hình, cấu trúc hình khối và bí nghệ màu men của làng gốm cổ Bát Tràng thành ngôn ngữ thời trang đầy kịch tính trong bộ sưu tập “Đất nở hoa men”.

Đối thoại với di sản luôn là bài toán thách thức đối với các nhà thiết kế trẻ. Nhà thiết kế Nguyễn Thị Thủy chọn gốm cổ Bát Tràng làm mạch nguồn cảm hứng tạo ra bộ sưu tập gồm 3 mẫu trang phục dạ hội hoàn chỉnh dành cho phái nữ từ 25-30 tuổi. Điểm đắt giá đầu tiên của “Đất nở hoa men” nằm ở tư duy dựng phom. Thay vì diễn giải các chi tiết sẵn có, cô bóc tách những đường cong đặc trưng của dáng bình tỳ bà và lộc bình Bát Tràng cổ. Phần cổ cao thanh thoát, miệng loe rộng và thân bình phình nhẹ được cường điệu hóa thành những phom dáng đồng hồ cát cực đại. Những đường lượn sóng, nếp gấp lớn ôm trọn cơ thể vừa tôn lên đường cong phái đẹp, vừa mang lại cảm giác vững chãi, kiêu sa như một tác phẩm điêu khắc gốm sứ chuyển động. Sự công phu của bộ sưu tập được thể hiện rõ nét qua cách xử lý chất liệu mô phỏng 5 dòng men và 4 kỹ thuật trang trí trứ danh của Bát Tràng qua từng giai đoạn.



Bộ sưu tập chứng minh độ tinh xảo khi kết hợp bí nghệ của ba làng nghề thủ công lâu đời của Hà Nội. Đó là nghệ thuật tạo hình mang linh hồn gốm Bát Tràng; là gần 1.000 mô-típ đuôi công và hoa mẫu đơn được thêu tay bằng chỉ kim tuyến tỉ mỉ suốt hàng trăm giờ bởi nghệ nhân Nguyễn Văn Chương (Làng thêu Đông Cứu); và hệ thống phụ trang giày guốc được gia công độc bản bởi nghệ nhân Trương Công Đức – truyền nhân của Làng nghề guốc mộc Yên Xá.