Trong phim “Brick Mansions”, chính quyền thành phố Detroit đã chọn câu trả lời không thể tốt hơn, cho họ. Giữa thành phố xa hoa, hiện đại có một khu vực riêng biệt được gọi là “Brick Mansions” – “Khu phố gạch”. Vốn dĩ đây là một dự án đầu tư, tuy nhiên do nhiều vấn đề, dự án bị dừng lại vô thời hạn và bỏ hoang khi chỉ mới xây xong phần thô. Nơi đây trở thành nơi lưu trú bất hợp pháp dành cho dân nhập cư, người dân nghèo và các phần tử dưới tận cùng của đáy xã hội như trộm cắp, cướp giật, các băng đảng buôn ma túy…
Không thể quản lý được tình hình phức tạp của “Brick Mansions” mà cũng không ai muốn quản, chính quyền thành phố quyết định cách ly khu vực này khỏi mọi thứ chung quanh. Một bức tường được dựng lên bao quanh “Brick Mansions”, và các con đường vào đây đều có chốt chặn do quân đội kiểm soát.
Kế hoạch này vô tình kéo theo ba nhân vật tên là Lino, Damien Collier và Tremaine – những người hoàn toàn khác nhau cả về tính cách, hoàn cảnh xuất thân, nghề nghiệp. Cả ba đã chọn một câu trả lời khác chính quyền thành phố trong cách cư xử với “Khu phố gạch”.
Damien cũng là một người đối đầu với Tremaine. Anh là cảnh sát chìm chống ma túy và Tremaine là mục tiêu của anh. Ngoài việc duy trì công lý, Daminen còn một mối thù riêng với Tremaine khi anh tin cha mình bị hắn sát hại.
3. Tuyến nhân vật rất hấp dẫn. Cả chính, cả phụ, cả anh hùng lẫn phản diện, các nhân vật trong phim đều được miêu tả với tính cách riêng. Và ừ thì, ai cũng có lý do riêng để lựa chọn con đường của mình. Thành thử, nhân vật dù chính dù tà trong “Brick Mansions” đều rất… dễ thương, đều tạo nên cảm xúc rất tốt. Tremaine là nhân vật rất thú vị, nhân vật bạn gái của Lino tên là Lola cũng thế. Và người dàn dựng mọi thứ, đứng đằng sau những cảnh hành động, điều tiết các cảnh quay, chỉ đạo diễn xuất chính là Luc Besson. Cái tên Luc Besson cũng là một bảo chứng cho việc “đáng xem” của phim.
Tuy nhiên (lúc nào cũng phải có một cái tuy nhiên), kịch bản phim không chặt chẽ, câu chuyện trong phim rất phi lý và đầy tình tiết chỉ có thể diễn ra trong phim. Nhưng không sao hết, bởi vì chúng ta quen rồi. Chúng ta đã quen với những thứ vô lý đầy rẫy trong phim của Hollywood rồi, nhất là phim hành động. Vậy thì đâu có lý do gì nữa để phàn nàn.
Bài: Phan Hải
Ảnh: IMDb
>>> Có thể bạn quan tâm: Bạn là gái ngoan, bạn nói vậy mà ai cũng nói vậy. Một bữa, bạn giật mình thức dậy đâu đó khoảng rạng sáng trên một chiếc giường xa lạ giữa một căn phòng xa lạ. Kinh hoàng nhất là khi bạn ngó qua bên cạnh, bạn thấy mình đang nằm cạnh một gã đàn ông nào đó cũng xa lạ nốt…