Bố "thần đồng" Đỗ Nhật Nam: Quá khó để học "nghề làm bố" - Tạp chí Đẹp

Bố “thần đồng” Đỗ Nhật Nam: Quá khó để học “nghề làm bố”

Sống

“Thần đồng” Đỗ Nhật Nam luôn khiến cộng đồng mạng yêu mến và ngưỡng mộ với những chia sẻ chín chắn hơn nhiều so với tuổi của em. Thú vị hơn, những chia sẻ của Nam thường được em viết dưới dạng những “bài thơ” ngộ nghĩnh, pha trộn giữa những suy nghĩ rất người lớn và câu từ hồn nhiên dễ thương của trẻ thơ. Những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của Nhật Nam đều khiến cộng đồng mạng và những người yêu mến em quan tâm và chia sẻ.

Mới đây, trong một bài viết của PGS.TS Đỗ Xuân Thảo, bố đẻ Nhật Nam (hiện công tác tại trường ĐHSP Hà Nội), cộng đồng mạng một lần nữa lại hiểu thêm về cuộc sống đầy ắp tình yêu thương của Nam và gia đình em.

20915603_1923540607901883_7834089222367906445_n-1
Đỗ Nhật Nam và bố – PGS.TS Đỗ Xuân Thảo

Trong bài viết gửi con trai, PGS.TS Đỗ Xuân Thảo chia sẻ về sự “trưởng thành” của mình khi trở thành một ông bố. Ông kể, trước khi làm bố, ông cũng từng làm con, cũng hồn nhiên lớn lên, va vấp với đời rồi mới trưởng thành. Và từ khi sinh con trai, ông như bước vào một khóa học diệu kỳ, đó là “khóa học làm bố” mà người thầy giáo của “khóa học” này chính là trái tim đang đập trong lồng ngực của ông. Từ khi con trai Nhật Nam còn trứng nước, ông bắt đầu bài học “vỡ lòng” về “nghề làm bố”, học ôm con cho khéo, học cách ru con ngủ mỗi khi vợ vắng nhà. Học cách thay quần áo, cho con ăn, cách cho con uống thuốc, đưa đi bệnh viện khi ốm đau. Đón con từ nhà trẻ, dạy con tô màu, kể chuyện, đọc thơ… Người cha cứ lẩn mẩn tự học tự hành như thế để chăm con trai.

Rồi khi con trai lớn hơn, “khóa học” làm bố cứ nâng dần độ khó. Và khi con lớn hẳn, cuộc sống của con phức tạp hơn nhưng cũng nhiều điều kỳ diệu. Con trai bé bỏng ngày nào không còn hồn nhiên “sớm bắt bướm hái hoa vui ca bên đèn, bảy giờ tối nằm mơ thấy tiên'”như thuở thơ bé nữa. Con giờ đã là cậu thiếu niên đôi khi tồ tệch, lúc lại chín chắn, điềm đạm như một chàng trai trưởng thành.

Chứng kiến sự lớn khôn mỗi ngày của con trai, bố Nhật Nam phải đắn đo, suy tính và điều chỉnh những cư xử của mình để sống tốt hơn. Con trai vừa là “cái đích” để bố phấn đấu trong cuộc đời vừa lại như một “người thầy” nhỏ để mỗi ngày nhìn con, bố sẽ “trưởng thành” hơn.

“Có con, bố luôn cảm thấy ‘an tâm ở bên trong’ và luôn gắng sống tốt ngày hôm nay.” – bố Nhật Nam chia sẻ.

Dưới đây là bài viết của bố đẻ Đỗ Nhật Nam – PGS.TS Đỗ Xuân Thảo được ông đăng tải trên Facebook cá nhân. Có một người bố như thế, sống trong 1 gia đình đầy ắp tình yêu thương như thế, Nhật Nam hẳn là cậu bé hạnh phúc vô cùng:

Thực hiện: depweb

22/08/2017, 11:14