Bỏ phố lên núi trên một chiếc xe “thành phố” - Tạp chí Đẹp

Bỏ phố lên núi trên một chiếc xe “thành phố”

Sau những cú nhấp ga đầy thú vị, vài lần chuyển số linh hoạt ngay trên vô lăng, chiếc xe “thành phố” mang tên City đưa chúng tôi về núi rừng giữa mùa đông nắng dịu ngọt trải khắp lối đi.      

Đó là những ngày tháng đẹp nhất của Hà Nội mỗi chớm đông khi những cơn nắng nhuộm vàng khắp ngõ phố, gió heo may hanh hao làm hồng đôi má những thiếu nữ, hương cốm lẫn cả sắc trắng của cúc họa mi cứ theo chân những guồng quay bánh xe hàng rong mà mang tới niềm vui cho mọi người. Ấy vậy mà chúng tôi lại rời phố để lên núi, lên rừng trong những ngày cuối tuần thảnh thơi, đích đến là một căn villa nằm nép mình dưới chân núi với những thửa ruộng mênh mông trước mặt, nơi mỗi sáng tiếng chim hót véo von là đồng hồ báo thức sẽ làm thức tỉnh bạn. Nơi mà chẳng có chút “bụi mịn” nào bởi mọi thứ xung quanh đều một màu xanh mượt.

Xuôi con nắng dọc theo Đại lộ Thăng Long ra ngoại thành với bạn đồng hành có cái tên rất “thành phố” là Honda City mang lại cho chúng tôi nhiều điều bất ngờ. Cảm xúc là điều mà các thương hiệu xe hơi luôn hướng tới, một chiếc xe thành công khi nó mang lại niềm hứng khởi và cảm giác lái an toàn cho mọi người. City khác các đối thủ cùng phân khúc ở lẫy chuyển số thể thao tích hợp ngay trên vô lăng, hệ thống trợ lực lái điện giống với đối thủ Toyota Vios phù hợp cho cả chị em phụ nữ khi dễ dàng đánh lái một cách nhẹ nhàng trong phố đông kẹt xe tắc đường nhưng lại khá đầm chắc trên cao tốc xa lộ. Chúng tôi nhàn nhã cài đặt chế độ ga tự động để thư thái tận tưởng âm nhạc hay giây phút vui vẻ với những người bạn đồng hành, đối thủ chính là Vios 2020 sắp ra mắt cũng đã được trang bị thêm tính năng ga tự động này.

Căn villa của một người bạn nằm ở rìa một ngôi làng, phía trước là đồng ruộng mênh mông với những bắp ngô đang lớn dần, là ao cá ngay trước sân, hồ bơi màu xanh biếc bên chiếc ghế lười hay võng đung đưa, nơi bạn có thể quên hết mọi khói bụi phố thị mà nằm đọc cuốn sách đến mức ngủ quên luôn cũng được. Honda City được xem là một trong những chiếc xe phù hợp cho nhóm khách hàng trẻ, gia đình lần đầu mua xe hoặc nâng cấp từ các xe compact hạng A với không gian chứa đồ sau khá rộng cho những chuyến đi dài, khoảng để chân thoải mái và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2 hữu ích trong những ngày nắng nóng.

Kẻ nướng thịt, người mở toang cánh cửa xe cho âm nhạc bay xa để bữa tiệc của chúng tôi thêm trọn vẹn. Những tia nắng mùa chớm đông miền núi xiên qua kẽ lá như một chút gia vị cho những giây phút vui vẻ bên bạn bè. Thả mình trên chiếc võng dưới những tán cây, ly café thơm lừng cả khu vườn, bên cạnh lũ trẻ con nhà ai đang mải mê chơi đánh golf, leo cầu thang, chơi xích đu hay chơi trốn tìm – trò chơi tuổi thơ của không ít người trong chúng tôi.

Xu hướng bỏ phố ra ngoại thành đang trở nên thịnh hành tại các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn. Không ít gia đình đã bán nhà phố để mua những mảnh vườn ở khu ngoài trồng rau, nuôi cá sống đúng như những người nông dân ở quê. Những ai không có biệt thự vườn như thế thì lại thường đi xa mỗi cuối tuần và các khu nghỉ quanh Hà Nội (dưới 80km) luôn hết phòng mỗi dịp như thế này. Những khu nghỉ ở khu vực Sóc Sơn, Ba Vì hay Lương Sơn là lựa chọn phù hợp cho cả nhóm bạn bè lẫn gia đình, hầu hết chúng được xây dựng để có thể phục vụ nhiều nhóm khách hàng với tiện nghi đầy đủ như bể bơi, sân vườn, chỗ nướng BBQ hay ngủ nghỉ. Và tại sao bạn không tận hưởng những giây phút thảnh thơi như thế với chiếc xe của mình, City hợp với phố hơn nhưng cũng có thể dã ngoại cuối tuần một cách khá tiện dụng.

Tác giả: Trần Giáp

31/12/2019, 17:47