Bi kịch của con gái Whitney Houston bắt đầu từ hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ - Tạp chí Đẹp

Bi kịch của con gái Whitney Houston bắt đầu từ hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ

Sao


Bobbi Kristina Brown

Bobbi Kristina Brown đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Là con gái duy nhất của cặp đôi nổi tiếng Whitney Houston – Bobby Brown, 1 tuổi, Bobbi đã cùng bố mẹ có mặt ở buổi trao giải âm nhạc danh giá nhất hành tinh Grammy. Cô bé Bobbi cũng thường xuyên xuất hiện ở những sự kiện đình đám mà bố mẹ mình tham gia. Đã có nhiều em bé khác trên thế giới ngưỡng mộ những gì cô có. Bobbi từng được mặc những bộ cánh đắt tiền, được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Bobbi Kristina phải đối mặt với bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời mình.

Từ nhỏ Bobbi Kristina đã được làm quen với ánh đèn sân khấu

Bố mẹ ly hôn khi Bobbi Kristina 14 tuổi, cô bắt đầu sống cùng mẹ. Thiếu sự chỉ bảo nghiêm khắc của cha,  Bobbi Kristina đã vướng vào ma túy. Dù chưa một lần thừa nhận mình sử dụng chất gây nghiện và được mẹ hết lòng bảo vệ, nhưng nhiều bằng chứng đã tố cáo cô. Đến tháng 2/2012, Bobbi Kristina một lần nữa đối diện với một thách thức lớn, khi mẹ cô chết đuối trong bồn tắm khách sạn Beverly Hills ở Los Angeles, Mỹ. Sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến cô hoàn toàn suy sụp.

Bobbi Kristina hoàn toàn đơn độc, trong khi bố cô bận rộn với tổ ấm mới. Cô bắt đầu dựa dẫm vào Nick Gordon – người được mẹ cô nuôi nấng như con từ năm 12 tuổi. Bất chấp sự lên án của mọi người, cặp đôi này tuyên bố đính hôn. Nhưng một bạn thân của cô – Alex chia sẻ: “Bobbi từng  nói về việc Nick kiểm soát tất cả thẻ credit. Cô ấy cảm thấy mình không thể nào mua bất cứ thứ gì mà không có sự đồng ý của Nick”. Cuộc sống của cô hoàn toàn bị quản lí bởi Nick. Đôi lần, Bobbi còn bị người yêu hành hung nhưng cô không đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi cái bóng của Nick. Vì với cô, Nick không chỉ là tình yêu mà còn là sự bảo bọc duy nhất, giúp cô chống chọi với thế giới bên ngoài khi không còn mẹ.

Bỏ qua tin đồn, anh trai nuôi Nick kết hôn với mình chỉ vì khối tài sản khổng lồ của mẹ để lại, Bobbi Kristina kiên quyết làm theo lý lẽ của trái tim

Đến ngày 31/1/2015, 3 năm sau ngày mẹ mất, Bobbi Kristina bị phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm tại nhà riêng ở Roswell, Georgia (Mỹ). Cô bắt đầu sống nhờ máy trợ thở. Đến tháng 3/2015 Bobbi được đưa đến trung tâm phục hồi chức năng lâu dài ở Atlanta và không có dấu hiệu hồi tỉnh. Hàng triệu người trên thế giới đã theo dõi nhất cử nhất động của cô, cầu nguyện cho cô đủ nghị lực để vượt qua cái chết.

Bobbi Kristina được kỳ vọng là Whitney Houston thứ 2, khi cô cũng  sở hữu chất giọng đầy nội lực như mẹ. Bobbi cũng thực sự muốn ghi danh trong thế giới âm nhạc, nối tiếp huyền thoại của mẹ mình. Cô đã dành thời gian để viết và hát những ca khúc mới hay quay những video ngắn lúc cô ngồi hát ở bể bơi vào mỗi buổi chiều. Cô muốn mẹ tự hào – và hát là điều duy nhất cô muốn làm. Nhưng ước mơ của cô đành dở dang khi ngày 26/7 Bobbi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình ở tuổi 22.

Whitney Houston từng tâm sự: Con gái Bobbi Kristina là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời mình

Nhiều người đã nghĩ rằng, cái chết của Bobbi Kristina sẽ không xảy ra nếu cô có một gia đình đủ đầy tình yêu của cả bố và mẹ, hoặc ít nhất Whitney Houston không rời bỏ con gái mình quá sớm, hoặc cha cô – Bobby Brown biết dành chút thời gian cho cô gái bé nhỏ này. 

Bobby Brown bình tĩnh trước sự ra đi được dự đoán trước của con gái. Một người bạn của Bobby Brown chia sẻ: “Tất nhiên anh ấy xúc động nhưng đồng thời, anh ấy hiểu rằng Krissy bây giờ đã ở một nơi tốt đẹp hơn. Anh ấy chấp nhận một thực tế rằng Krissy đang ở bên mẹ mình và ở đó sẽ không còn nỗi buồn hay đau đớn nữa. Con bé đang yên nghỉ. Bobby hiểu điều này và cảm thấy thoải mái với nó”. Bobby Brown có lẽ ít nhiều cảm thấy đau lòng khi mới đầu tháng anh chào đón sự ra đời của con gái nhỏ Bodhi Jameson Rein với người vợ mới thì đến cuối tháng, anh lại tiễn đưa một cô con gái khác.

Gia đình quyết định đặt phần mộ Bobbi ngay cạnh nơi an nghỉ của Whitney tại nghĩa trang Westfield, bang New Jersey, Mỹ. 

Rất nhiều người hâm mộ và nghệ sĩ trên toàn thế giới đang bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc tới gia đình Houston. Dù cô bé con ngày nào đã không còn, nhưng người ta sẽ mãi nhớ về nụ cười rạng rỡ của Bobbi, giọng ca đầy ám ảnh của Whitney Houston và cuộc đời đầy bi kịch của hai mẹ con diva huyền thoại. Và mọi người tin rằng cô đang sống một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn khi ở cùng mẹ – trên thiên đường.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: newsbuzzdaily, dailymail

logo 

Thực hiện: depweb

28/07/2015, 03:30