Bảo Trâm Idol: Từ "zero" tới "hero" - Tạp chí Đẹp

Bảo Trâm Idol: Từ “zero” tới “hero”

Sao

Và chính bản thân Trâm cũng tự nhận, dừng lại ở top 3 không phải là thất bại. Đó là thành công ngoài sức tưởng tượng với một cô gái đang chập chững ở điểm khởi đầu trên con đường mang tên âm nhạc.

 

Từ “zero” tới “hero”

Khi cuộc thi đi tới những vòng cuối, không ít người, trong đó có ca sĩ Nam Khánh – người tận tình hướng dẫn các thí sinh từ vòng nhà hát – đã nghĩ tới cái kết đẹp nhất cho Vietnam Idol mùa giải thứ 4 là cuộc đối đầu giữa Hoàng Quyên và Bảo Trâm. Đó hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu đầy căng thẳng và kịch tính của hai đối thủ “kẻ tám lạng người nửa cân”. Nhưng cục diện đã hoàn toàn thay đổi khi lọt vào top 2 lại là Hoàng Quyên và Ya Suy. Tuy nhiên, trong mắt khán giả, với những gì mà Bảo Trâm đã thể hiện tại cuộc thi Vietnam Idol 2012, cô xứng đáng là một “nữ anh hùng” thực sự. Bởi so với một số thí sinh khác, điểm xuất phát của Bảo Trâm là con số 0 tròn trĩnh. Chính vì vậy, với những bài hát xuất sắc mà Bảo Trâm đã trình diễn qua các vòng thi cùng vị trí top 3, rõ ràng việc dừng lại của Trâm chưa phải là một thất bại. Dù trên thực tế, trong mọi cuộc thi, chỉ thí sinh về nhất mới được coi là người chiến thắng.

Là chị cả trong gia đình có hai chị em, sau Trâm là cậu em trai đang học lớp 10. Trâm sinh ra ở Bắc Giang, lên 8 tuổi cô theo gia đình chuyển xuống Hà Nội. Bố Trâm là cán bộ quản lý môi trường còn mẹ là dược sĩ. Bảo Trâm tâm sự, gia đình không có người làm nghệ thuật nhưng hầu như ai cũng yêu thích âm nhạc. Bố Trâm thích nghe những ca khúc tiếng Anh, còn mẹ lại thích nghe nhạc Việt với những giọng hát của Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần… Bảo Trâm cho rằng, sở thích nghe nhạc thừa hưởng từ bố mẹ là vốn liếng đáng quý và ý nghĩa nhất thôi thúc cô theo đuổi con đường âm nhạc. Có lẽ chính sở thích này đã tác động không ít tới gu chọn bài trong cuộc thi Vietnam Idol 2012 của Bảo Trâm. Trâm đã chứng tỏ mình qua việc trình diễn những bài hát văn minh với một giọng ca trong trẻo và đầy cảm xúc.

Trước khi đến với Vietnam Idol, Bảo Trâm chưa từng dự thi và gần như cũng chưa góp mặt trong bất cứ một chương trình âm nhạc nào. Thậm chí trước thời điểm đăng ký dự thi, Trâm đã dự thi IELTS để sẵn sàng cho kế hoạch sang Anh du học ngành Quản trị kinh doanh. Nếu không có gì thay đổi, đáng lẽ Trâm đã sang Anh đầu tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, vì chỉ còn một năm học cuối ở khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội nên Trâm đã quyết định ở lại hoàn thành chương trình học của mình. Chính lúc này, một người bạn đã rủ Trâm đến với vòng thử giọng của Vietnam Idol diễn ra tại Hà Nội. May mắn có được tấm vé vàng, Bảo Trâm dần dần khẳng định mình và tỏa sáng với một giọng hát trời cho.

Theo dõi từ đầu chương trình, đặc biệt là từ top 10 trở đi, nhiều người đã nhận ra Hoàng Quyên và Bảo Trâm là hai thí sinh có khả năng trở thành quán quân của mùa giải thứ 4. Và nếu nhìn nhận khách quan thì Bảo Trâm chính là thí sinh có “màu sắc” nhất. Luôn lựa chọn giải pháp an toàn dù Hoàng Quyên sở hữu một chất giọng hay và kỹ thuật thanh nhạc tốt, nên vô hình chung ấn tượng mà cô để lại trong lòng khán giả chính là sự tẻ nhạt “một màu”. Còn Bảo Trâm thì ngược lại, vừa tận dụng được thế mạnh của mình là giọng hát đầy cảm xúc và ngoại hình ưa nhìn bắt mắt, Trâm còn mạnh dạn tìm đến những bài hát “khó nhằn” ngay cả với những ca sĩ trong nghề lâu năm như: “Vòng tròn”, “Hoa lài màu xanh”… Không những làm chủ được mình, Trâm còn tạo ra những phiên bản không kém phần độc đáo cho những bài hát đó.

Bảo Trâm tâm sự: “Cũng có thể vì Trâm là người thích đương đầu với những khó khăn. Và Trâm tìm đến những bài hát hơi khó ấy để được khám phá bản thân nhiều hơn nữa. Thật sự Trâm cũng không thích lựa chọn giải pháp an toàn dù là trong âm nhạc hay bất kì lĩnh vực nào của cuộc sống. Bởi vì an toàn quá thì chính bản thân Trâm cũng thấy không hấp dẫn, khán giả nghe xong sẽ chỉ cảm nhận được một giọng hát đều đều, không có gì mới lạ, không có sự thay đổi. Trâm cho rằng, thà chọn một bài hát thật khó, nếu làm được thì tốt, còn không cũng để lại trong khán giả một ấn tượng nhất định”.  

Xem lại Bảo Trâm của những ngày đầu tham gia vòng thử giọng diễn ra tại Hà Nội, chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên với hình ảnh của cô bây giờ. Ở vòng loại, Trâm mang số báo danh 80945, mộc mạc và giản dị. Trình bày ca khúc “Thu cạn” của nhạc sĩ Giáng Son, giọng Trâm trong và sáng, chỉ có điều khi biểu diễn, gần như cô luôn nhắm mắt lại. Sau này Trâm có giải thích rằng: “Thời gian đầu, Trâm không biết diễn nên hay nhắm mắt lại khi hát. Có thể Trâm biết diễn nhưng lại không dám diễn vì nghĩ rằng nếu diễn quá sẽ mất đi một cái gì đấy trong giọng hát của mình. Nhưng bây giờ Trâm đã có thể thoái mái bộc lộ và giúp đẩy cảm xúc của người nghe lên khi vừa hát vừa diễn”.

Từ một Bảo Trâm với phong cách trình diễn ngây ngô đến một Bảo Trâm với hình ảnh sang trọng và quý phái trong cả giọng hát lẫn ngoại hình, có thể nói đó là một cuộc “lột xác” ngoạn mục. Bảo Trâm của top 60 chỉ là một cô gái dễ thương và có giọng hát không chuyên nhưng khi có mặt tại top 3, cô đã hoàn toàn khác, Bảo Trâm biết làm chủ sân khấu, làm chủ bài hát và xử lý bài hát tinh tế hơn đúng như lời nhận xét của giảng viên thanh nhạc Nam Khánh: “Có thể xem Bảo Trâm là một ca sĩ thực thụ”.

Bắt đầu từ một kết thúc

Nếu không đi thi Vietnam Idol 2012, biết đâu bây giờ Bảo Trâm đang có một tương lai đầy hứa hẹn ở trời Tây hoặc biết đâu cô cũng sắp sửa hoàn thành chương trình học 4 năm tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuẩn bị tìm đến một công việc ổn định trong lĩnh vực kinh tế để có một cuộc sống vững vàng. Khi đăng ký tham dự Vietnam Idol 2012, Bảo Trâm vẫn chưa biết rằng cuộc đời sẽ có những ngã rẽ bất ngờ cho mình. Cho đến tận bây giờ, Trâm vẫn không hề hối hận khi quyết định bảo lưu việc học để đi thi hát. Bảo Trâm tâm sự: “Mỗi công việc có những vất vả riêng. Trâm nghĩ rằng dù chọn con đường nào thì chúng ta rồi cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Việc tham gia Vietnam Idol không phải một quyết định bồng bột. Đó chính là một cơ hội để Trâm thử sức trong lĩnh vực mà mình đam mê”.

Trâm nói rằng, khác với những lần trước, khi chờ nghe công bố kết quả thí sinh lọt vào top an toàn, Trâm thường rất căng thẳng và hay lo lắng rằng trước đó mình thể hiện chưa tốt. Nhưng trong đêm công bố kết quả top 2 vừa rồi, đó là đêm mà Trâm thấy thoải mái nhất, không đặt nặng vấn đề thắng thua vì 1 tuần trước đó cô đã có 2 ca khúc được đánh giá cao. Tuy nhiên, khi nghe MC Huy Khánh gọi tên mình, Trâm đã có một chút bất ngờ nhưng ngay sau đó, cô đã kịp lấy lại thăng bằng.

Đặt giả thiết, nếu đêm đó Ya Suy quyết liệt và tự tin hơn với quyết định của mình, có thể cơ hội vào top 2 của Bảo Trâm, hay xa hơn là cơ hội trở thành quán quân của Vietnam Idol mùa giải 2012 hoàn toàn có thể xảy ra – như chuyện đã từng xảy ra với Uyên Linh của mùa giải 2010 khi cô được Đăng Khoa nhường cơ hội để đi tiếp. Tuy nhiên, Bảo Trâm đã nhanh chóng phủ nhận giả thiết này vì theo Trâm: “Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn cái gì không phải của mình thì nó là của người khác”.

 

Bảo Trâm cho biết: “Trâm rất cảm kích với nghĩa cử của anh Ya Suy nhưng thật sự Trâm không đồng tình với việc anh Ya Suy nhường lại cơ hội đó cho mình. Trâm nghĩ rằng, chương trình này là dành cho khán giả và khán giả lựa chọn như thế nào thì mình phải tôn trọng. Trâm cũng nghĩ rằng, không nhất thiết phải vào top 2 thì con đường mới rộng mở với mình mà top 3 cũng có thể. Và thậm chí, kể cả top 10, sau Vietnam Idol, nếu có một chiến lược nghiêm túc thì các bạn cũng hoàn toàn có thể nổi bật. Với Trâm, “hậu” Vietnam Idol mới là sự bắt đầu của mình”.

Trâm vô tư hay đây chính là niềm tin ngây thơ của một người đang chập chững từng bước để hòa mình với thế giới showbiz? Bởi thực tế hiện nay cho thấy, dường như showbiz Việt đang có một “luật ngầm” khá khắc nghiệt. Bạn sẽ được chào đón, thậm chí cơ hội sẽ mở ra thênh thang một khi bạn đoạt giải. Chính vì vậy mà bao nhiêu cuộc thi diễn ra, bao kẻ vô danh và những người đã có chút tên tuổi đều hăm hở đua nhau đi thi. Giải thưởng vô tình trở thành tấm vé thông hành cho tất cả những ai muốn chinh phục thế giới showbiz.

Bảo Trâm bộc bạch: “Trâm nghĩ muốn thành công trên con đường nghệ thuật thì điều đầu tiên và chủ yếu là dựa vào chính tài năng và nỗ lực của bản thân mình. Giả sử nếu may mắn được một cá nhân hay một ê kíp hậu thuẫn thì để thành công trước hết vẫn là do bản thân mình, sau đó mới cần thêm các yếu tố khác. Chỉ có bản thân mình mới cứu giúp và nâng chính mình lên được”.

“Có thể giải thưởng là tấm vé vàng để đi vào showbiz nhưng Trâm cho rằng đặt chân vào thì dễ nhưng để duy trì và kéo dài khoảng thời gian tồn tại của mình, showbiz đòi hỏi khả năng của chính bạn chứ không phải là tấm vé đó. Bởi vì rồi người ta cũng sẽ quên giải thưởng đó thôi, không ai nhớ mãi thay cho mình được. Cái đọng lại trong tim họ chủ yếu vẫn là tài năng của người ca sĩ. Với Trâm, nếu có giải thưởng là tốt nhưng Trâm không quá câu nệ việc đó. Giải thưởng chỉ là thứ để người ta nhìn vào và đánh giá mình trong một khoảng thời gian nhất định, quan trọng vẫn là sự nỗ lực liên tục của mình trong những chặng đường sắp tới”.

Quán quân của Vietnam Idol mùa giải thứ 4 sẽ nhận được giải thưởng với số tiền lên tới 600 triệu đồng. Nhưng năm nay, các thí sinh khi vào top 4 đã có một thỏa thuận là chia giải thưởng. Theo đó, Bảo Trâm sẽ nhận được 40 triệu đồng từ quán quân của mùa giải. Trâm cho biết, dù có hay không có số tiền này thì việc quan trọng trước mắt chính là đi học thanh nhạc. “Thực sự thì Trâm không có nhiều cơ hội để hiểu được giọng hát của chính mình. Khi tham dự Vietnam Idol, Trâm không đặt mục đích phải giành giải thưởng mà chỉ xem đây là cơ hội để khám phá bản thân. Hiện tại, Trâm đã khám phá được một chút và Trâm tin là mình còn nhiều điều để khán giả có thể chờ đợi hơn nữa. Nhiều người bảo giọng hát của Trâm là giọng bay và cao nếu được học thanh nhạc bài bản thì sau này, sẽ có khả năng phát triển hơn nữa. Chính vì vậy, Trâm nghĩ điều mình cần làm là đi học thanh nhạc để hoàn thiện thêm khả năng và chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho chặng đường phía trước”.    

Mấy năm trở lại đây sau những cuộc thi ca hát, thị trường âm nhạc lại được bổ sung bởi rất nhiều ca sĩ trẻ. Không ngoa khi nói rằng, ca sĩ hiện nay như nấm mọc sau mưa. Bởi vậy, sự cạnh tranh cũng như sự đào thải trong lĩnh vực này diễn ra khá gay gắt. Không được đào tạo thanh nhạc từ bé, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc ở tuổi 22, với Bảo Trâm liệu có phải là muộn quá? ”Thực ra không có thước đo nào là sớm hay muộn để bước chân vào nghiệp hát. Trâm nghĩ rằng một ca sĩ không chỉ cần chất giọng mà còn cần phải ý thức được phong cách âm nhạc cho riêng mình. Yếu tố này đòi hỏi độ chín muồi ở một độ tuổi nhất định. Ở tuổi 22, Trâm nghĩ mình đã có đủ sự tự tin và bản lĩnh để mang giọng hát của mình tới công chúng” – Bảo Trâm cho biết.

 

Không dùng scandal để nổi tiếng

Tương lai của Bảo Trâm sau Vietnam Idol 2012 thực ra vẫn còn khá mơ hồ. Dù biết TP. Hồ Chí Minh – nơi có thị trường âm nhạc đầy sôi động, sẽ là cơ hội để mình “dụng võ” nhưng bản thân cô vẫn chưa quyết liệt với ý định Nam tiến dù hiện tại Bảo Trâm đã nghĩ đến điều này. Trâm cho biết, có thể thời gian tới đây, cô sẽ ở Hà Nội để hoàn thành năm cuối của mình tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời, Trâm cũng sẽ tìm đến một khóa học luyện thanh trước khi ra mắt single mới.

Bảo Trâm chia sẻ: “Chương trình học năm cuối khá khó và vất vả. Tuy nhiên, Trâm sẽ không dừng việc học lại mà sẽ cố gắng để cân bằng giữa việc học Kinh tế và học Thanh nhạc. Việc học kinh tế mới nghe có vẻ rất khác xa với âm nhạc nhưng thực tế nó có nhiều điểm tương đồng, giúp cho mình tự tin hơn, cũng như giúp mình một số kỹ năng trong việc tạo dựng và duy trì các mối quan hệ sau này”.

Tự nhận mình đang ở điểm bắt đầu trên con đường âm nhạc nhưng Bảo Trâm chia sẻ, Trâm chưa bao giờ nghĩ về showbiz bằng màu hồng. Theo Trâm, cái gì cũng có hai mặt sáng tối. Khi bước chân vào Vietnam Idol, được tiếp xúc với nhiều người, hình dung của Trâm về showbiz rõ ràng hơn. “Thực sự thì ban đầu Trâm cũng hơi e ngại một chút, thậm chí Trâm đã từng nghĩ nếu khó khăn như vậy thì mình sẽ quay về tiếp tục học kinh tế. Nhưng rồi Trâm thấy và cảm nhận được rằng đây chính là dịp để thử thách bản thân mình. Môi trường showbiz khá phức tạp, mà Trâm lại khá thẳng tính nên cũng có thể sẽ gặp phải những chuyện không phù hợp với tính cách, con người Trâm. Có một số người khuyên Trâm nên thay đổi một chút để có thể phù hợp với môi trường showbiz nhưng Trâm lại nghĩ giữ được tính cách của mình sẽ tốt hơn. Trâm không nghĩ đó là rào cản vì có thể hiện tại tính cách đó chưa phù hợp nhưng biết đâu sau này nó sẽ trở thành một điều đặc biệt để khán giả nhớ đến Trâm. Và Trâm hi vọng mình vẫn có thể sống và tồn tại trong showbiz được với tính cách đó”.

Một thế mạnh, đồng thời cũng là điểm yếu của Bảo Trâm trong cuộc thi Vietnam Idol 2012, chính là sự thông minh. Trâm đã không biết cách giấu đi sự thông minh, sắc sảo của mình khi trình diễn mà lại vô tình để lộ nó ra ngoài. Có lẽ đây cũng chính là lí do khiến khán giả bình chọn cho Trâm không nhiều. Bởi như ca sĩ Hồ Ngọc Hà “bắt bệnh” cho cô học trò của mình – thí sinh Đinh Hương trong cuộc thi Giọng hát Việt – trong khi mọi người vẫn luôn mộng mơ thì Đinh Hương lại thiếu đi sự ngô nghê. Điều này thì chính Ya Suy đã làm được. Dù phong cách không ổn định, thất thường nhưng điều khiến chàng trai người dân tộc Chu Ru thu hút khán giả về phía mình là bởi cậu luôn tạo cho họ cảm giác thót tim rồi vỡ òa trong cảm xúc. Một chương trình giải trí chỉ cần như vậy là quá đủ.

Tuy nhiên, Bảo Trâm lại cho rằng, điều mà ở Hoàng Quyên và Ya Suy có, còn mình chưa có chính là sự lên đồng trong khi trình diễn. “Có thể đó là hạn chế của Trâm trong cuộc thi vừa rồi và Trâm sẽ suy ngẫm để khắc phục. Còn Trâm không nghĩ mình là người quá sắc sảo, chỉ có điều Trâm là người tự tin vào bản thân và làm việc khá độc lập. Từ trước tới giờ, Trâm đã như vậy rồi. Và có thể ở Trâm không tạo ra được cảm giác đồng cảm nơi khán giả, họ chỉ đơn thuần thấy rằng đó là một cô gái tự tin biểu diễn trên sân khấu, và điều đó khá là bình thường. Với Trâm, cuộc thi cũng là một con đường để khán giả biết đến mình nhiều hơn. Có nhiều khán giả ủng hộ mình vẫn tốt, tuy nhiên, Trâm nghĩ rằng bản thân như thế nào hãy nên thể hiện như thế, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho chính mình, kể cả thời gian bước ra khỏi cuộc thi, đặt chân vào con đường âm nhạc chính thức”.

Bảo Trâm giao lưu với fan hâm mộ

Đến với cuộc thi Vietnam Idol, Trâm tâm sự mình chỉ là cô sinh viên bình thường, may mắn không phải vì gia đình có điều kiện mà vì bố mẹ Trâm đã không để con phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền và luôn ưu tiên tạo điều kiện cho việc học hành. Bởi vậy, Trâm thổ lộ mình chưa đủ tự tin để nói về đồng tiền một cách sâu sắc vì chưa phải lo lắng về việc mưu sinh kiếm sống, nhưng những gì đánh đổi bằng mồ hôi, công sức của mình thì thực sự đáng được mọi người trân trọng. Giống như sau này, khi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, việc đi hát kiếm tiền cũng vậy, đó là mồ hôi công sức của mình, nên cũng không có gì phải hổ thẹn.

Cách nhanh nhất để nổi tiếng trong giới showbiz với các ca sĩ trẻ bây giờ chính là tạo scandal. Nhưng khi đề cập đến chuyện này, Bảo Trâm đã nhanh chóng phủ nhận: “Trâm không muốn nổi tiếng bằng scandal. Trâm muốn khán giả nhớ tới mình không phải vì những chuyện bên lề, mà là bằng giọng hát và phong cách âm nhạc của riêng mình. Trâm nghĩ rằng, thành công là sự bền bỉ trong cả một quá trình chứ không phải bằng tiểu xảo nhanh chóng nào đó. Trong âm nhạc, giọng hát là yếu tố giúp Trâm có thể phát triển một cách bền vững nhất. Chưa bao giờ Trâm có ý định để bản thân mình gắn liền với scandal”.

Theo Bảo Trâm, vì mới bước ra khỏi cuộc thi chưa lâu nên hiện tại cô vẫn chưa biết phải chuẩn bị những gì để sẵn sàng bước chân vào showbiz. Trâm chia sẻ mình sẽ phải tham khảo ý kiến của các anh chị đi trước, đặc biệt là giám khảo Quốc Trung. Nếu khán giả xem lại, sẽ thấy hơn một lần giám khảo Quốc Trung từng ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ Bảo Trâm nếu cô cần một bệ đỡ. Chính bản thân Trâm cũng xem đây là cơ hội quý giá của mình. “Chắc chắn Trâm sẽ phải gọi điện cho anh Quốc Trung và chị Mỹ Tâm để nhờ các anh chị tư vấn về con đường phát triển của mình sau này. Anh Quốc Trung là một nhạc sĩ, đồng thời là một nhà sản xuất âm nhạc uy tín nên Trâm rất mừng nếu được hợp tác cùng anh ấy”.

Đối với một ca sĩ trẻ mới chập chững vào nghề thì có lẽ gia đình là bệ đỡ quan trọng nhất. Bảo Trâm cho rằng, đây chính là may mắn của mình khi gia đình luôn ủng hộ. “Từ những vòng đầu của Vietnam Idol, gia đình vẫn luôn hi vọng Trâm sẽ tiến xa hơn và không ai gây áp lực hay kỳ vọng quá mức. Bản thân Trâm cũng ít bị áp lực từ phía người thân nên mình đã có khoảng thời gian hết sức thoải mái khi tham dự Vietnam Idol. Trâm không rõ gia đình khác như thế nào nhưng bố mẹ Trâm luôn dạy cho con biết tư duy độc lập. Chính vì được rèn luyện như thế nên Trâm luôn cảm thấy tự tin. Ngay cả sau này, khi biết Trâm thực sự đam mê âm nhạc và muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, bố mẹ rất yên tâm và tin vào bản lĩnh của Trâm. Điều mà bố mẹ mong mỏi ở con gái là dù ở môi trường nào Trâm vẫn luôn là chính mình, luôn giữ được bản lĩnh và sự tự tin vốn có. Trâm cảm ơn bố mẹ đã luôn tin tưởng và chắc chắn Trâm sẽ không để đấng sinh thành của mình phải thất vọng” – Bảo Trâm chia sẻ.

(Theo Đang yêu)

Thực hiện: depweb

19/02/2013, 11:22