Bàng hoàng vụ “nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho... công an” - Tạp chí Đẹp

Bàng hoàng vụ “nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho… công an”

Tin Tức

Xin trích đăng một số ý kiến của độc giả quanh vụ việc này:

“Tôi năm nay đang là sinh viên năm cuối. nhưng qua bài viết tôi thấy hoàn cảnh của em đó khá giống với hoàn cảnh của tôi. Hồi tôi học lớp 2, tôi cũng bị vu oan lấy trộm tiền của cô giáo, hôm đó là giờ ra chơi tôi sang lớp khác chơi đuổi nhau chay lanh quanh lớp đó chơi, khi hết giờ ra chơi tôi về lớp chơi. Khi buổi học kết thúc, tôi đã bị nghi là ăn cắp tiền của cô giáo mà thật sự tôi chẳng biết ví tiền hay tiền đó là ntn. thậm chí tôi còn không biết cặp của cô giáo và cũng chẳng động đến. Tối hôm đó tôi đã bị mẹ đánh và hỏi, mẹ chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tôi thấy oan ức và chẳng bao giờ được giải oan. Mọi người có tự hỏi tại sao tôi nhớ rõ như thế không, bởi vì nỗi đau đó sẽ chẳng bao giờ quên được. Đau đớn in hằn vào ký ức và nỗi đau đó sẽ không bao giờ nguôi, tôi thì không đến mức bị lên công an, nhưng mẹ tôi hỏi thì cũng không khác công an là mấy. Tóm lại thì đừng vì những sai sót mà làm đau khổ, đau đớn in hằn vào não những đứa trẻ. Qua bài học này xin lưu ý những người làm giáo dục nên cẩn thận”, – Người gửi: hoangvanthanghhk7@gmail.com 

“Giáo viên và nhà trường hành xử cái kiểu gì vậy? Họ không có con à? Một đứa trẻ như vậy mà để rơi vào hoàn cảnh tra khảo kiểu đó thì rất dễ bị chấn động tâm lý? Tổn thất tinh thần này ai gánh chịu? Quá đau lòng!” – Người gửi: Giang Hoài Nam, email:  nam123@gmail.com   

Trường tiểu học Trung Lập Thượng - nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Hoàng Hương)
Trường tiểu học Trung Lập Thượng (Củ Chi, TPHCM) – nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Hoàng Hương/Báo Tuổi Trẻ)
 

“Thật tàn nhẫn với trẻ em” – Người gửi: nguyen thi na, email: daythienha_lives@yahoo.com   

“Không thể chấp nhận được cách hành xử của cô giáo đấy” – Người gửi:  Mai, email:  thanhba_2008@yahoo.com 

 “Một người như thế liệu có xứng đáng để dạy người khác không?” – Người gửi:  Eck, email:  eck@yahoo.com   

“Cô giáo này ích kỷ quá” – Người gửi: Nguyễn Như Quỳnh, email:  nhuquynhabc101087@gmail.com 

“Tôi không hiểu nổi cách hành xử của các GV trường tiểu học trên? Giáo dục của chúng ta hay đúng hơn là của nhà trường là làm sao phải biến những đứa trẻ hư thành trẻ ngoan đằng này lại ngược lại. Đây là cách làm phản GD, đề nghị kỷ luật các thầy cô giáo có liên quan.” – Người gửi: Phùng Hữu Thanh, email:  thanhsuoihai@yahoo.com 

“Nhìn cái cách cô giáo này nói về vấn đề đến xin lỗi phụ huynh học sinh nghe như nhận cho xong. Thái độ và cách cư xử của giáo viên Th và những người liên quan cần phải xử lý nghiêm khắc, nếu con các vị bị đối xử như vậy các vị sẽ cảm thấy như thế nào???” – Người gửi: Lê Huy, email:  quochuy8389@gmail.com 

“Không thể chấp nhận được kiểu hành xử thế này. Các vị hãy thử nhắm mắt lại và nghĩ rằng đó là con của mình thì sao nhỉ?” – Người gửi: Nguyễn Sơn, email:  sontruongan2000@yahoo.com 

“Đọc mà rớt nước mắt vì thương các em, làm sao những ngày sắp tới em có thể học tiếp với một người giáo viên như vậy nữa. Cháu bé thật bất hạnh, xin hãy trả lại sự bình yên và công bằng cho bé vì bé không có lỗi” – Người gửi: Thanh Thuy, email:  thanhthuytesol09@yahoo.com.vn 

“Đọc xong bài báo tôi thấy thật đau lòng và thương hai em nhỏ quá. Tại sao lại có những con người thiếu lương tâm và trách nhiệm như vậy, tôi nghĩ nghững người này không xứng dáng để dạy người khác nữa” – Người gửi: Biển rộng, email:  rong.nt82@gmail.com 

“Là một nhà giáo, tôi thấy thất vọng về đồng nghiệp của mình” – Người gửi: Thanh Xinh, email:  lethanhxinh@gmail.com 

“Trong vụ việc này có thể nói giáo viên ở đây thì vô văn hoá, thiếu hiểu biết, công an ở đây thì không có kiến thức pháp luật.” – Người gửi: Nguyễn Toàn, email:  ng_dtoan@yahoo.com 

“Thật khủng khiếp! Có lẽ các giáo viên này không học sư phạm còn công an thì không học luật; ngành giáo dục và công an có ý kiến gì trong trường hợp này?” – Người gửi: Hùng, email: hungsh7@gmail.com 

“Kể cả khi cháu bé có lỗi thật cũng không nên làm như thế. Có thể nói , việc làm của cô giáo và công an quá độc ác. Thật buồn !!!” – Người gửi: le khanh, email:  botsongmk@yahoo.com

“Cô giáo như mẹ hiền, lẽ nào các thầy cô đã quên hết sao? Dấu ấn này sẽ theo mãi bé đến suốt cuộc đời, thương cho con quá. Điều làm tôi bất ngờ nhất là cả giáo viên của một ngôi trường từ Hiệu trưởng đến Tổng phụ trách Đội rồi GV… không có 1 người nào hành xử cho SƯ PHẠM hết.” – Người gửi: Cao Tuan, email:  caotuan64@gmail.com 

“Rất may là tiền không mất”…

“Rất may là tiền không mất. Nếu như cô này mất tiền mà chắc gì đã mất ở trên lớp thì không biết sự việc sẽ như thế nào. Rất nhiều sự việc đau lòng đã xảy ra khi học sinh làm mất quỹ lớp, bị nghi lấy tiền oan. Thật buồn.” –  Người gửi: Viết Thành, email:  vietdangthanh@gmail.com 

 “Nếu cô giáo này đánh rơi tiền ngoài đường thì không biết em bé ấy có được về nhà không? Thật không thể chấp nhận được tập thể giáo viên ở một trường tiểu học mà lại như thế. Cô này nên nghỉ dạy 1 năm ở nhà suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục làm giáo viên nữa không?” – Người gửi:  Hải Yến, email:  haiyendt@gmail.com 

“Không hiểu nổi các giáo viên ở đó, ép đến nỗi cháu phải hoảng loạn mà nhận mình lấy… Cháu bị ảnh hưởng tinh thần quá nặng” – Người gửi: le van hung, email:  hungcodon_789@yahoo.com.vn 

“Tội em T. Sao chúng ta lại làm tổn thương một em nhỏ như vậy? Vết thương này với một em bé như vậy là rất lớn. Giả sử cô Th. không tìm thấy tiền của cô thì danh dự một con người sẽ ra sao?” – Người gửi: Viết Kiên, email:  nguyenvietkien1512@gmail.com 

Không thể chỉ xin lỗi là xong

“Cần xem lại tư cách của giáo viên trên. Chỉ vì 1 triệu đồng cô giáo trên đã đánh mất tư cách của một giáo viên.” – Người gửi: Thái Ngọc Bich, email: ngocbichlanh@yahoo.com 

“Tôi nghĩ đây là hành động không có chút sư phạm. Nếu cô giáo có chuyên môn thì không thể hành xử như vậy với trẻ học lớp 2. Cháu còn nhỏ, tâm lý dễ bị tổn thương. Cần kiểm điểm cô giáo.” – Người gửi:  Cao Thi Ngoc Ha, email:  dnhao@gmail.com 
  
“Thật nhẫn tâm… giáo viên có trình độ thế nào mà có thể hành xử hồ đồ như vậy!! Một ngôi trường tại TPHCM mà từ hiệu trưởng trường cho đến giáo viên có nhận thức nông cạn như vậy… Tôi đồng ý với tất cả mọi người về việc đình chỉ ngay cô giáo này, đâu thể đơn giản làm mọi chuyện như vậy rồi xoay sang xin lỗi gia đình học sinh là xong? Tổn thương tâm lý, danh dự của em học sinh này sẽ như thế nào… chưa kể bị các bạn trong lớp cũng như toàn trường tách biệt, hàng đống hàng đống thứ khác phải chịu đựng nữa. Cô giáo này có dám đứng ra trước toàn trường xin lỗi và lấy lại danh dự cho em học sinh này không? Cả nhà trường nữa??? Quy định ở đâu, bản thân toàn thể nhà trường còn làm việc hồ đồ thì làm sao có thể giáo dục cho hàng lớp thế hệ mai sau được?” – Người gửi:  Nỗi đau trong tâm hồn trẻ thơ, email: cogai_dentu_homqua89@yahoo.com 
 
“Tôi thấy thương cháu T quá. Cháu đã phải trải qua một buổi trưa đầy kinh hãi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của cháu sau này. Trách nhiệm này thuộc về cô giáo và cả bà hiệu trưởng. Đề nghị phải bồi thường danh dự và thiệt hại về tâm lý cho cháu T” – Người gửi: Bich Thuy, email: thuybichtrinh@yaahooo.com 
 
“Lãnh đạo ngành GD quận phải nghiêm khắc làm việc với ban giám hiệu nhà trường, kể cả thầy Tổng phụ trách Đội. GD chưa có tình thuơng yêu học sinh. Một hoàn cảnh đáng thuơng.” – Người gửi:  vanvinhho, email:  hovanvinh60@gmail.com 

“Một sự tổn thương suốt cả cuộc đời bé phải chịu, nếu giáo viên và lãnh đạo trường không đứng lên trước toàn trường xin lỗi bé, thì có thể rất nhiều học sinh vẫn nghĩ bé là người ăn cắp” – Người gửi: Quyên, email:  juanh2q@yahoo.com.cn 

“Những giáo viên không đủ trình độ sư phạm thì nên cho nghỉ, trẻ con tâm lý ảnh hưởng rất là quan trọng. Không phải làm tổn thương người khác mà nói xin lỗi là xong mà nhất là với trẻ nhỏ” – Người gửi: Nguyễn Hoài Thu, email: thuam_231181@yahoo.com.vn
 

“Không thể chỉ xin lỗi là xong, phòng Giáo dục cần phải có cách xử lý thích đáng, nếu không sẽ còn nhiều lần như thế xảy ra.” – Người gửi: nguoivuitinh17@gmail.com 

“Đọc bài mà thấy buồn quá, các thầy các cô trong nhà trường mà có suy nghĩ, hành động vậy thì không biết họ sẽ là tấm gương thế nào? Quá thất vọng! Họ cần phải xin lỗi công khai trong buổi chào cờ đầu tuần và nên quan tâm đến hoàn cảnh em T.” – Người gửi:  Tran Tuyen, email:  tuyen.cseco@gmail.com 

“Thật vô trách nhiệm, là những nhà giáo mà những vị này không có lương tâm. Làm sai nhưng lại không nhận trách nhiệm, khi bị phát hiện mới thấy có lỗi. Tôi thử hỏi nếu báo chí khôg phát hiện thì vụ việc sẽ lại đi vào quên lãng mà thôi. Đề nghị truy cứu vụ này đến cùng” – Người gửi: Trọng Khang, email:  trongkhang81@gmail.com 

“Cô giáo Th nên chất vấn lại lương tâm của mình, cô đã làm tổn thương tâm hồn một trẻ em, mà nó vốn đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. Thật đau lòng khi đọc bài viết này.” – Người gửi:  Diệu Huyền, email:  lethidieuhuyen1981@gmail.com 

“Rất buồn! Nhà trường cần có hành động thích đáng hơn. Cần có sự quan tâm đặc biệt đến em T. Đặc biệt cô giáo Th. thì cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình” – Người gửi:  Vũ Thanh Son, email:  mabubeouk@gmail.com 

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

25/12/2012, 23:28