Anne Hathaway: Tin vào số phận - Tạp chí Đẹp

Anne Hathaway: Tin vào số phận

Sao

Để vào vai chính trong cuộn phim được kỳ vọng sẽ đoạt giải Oscar sắp tới đây, Anne đã giảm cân cật lực, hi sinh cả mái tóc để có được những cảnh quay diễn tả cảm xúc chân thực nhất. Liệu lần này, vai diễn Fatine có đưa Anne Hathaway chạm đến giải Oscar? Nhưng dù sao, những cố gắng của cô cho điện ảnh rất xứng đáng được ghi nhận.

Cô gái trong những vở kịch

Kathleen Ann, mẹ của Anne là một diễn viên đóng thế trong các vở kịch, từ bé cô được bà truyền đi rất nhiều cảm hứng. Cô gái nhỏ bé Anne chứng kiến mẹ dường như chết dần chết mòn trong các vở kịch không biết bao nhiêu lần và từ đó cô bé náo nức say mê với diễn xuất. Cô tìm được cảm giác tuyệt vời trên sân khấu khi được sống với những vai diễn. Khi ở trung học, Anne đã xuất hiện trong nhiều vở kịch ở trường và nhận được giải thưởng ngôi sao triển vọng dành cho diễn viên trung học. Năm 16 tuổi, theo lời kể của Anne, cô rời thị trấn nhỏ ra đi tìm giấc mơ của mình…

Đó là một thị trấn rất tốt và tôi được nhận một nền giáo dục hoàn hảo. Nhưng tôi không thể ở lại nơi đó, vào năm 16 tuổi, tôi nghĩ rằng mình phải ra đi tìm giấc mơ…

Anne chọn kịch để phát triển sự nghiệp và không ngừng nỗ lực để vươn lên trong diễn xuất. Cô đã học nghệ thuật sân khấu tại học viện hàn lâm Mỹ. Anne yêu sân khấu. Có một kỷ niệm khi Anne chưa nổi tiếng, cô đã đi thử giọng cho một vở nhạc kịch, khi vào đến vòng chung kết, nhà sản xuất đã đưa cô đi sắm quần áo bởi vì quần áo của cô quá tệ.

Năm 2002, Anne bắt đầu gây dựng được tên tuổi của mình trong các vai diễn ở các sân khấu lớn, truyền hình và cho ra mắt audio book được yêu thích. Với vẻ ngoài như một nàng công chúa, mái tóc bồng bềnh, làn da trắng như sứ, đôi mắt nâu to tròn và đôi môi gợi cảm.

Năm 2004, Anne thành công với The Princess Diaries 2 của Disney. Nhưng bộ phim đánh dấu tên tuổi của cô lại là Brokeback Mountain, cô thể hiện vai thứ trong phim, bộ phim được đề cử Oscar và gây được tiếng vang trên toàn thế giới.

Và đến năm 2006, với vai diễn thư ký trong bộ phim hài nổi tiếng The Devil Wears Prada, Anne trở thành ngôi sao được yêu thích. Còn Rachel Getting Married 2008 đem về cho cô vô số giải thưởng về diễn xuất, trong đó có giải thưởng Quả cầu vàng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất.

 

Vai diễn số phận

Một trong những vai diễn được trông đợi nhất hiện nay của Anne là Frantine trong Les Misérables của đạo diễn Tim Hooper cùng với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi khác như Amanda Seyfried, Hugh Jackman, Helena Bonham Carter…

Tim Hooper là một đạo diễn trẻ tài năng. Anh bắt đầu làm phim năm 13 tuổi và có trong tay vô số giải thưởng điện ảnh. Năm 2011, Tim đoạt giải Oscar cho phim The King’s Speech. Những người yêu điện ảnh đang kỳ vọng một tuyệt tác mới sẽ ra mắt. Les Misérables có khả năng sẽ đoạt giải Oscar và mang lại doanh thu cao cho phòng vé.

Tim chia sẻ về Anne Hathaway: Có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng casting cho vai Fantine, nhưng Anne là người xuất sắc nhất. Tom hồi tưởng lại: “Đó là buổi thử giọng lớn nhất mà tôi chứng kiến… Tôi tự hỏi làm sao diễn viên có thể quay cận cảnh và truyền đạt cảm xúc tốt qua bài hát giống như kể một câu chuyện. Anne đã cho tôi câu trả lời: Cô ấy đã làm được, tôi đã có khoảnh khắc thoải mái và dễ chịu vì cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi và khiến tôi tin rằng những điều tôi hình dung trong đầu là có thể”.

Anne còn có chất giọng truyền cảm đáng kinh ngạc, dù trước đó cô rất thành công với vai trò lồng tiếng. Khi Anne cất giọng I dreamed a dream, toàn ê kíp làm phim đã lặng đi. Trong một phân đoạn nhân vật phải bán tóc của mình, để miêu tả chân thực cảm xúc khốn cùng của nhân vật, tóc thật của Anne đã bị cắt đi để lộ da đầu. Cô nói: “sau đó tôi cứ khóc như thể bị điên, vì tôi nhận ra rằng nó đã rời đi và không trở lại được”.

Anne còn ép cân cật lực cho phù hợp với vai diễn. Anne ngày bé đã khóc nức nở khi thấy mẹ mình trong vai diễn này, cho nên lần này khi chính cô diễn xuất trong một bộ phim lớn, Anne chia sẻ: “Nó có chút gì đó như là số phận”.

Khi được hỏi cô như thế nào là một diễn viên giỏi nhất? Anne đã trả lời: “Đạo đức nghề nghiệp. Tôi được nghe Elia Kazan từng nói về Vivien Leigh, điều tôi khó mà tin nổi, bởi vì họ đã làm việc cùng nhau trong A Streetcar Named Desire (1951), và cô ấy đã cống hiến một màn trình diễn tuyệt vời nhất trong Blanche Du Bois. Nhưng tôi đoán ông ấy cũng đã có sự kết nối tử tế với nữ diễn viên của ông, và ông nói rằng cô ấy không phải là diễn viên giỏi nhất trên thế giới, nhưng cô ấy có thể bước đi trên những mảnh kính vỡ nếu cô ấy nghĩ rằng nó sẽ đem lại hiệu quả cho màn trình diễn. Đó là những gì tôi nhìn nhận bản thân như một diễn viên. Tôi có thể không là người giỏi nhất trên thế giới, nhưng tôi yêu nghề hơn bất cứ điều gì đó khác, và tôi sẽ trao cho nó những gì tôi có, bất cứ giá nào… Tôi cảm thấy hơi ngốc khi tôi nói “nghề của tôi”, nhưng thực sự là như thế”.

 

Một đóa hồng nhung đỏ thắm

Làn môi đỏ thắm, làn da trắng như sứ, Anne dễ dàng gây được thiện cảm với người xem qua ngoại hình. Thi thoảng, cô nhận được vài lời so sánh (một chút) với 2 diễn viên nổi tiếng khác của Hollywood là Julia Robert và Angelina Jolie, có lẽ vì chiếc miệng rộng và đôi môi gợi cảm của cô.

Anne không có quá nhiều scandal xung quanh đời sống của mình và được biết đến như một ngôi sao thân thiện. Phóng viên đưa ra nhận định Anne thuộc tuýp phụ nữ mà những người phụ nữ khác dễ dàng xem như bạn thân (Angelina Jolie thì không, cô ấy… có chút gì đó đáng sợ!).    

Cuối tháng 9 vừa qua, Anne làm công chúng ngạc nhiên với một đám cưới bí mật cùng thợ thiết kế trang sức Adam Shulman. Có lẽ Anne đã tìm thấy ở anh một sự cân bằng hợp lý trong cuộc sống. Cô rạng rỡ trong ngày cưới với chiếc đầm ren trắng cổ điển của hãng thời trang Valentino. Chỉ một vài tấm hình cưới của cô được đăng trên tạp chí. Một hôn lễ hoàn toàn bí mật!

Giờ đây, Anne Hathaway là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Cô tự tin và chững chạc hơn rất nhiều so với những ngày đầu ở L.A để thử giọng cho một vở kịch trong dáng vẻ “vịt con xấu xí”. Anne xinh xắn, tự tin và đầy kiêu hãnh, không phải vì cô đang ở vị thế một ngôi sao, mà vì cô biết mình phải luôn nỗ lực rất nhiều, rất nhiều để đạt được những thành tựu như hiện tại.

Những giải thưởng và những thành công đã minh chứng được tài năng của Anne. Anne sẽ còn cống hiến cho nghệ thuật, như cô đã nói, cô sẽ trao đi tất cả những gì mình có cho nghề nghiệp…

Hoàng Khôi
(theo Mỹ thuật & Đời sống)

Thực hiện: depweb

21/12/2012, 14:39