"Ăn chực" sự kiện: "Nghề" mới của một số sao Việt - Tạp chí Đẹp

“Ăn chực” sự kiện: “Nghề” mới của một số sao Việt

Review

Sự việc cô nàng người mẫu 9x Trịnh Hồng Quế mặc váy … khoe nội y tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội vẫn còn chưa hết nóng, lại thêm một thông tin nữa khiến dư luận xôn xao. Một quan chức cấp cao của Cục điện ảnh lên tiếng khẳng định: Không ai trong ban tổ chức mời Hồng Quế tới tham dự, vì cô chưa từng đóng phim và cũng chẳng thuộc biên chế của đoàn làm phim nào hết. Trước sự xuất hiện của Hồng Quế, tới ông còn phải cảm thấy hết sức bất ngờ.

Hồng Quế đã làm cho vị cán bộ của Cục điện ảnh phải bất ngờ vì sự hiện diện của mình
Vị quan chức này bất ngờ một, khán giả có thể bất ngờ mười. Dẫu sao đi nữa, cô người mẫu 9x cũng là một gương mặt sáng giá của làng thời trang Việt và với “đẳng cấp” vốn có của mình, việc cô chấp nhận làm khách không mời mà đến có phần hơi khó hiểu. Trong con mắt của phần lớn người hâm mộ, một ngôi sao luôn phải có chút gì đó hơi… xa vời một chút, đắt giá một chút, bởi ít nhất họ cũng đang được gọi là “sao”. Mà “sao” thì chẳng bao giờ mọc cạnh bờ tường hay ngoài sân như cỏ dại …
Tuy nhiên, trên thực tế thì sự đắt giá và xa vời của sao đang ngày một hiếm hoi. Trừ những ngôi sao đích thực luôn biết hạn chế sự xuất hiện để giữ gìn hình ảnh, cũng như công việc quá bận rộn khiến họ không thể có đủ thời gian để tham dự mọi sự kiện vốn diễn ra như cơm bữa trong làng giải trí. Còn lại, một bộ phận không nhỏ những “ngôi sao” khác đang… đại hạ giá khi nỗ lực phủ sóng hình ảnh của mình trên báo chí bằng mọi cách, bất chấp độ dày của da mặt cũng theo đó tăng cao.
Chuyện Hồng Quế chỉ là … chuyện nhỏ
Hồng Quế không phải là trường hợp hiếm hoi duy nhất của giới showbiz Việt bị phát hiện đi “ăn ké” sự kiện. Cô chỉ là người… xui xẻo khi bị “bóc mẽ” ngay trên các phương tiện truyền thông. Còn vô số những ngôi sao khác cũng “hành nghề” tương tự, có điều vì nhiều lý do nên sự “đu đeo” của họ ít khi bị lộ ra và chỉ người trong cuộc mới biết…
Chính bởi sự khó lộ ấy, các ngôi sao xẹt lại càng có thêm nhiều lý do để “ăn ké” bằng mọi cách, thậm chí là phản cảm và lố bịch. Ngoài các sự kiện giải trí, những lần từ thiện cũng được những vị khách không mời tích cực tới tham gia, bất chấp ý nghĩa tốt đẹp và nhân văn của nó. Dẫu sao thì, khi mục đích chính là ghé mặt vào ống kính phóng viên để được lên báo, đâu cần quan tâm tới việc mình đang đứng ở đâu!
Hơn nữa, khi tham gia các sự kiện mang tính chất từ thiện, hình ảnh của họ khi lên báo còn trở nên long lanh và đẹp đẽ hơn gấp bội. Dù sao, khi vẻ đẹp ngoại hình được hết hợp với vẻ đẹp tâm hồn, các “sao” sẽ thấy hài lòng hơn việc được xuất hiện nhạt nhòa trong một bữa tiệc khoe quần khoe áo. Có điều, để đánh đổi lấy vẻ đẹp tâm hồn trên mặt báo ấy, cái giá phải trả của những ngôi sao xẹt này là một biệt danh chẳng mấy hay ho: Những kẻ “ăn chực” của showbiz Việt. Và “ăn chực” còn tệ hại hơn “ăn ké” rất nhiều…
Bi hài chuyện sao đi “ăn chực”
Trong đêm ca nhạc từ thiện ủng hộ cho nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, hàng loạt ngôi sao của showbiz Việt đã cùng nhau xuất hiện để sẻ chia cùng người đồng nghiệp kém may mắn. Nhưng ngoài những tấm lòng vàng của những nghệ sĩ, không ít… tấm lòng khó ngửi cũng xuất hiện theo, bởi dẫu sao đây cũng là một sự kiện thu hút được sự chú ý của đông đảo giới truyền thông. 
Rất nhiều nghệ sĩ có tấm lòng nhân ái đã có mặt và chia sẻ trong đêm từ thiện ủng hộ Wanbi Tuấn Anh. Họ đã đến, ở lại và sẻ chia với Wanbi Tuấn Anh tới tận lúc chương trình kết thúc.
Ít nhất hai cô nàng chân dài cũng đã góp mặt với hành trang là váy áo lộng lẫy, phụ kiện diêm dúa hệt như đang tới bữa tiệc sang. Một nàng hotgirl đang có nhu cầu tạo dựng tên tuổi trong showbiz Việt, còn một nàng nữa từng đình đám với việc lên tiếng từ chối một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế, dù trên thực tế cô không được cấp giấy phép dự thi. Với tiểu sử hoành tráng ấy, không ngạc nhiên khi các nàng xuất hiện, lắm tay máy đã thở dài ngao ngán: Lại nữa rồi…
Sự ngán ngẩm của những người trong nghề đã được lý giải bằng chính hành động sau đó của nàng hotgirl và nàng người mẫu. Hết tạo dáng cùng poster chương trình, các cô nàng chân dài này lại tiếp tục phô diễn những đường cong hệt như trong một cuộc trình diễn thời trang thứ thiệt. Và trình diễn xong, các nàng vui vẻ… ra về, bất chấp chương trình từ thiện còn chưa kịp diễn ra và trong danh sách những người ủng hộ, các nàng cũng không hề có mặt…
Cao thủ trong nghề và những chiêu khó tả
Tuy nhiên, sự dày dạn trên da mặt các cô nàng showbiz có lẽ vẫn còn thua xa một nam đồng nghiệp – một ca sĩ khá nổi tiếng, đẹp trai và sở hữu  nhiều bài hit – bởi anh này mới là người xứng đáng nhất với hai từ “ăn chực”. Gương mặt đẹp trai, baby của anh có thể khiến giới trẻ đảo điên, có điều nó lại khiến cho đồng nghiệp bị đôi phần … cảnh giác, nhất là khi anh luôn xuất hiện trong toàn những thời điểm cực kỳ “nhạy cảm”.
Một cô người mẫu thường xuyên tổ chức những chuyến đi từ thiện đã ấm ức kể lại câu chuyện cười ra nước mắt liên quan tới anh. Khi cô và bạn bè tất bật chuẩn bị từ sáng sớm cho bữa cơm từ thiện buổi trưa, chàng ca sĩ vẫn chưa thấy mặt mũi ở đâu. Tới lúc công việc đã xong xuôi, chỉ còn mỗi việc đem đi phát cho người nghèo thì anh mới… lù lù xuất hiện. Thôi thì cũng thông cảm cho đồng nghiệp, bởi nghề ca sĩ vốn vất vả và thiếu thốn thời gian. Việc anh xuất hiện lúc mọi việc đã xong xuôi biết đâu cũng là việc cực chẳng đã mà thôi!
Bên cạnh những nghệ sĩ nhân ái như Mỹ Tâm, vẫn còn không ít những nghệ sĩ “ăn bám” vào người nghèo và công cuộc làm từ thiện
Có điều, những hành động của chàng ca sĩ ngay sau đó mới khiến cho mọi người ngã ngửa. Lăng xăng chạy vào giữa đám đông, nhiệt tình khuân vác đồ ăn, tuy nhiên anh lại không quên… tạo dáng sao cho thật đẹp. Cùng với sự nhiệt tình của chàng ca sĩ, những ánh đèn flash do các tay máy anh mang theo cũng lóe lên liên tục.

Hết 15 phút tạo dáng ôm hàng từ thiện, anh hớn hở chào tạm biệt mọi người để ra về với lý do: Có cuộc hẹn đột xuất. Chẳng biết rốt cuộc anh hẹn ai, chỉ biết rằng hôm sau những hình ảnh “làm từ thiện” rất đẹp và chân thật của anh đã xuất hiện nhan nhản trên mặt báo! Cao thủ tới vậy là cùng.

Đối với những người nổi tiếng, việc giữ gìn độ nóng cho tên tuổi của mình cũng cần thiết như hơi thở. Nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ phải bằng mọi giá hiện diện trên mặt báo, phải đánh đổi tất cả lòng tự trọng chỉ để lấy một vài tấm ảnh trên các phương tiện truyền thông. Sự đánh đổi ấy hoàn toàn vô nghĩa, bởi dẫu sao showbiz Việt cũng chẳng phải cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sẽ không có giải thưởng nào được trao cho sự “chăm xuất hiện” trên mặt báo, trừ sự rẻ rúng coi thường từ chính những đồng nghiệp và khán giả…
Theo Xzone

Thực hiện: depweb

27/11/2012, 11:11