“Agent Kim Reactivated” giúp nâng tầm vị thế So Ji Sub ở tuổi U50

Chỉ sau 4 tập phát sóng, “Agent Kim Reactivated” (tựa Việt: “Đặc vụ Kim tái khởi động”) đã trở thành hiện tượng mới của màn ảnh Hàn Quốc. Bộ phim ghi nhận rating 21,6%, nghiễm nhiên vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách những tác phẩm có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử đài SBS, chỉ xếp sau “Penthouse 2” và “The Fiery Priest”. Trong bối cảnh truyền hình Hàn Quốc ngày càng chịu sức ép từ các nền tảng OTT (các nền tảng giải trí qua Internet – PV), đây gần như là con số trong mơ đối với bất kỳ bộ phim chiếu đài nào. Không chỉ vậy, tác phẩm còn đứng đầu bảng xếp hạng Netflix tại 28 quốc gia, cho thấy sức hút vượt ra ngoài thị trường nội địa. Đằng sau thành tích ấy là sự trở lại của So Ji Sub trong vai Kim Do Hyun, một ông bố đơn thân mang thân phận cựu đặc vụ, nhân vật giúp nam diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế sau thành công của “Mercy For None” năm 2025. 

Năm 2025, “Mercy For None” trở thành một trong những tác phẩm noir thành công nhất trên Netflix, đồng thời khiến nhiều khán giả tin rằng So Ji Sub đang bước vào giai đoạn phù hợp nhất với dòng phim hành động. Điều đó không xuất phát từ sự thay đổi trong kỹ thuật diễn xuất, mà đến từ chính độ chín của tuổi nghề. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, sự điềm tĩnh cùng vẻ từng trải giúp So Ji Sub mang đến sức nặng mà không nhiều diễn viên hành động ở độ tuổi 20 hay 30 có được. Mỗi cú đánh, mỗi ánh mắt hay khoảng lặng đều tạo cảm giác đây là một con người đã trải qua đủ mất mát để không còn sự do dự khi hành động.

“Mercy For None” phát hành vào năm 2025, tên tuổi của So Ji Sub lại một lần nữa dậy sóng với thể loại hành động sau 13 năm

Vì vậy, khi “Agent Kim Reactivated” được công bố, dù chuyển thể từ webtoon nổi tiếng “Manager Kim”, khán giả vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án này. Điều họ chờ đợi không chỉ là màn tái xuất của So Ji Sub, mà còn là việc liệu anh có thể vượt qua cái bóng của “Mercy For None” hay không. Bộ phim nhanh chóng đưa ra câu trả lời bằng chính thành tích của mình. Rating tăng đều qua từng tuần, từ 9,5% ở tập đầu lên 15,7% ở tập 2, 18,8% ở tập 3 với tỷ suất người xem tại một thời điểm đạt 40%, trước khi chính thức vượt mốc 20% ở tập 4.

“Agent Kim Reactivated” lần đầu tiên khán giả thấy anh “đúng chuẩn” một ông chú trung niên trong nhân vật Kim Do Hy Ảnh: SBS

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào danh tiếng của So Ji Sub, “Agent Kim Reactivated” khó có thể tạo nên hiện tượng lớn đến vậy. Điểm khác biệt nằm ở cách bộ phim xây dựng nhân vật Kim Do Hyun theo hướng hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng trong “Mercy For None”. Nếu tác phẩm trước kể về một người đàn ông bị quá khứ đeo bám và giải quyết mọi vấn đề bằng nắm đấm, thì Kim Do Hyun lại luôn tồn tại giữa hai thân phận. Anh vừa là một ông bố đơn thân cố gắng mang đến cho con gái cuộc sống đầy đủ nhất, vừa là cựu đặc vụ buộc phải che giấu quá khứ để bảo vệ hai cha con khỏi sự truy đuổi của chính quyền Triều Tiên. Khi con gái bị bắt cóc, mọi nỗ lực gìn giữ cuộc sống yên ổn đều sụp đổ, buộc Kim phải quay trở lại con người mà anh từng muốn từ bỏ.

Chính thiết lập một ông bố đơn thân nhưng ẩn sâu là cựu đặc vụ vị truy nã đã giúp cho nhân vật Kim Do Hyun có chiều sâu dù bộ phim vẫn chiếm phần lớn thời lượng là những cảnh hành động. Ảnh: SBS

Chính mâu thuẫn giữa bản năng của một đặc vụ và trách nhiệm của một người cha trở thành lực đẩy cho bộ phim. Thay vì chiến đấu để cứu thế giới hay trả thù quá khứ, Kim chỉ có một mục tiêu duy nhất: đưa con gái trở về an toàn. Động cơ rất đời thường ấy khiến những pha hành động mang nhiều cảm xúc hơn, bởi mỗi cú đấm đều xuất phát từ bản năng bảo vệ gia đình chứ không đơn thuần để thể hiện sức mạnh. Đây cũng là điều thuyết phục So Ji Sub nhận lời tham gia dự án. Trong buổi họp báo ra mắt tại SBS, anh chia sẻ: “Câu chuyện của quản lý Kim cùng với tâm trạng tuyệt vọng của anh ấy khi tìm kiếm con gái là một thử thách đầy hấp dẫn”.

Ảnh: SBS

Sự đối lập giữa hai thân phận cũng tạo nên nhịp điệu riêng cho “Agent Kim Reactivated”. Những cảnh hành động vẫn giữ sự quyết liệt vốn là thế mạnh của So Ji Sub, nhưng được đan xen bằng những khoảnh khắc rất đời thường của một người cha vụng về, luôn tất bật với công việc và cuộc sống đến mức chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân. Nhờ đó, Kim không hiện lên như một “cỗ máy chiến đấu” bất khả chiến bại, mà giống một người đàn ông bình thường chỉ trở nên đáng sợ khi con gái bị đe dọa. Chính cảm giác gần gũi ấy giúp nhân vật dễ tạo sự đồng cảm hơn, đồng thời mở rộng đối tượng khán giả so với không khí u tối và nặng nề của “Mercy For None”.

Sau “Mercy For None” lẫn “Agent Kim Reactivated”, So Ji Sub dường như đã tìm ra được dạng vai diễn phù hợp với độ tuổi sắp qua ngũ tuần của mình. Ảnh: SBS

Quan trọng hơn, “Agent Kim Reactivated” cho thấy So Ji Sub dường như đã tìm được dạng vai phù hợp nhất với mình ở giai đoạn hiện tại của sự nghiệp. Anh không còn cố gây ấn tượng bằng những màn phô diễn thể lực, mà để tuổi tác và trải nghiệm tạo nên sức nặng cho nhân vật. Mỗi cú đánh đều ngắn gọn, chính xác và không thừa động tác, phản ánh kinh nghiệm của một người từng sống sót qua vô số nhiệm vụ hơn là hình ảnh một anh hùng hành động bất khả chiến bại. Nhưng điều khiến màn thể hiện của So Ji Sub thuyết phục nhất lại nằm ở khả năng chuyển đổi cảm xúc chỉ trong một ánh mắt, từ sự bình thản của một người cha, sang nỗi hoảng loạn khi con gái gặp nguy hiểm, rồi trở lại vẻ lạnh lùng của một cựu đặc vụ.

Ảnh: SBS

Có lẽ đó cũng là lý do “Agent Kim Reactivated” không chỉ thành công nhờ những pha hành động mãn nhãn. Bộ phim đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của So Ji Sub, khi anh không còn chinh phục khán giả bằng hình tượng nam chính lạnh lùng của những năm tuổi trẻ, mà bằng chiều sâu của một diễn viên biết biến tuổi tác và trải nghiệm thành lợi thế. Và chính điều đó mới là yếu tố giúp anh tiếp tục kéo hàng triệu khán giả trở lại với màn ảnh nhỏ trong thời đại OTT đang thống trị.

video
play-rounded-fill

From the same category