Á hậu Huyền My: Giáng sinh khác, tạm biệt những điều đã qua! - Tạp chí Đẹp

Á hậu Huyền My: Giáng sinh khác, tạm biệt những điều đã qua!

Sao

Mới đây thôi, còn là Phú Quốc của nắng vàng, trời biếc, biển xanh. Giờ đã trở về với Hà Nội mịt mờ hơi sương, liễu rủ liêu xiêu trong gió. Nhìn dãy đèn trang trí và cây thông khổng lồ trước cửa nhà mà thảng thốt: “Giáng sinh đến thật rồi!“. Nhớ những ngày ở Phú Quốc, nhớ các cô chú, anh chị, các bạn, các em lắm… Nhưng vào mùa se lạnh này, không muốn đi mà muốn ở. Không còn ước ao nắng gió mà chỉ tha thiết với một góc nhỏ thân thương. Trở về với vòng tay bố mẹ, cùng đón Giáng sinh và giao thừa với những bông pháo hoa khoáng đạt trên trời cao cùng giai điệu “Happy new year” xao xuyến…       

Á hậu Huyền My (giữa) trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014

Nhớ những ngày ở Phú Quốc… Nhưng vào mùa se lạnh này, không muốn đi mà muốn ở. Không còn ước ao nắng gió mà chỉ tha thiết với một góc nhỏ thân thương…”
Tháng 12 đối với mình bao giờ cũng thật đặc biệt, không chỉ vì đó là tháng cuối cùng trong năm và Noel. Một tháng đầy ắp sinh nhật những người mình yêu thương nhất. Mẹ, em Be, và tất nhiên là sinh nhật mình nữa.

Chào tháng 12 và tạm biệt 2014, một năm đáng nhớ của mình! Hít một hơi sâu và chợt nhận ra, từ sau đêm chung kết có lẽ cuộc đời mình đã sang một bước ngoặt. Nhưng xung quanh vẫn là cuộc sống thường nhật đầy lo toan, bề bộn của những mảnh đời đang gặp nhiều khó khăn. Tự nhủ lòng, có những điều đã qua đi thì không bao giờ tìm lại được, dù ta có cố gắng, có muốn đến đâu chăng nữa. Việc xấu một chút cũng thừa mà việc tốt bao nhiêu cũng không đủ. Vậy nên, phải bắt đầu thôi!

Trở về sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, Á hậu Huyền My tích cực tham gia công tác từ thiện.
  Cô rất tự hào khi được làm Đại sứ từ thiện chương trình “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 5 của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngoài kia còn bao cụ già cần một manh áo ấm, bao em nhỏ mơ một đôi dép đến trường. Cứ nghĩ đến đó chợt thấy lòng nao nao, muốn đi đâu đó, gặp một ai đó, nói một điều gì lớn lao, ý nghĩa… Mình đâu còn là cô bé Mỳ của hôm qua nữa… Bé Mỳ ngày nào đã thành Á hậu Việt Nam. Vinh dự lắm nhưng cũng trách nhiệm nhiều…

Giáng sinh, mùa của trao gửi yêu thương, xin chúc tất cả mọi người có một Giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc bên người thân!

Á hậu Huyền My

logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 


Thực hiện: depweb

23/12/2014, 23:56