8/3, đàn ông hãy cảm ơn phần nữ tính trong chính mình! - Tạp chí Đẹp

8/3, đàn ông hãy cảm ơn phần nữ tính trong chính mình!

Sống

Một Nửa Của Tôi thực ra không xinh đẹp, cũng chẳng dịu dàng, hơi lười nhác và rất ham vui… Đôi khi Một Nửa Của Tôi cũng làm tôi xấu hổ, làm cho tôi nhụt chí nam nhi, làm cho tôi trở lên đớn hèn và vô trách nhiệm… nhưng không có Một Nửa Của Tôi chắc tôi toi lâu rồi, hoặc thân tàn ma dại, hoặc điên điên khùng khùng, nếu không cũng chỉ nên ở trong rừng với khỉ…

36075jkv
Trong mỗi người đàn ông đều có một phần… nữ tính, nhờ phần nữ tính ấy mà thế giới được hoà bình

Này nhé…

Khi tôi muốn dời non lấp bể, muốn tung hoành bốn phương, muốn chinh phục tất cả những thử thách, muốn cứu thế giới… thì Một Nửa Của Tôi lại chỉ muốn tôi trùm chăn ngủ cho thật đã. Kệ… đời!

Khi tôi muốn lao ra ngoài giao lưu với anh hùng hào kiệt, tìm kiếm những cơ hội hợp tác kinh doanh, giúp đời giúp người… thì Một Nửa Của Tôi lại chỉ muốn quẩn quanh trong bếp, nấu món gì đấy ngon ngon, mở nhạc gì đấy hay hay, cắm mấy bông hoa vớ vẩn vào cái lọ be bé… làm vui.

Khi tôi căm phẫn muốn đạp bằng những bất công xã hội, giận dữ ngùn ngụt trước những sai trái, nghịch cảnh ở đời… thì Một Nửa Của Tôi lại hi hí cười vì vừa mua được món đồ khuyến mại…

Khi lái xe trên đường có thằng vượt láo, tạt đầu… tôi chỉ muốn đuổi theo bằng được, ép xe vào lề đường choảng cho một trận, nhẹ thì cũng chửi mắng cho rát mặt và dạy cho một bài học về luật giao thông và lẽ làm người… nhưng Một Nửa Của Tôi lại đi chậm lại, vội gì, trời đang đẹp, mà hình như trong gió lại có mùi hoa mộc???

Khi tôi quay cuồng với các dự án lớn nhỏ, đêm ngày ủ mưu tính kế để trở thành người thành đạt, thành công, được mọi người trọng vọng…thì Một Nửa Của Tôi chỉ thích nằm ườn trên bãi biển đọc truyện ngôn tình, hẹn bạn bè tán chuyện linh tinh mà vui nhất là nói xấu ai đó không có mặt…

Khi giữa chốn đông người tôi muốn nổi bật, tôi muốn trở thành trung tâm, tôi muốn hùng biện, tôi muốn nói thật nhiều, thể hiện thật nhiều… thì Một Nửa Của Tôi lại im lặng lắng nghe…

Với ai đó sai quấy với mình tôi muốn bóp cổ người ta… thì Một Nửa Của Tôi lại mềm lòng tha thứ…

Khi tôi muốn làm thật nhiều điều lớn lao thì Một Nửa Của Tôi lại chỉ chú tâm vào nhỏ nhặt…

Khi tôi luôn gồng lên để cho mọi người thấy mình mạnh mẽ… thì Một Nửa Của Tôi lại thừa nhận mình yếu đuối và rất dễ tổn thương…

Khi tôi luôn quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, quan tâm cả thế giới, cả giải thiên hà, sự hình thành vũ trụ, những hố đen và vụ nổ BigBang… thì Một Nửa Của Tôi chỉ quan tâm đến một mình tôi mà thôi…

Tôi yêu Một Nửa Của Tôi lắm, mặc dù không phải vợ tôi, không phải người yêu, chẳng phải bồ… nhưng thực sự đã cứu vớt đời tôi, cho tôi – một thằng đàn ông – có được cuộc sống chất lượng, giống người và hài hoà…

Cho tôi biết hèn đúng lúc, biết buông, biết yêu thương bản thân mình và tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này như nó thực sự là một món quà chứ không phải một cuộc đua.

Các bạn gái hãy mua quà tặng cho phần nữ tính của những người đàn ông quanh bạn vì nhờ phần nữ tính ấy mà thế giới được hoà bình…

Thực hiện: depweb

07/03/2018, 13:31