4 điểm đến du lịch bình yên cho những ngày cuối thu tại Việt Nam - Tạp chí Đẹp

4 điểm đến du lịch bình yên cho những ngày cuối thu tại Việt Nam

Du Lịch

Trước cơn gió se lạnh những ngày cuối thu, bạn có dự định đi đâu để chuẩn bị khép lại năm 2022 hay chưa? Đẹp gợi ý bạn 4 điểm đến du lịch bình yên nhưng không qua hoang dã để phù hợp đi du lịch 1 mình, dành thời gian cho bản thân trước khi bước sang năm mới.

Đà Lạt sương mù dành cho những ai mộng mơ

Điểm đến đầu tiên – Đà Lạt ắt hẳn là nơi rất đỗi quen thuộc với mọi người, đặc biệt là những ai ở phía Nam vì có thể linh động di chuyển bằng nhiều loại phương tiện. Ngoài ra, bởi sự lãng mạn với sắc hoa đa màu, cộng với khí trời mát mẻ, dễ chịu cùng kinh phí du lịch hợp túi tiền đã đưa Đà Lạt trở thành điểm đến “quốc dân”.

Vì thế, các đối tượng đến đây cũng rất đa dạng, từ những cặp đôi không sợ truyền thuyết “đi Đà Lạt về là chia tay”, cho đến các cá nhân muốn hít thở không khí trong lành, lánh mình ở nơi yên tĩnh nhưng không quá hoang dã. Một vài điểm đến nổi tiếng từng xuất hiện trong các bộ phim mà bạn có thể tham khảo như hồ Tuyền Lâm trong “Tháng Năm Rực Rỡ”, hay Lạc Tiên Giới, đồn điền cafe Mê Linh,… Bạn cũng đừng quên thưởng thức các món ăn trứ danh như bánh tráng nướng, sữa đậu nành, lẩu bò,… và nhâm nhi tách cafe với tầm nhìn thẳng ra bầu trời trong xanh. 

Huế ngàn lăng cho những ai mê lịch sử

Nếu bạn là nhà “lịch sử học” hay có niềm đam mê nghiên cứu bất tận về các vua chúa thời xưa, Huế là điểm đến bạn không thể bỏ qua. Được ví thơ mộng như “dòng sông Xên của Pari, sông Đa-nuýp của Bu-đa-pét” trong tác phẩm “Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, vùng đất này mang đến sự bình yên đến lạ cho tâm hồn bạn. 

Khi đến Huế, bạn đừng quên ghé ngang cây cầu Trường Tiền cổ điển, ăn kem Tràng Tiền và dành hẳn 1 ngày để thăm thú Đại Nội. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm các lăng tẩm tại Huế, nổi bật như lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức,… trải dài ở Huế với lối kiến trúc vô cùng tinh xảo, được giữ gìn và duy trì suốt hàng trăm năm qua. Ngay khi kết thúc kỳ lưu lạc tại Huế, bạn hãy bắt tàu hỏa và di chuyển về lại Hội An – điểm đến bình yên tiếp theo mà bạn không thể bỏ lỡ. 

Hội An lung linh cho những ai muốn thả đèn

Nối tiếp bản đồ du lịch miền Trung là Phố cổ Hội An, thuộc tỉnh Quảng Nam, gần với điểm du lịch hút khách nước ngoài là thành phố Đà Nẵng. Từng là nơi gặp gỡ của Nhật Bản, Trung Quốc và các nước phương Tây nhưng lại không bị phá hoại vì chiến tranh vào thế kỷ 20, Hội An vì thế vẫn giữ được các nét cổ xưa, giao thoa giữa đa dạng nền văn hóa. 

Khi đến Hội An, bên cạnh điểm đặc trưng là màu vàng rực nắng, bạn dễ dàng bắt gặp những căn nhà cổ mang dấp dáng thiết kế khác nhau, cùng những ngôi chùa, hội quán,… cùng hội tụ. Bởi nỗ lực gìn giữ của những con người nơi đây, Hội An vẫn duy trì được “sức sống” trẻ trung, thay vì bị úa tàn do phai màu theo dòng chảy thời gian. Thế nên, có rất nhiều hoạt động để bạn trải nghiệm, như tham quan Rừng Dừa Bảy Mẫu, làng gốm, làm nhan, thả đèn vào mỗi tối,… và đừng quên uống nước Mót, ăn cao lầu và vô vàn đặc sản khác. 

Phú Yên xanh mát cho những ai thích ngắm biển

Khép lại hành trình du lịch những ngày cuối Thu là Phú Yên, trải đầy nắng hoa và được lấp kín bởi con sóng của bờ biển xanh mênh mông, dạt dào và mát rượi. Đây cũng chính là điểm ghi hình cho bộ phim “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”, tạo ra những thước phim không bao giờ quên, biến những điều lãng mạn trong câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thành sự thật. 

Vì là vùng đất của biển, bạn không thể bỏ lỡ hoạt động ngắm biển tại những điểm nổi tiếng như biển Tuy Hòa, biển Bãi Môn. Ngoài ra, Phú Yên còn có nhà thờ Mằng Lăng, chùa Thanh Lương,… cùng những món hải sản vô cùng đặc sắc được chế biến bởi những người dân nơi đây, với mô hình sinh sống làm gợi nhớ đến bộ phim Hàn Quốc “Hometown Cha Cha Cha”.

Ảnh: Unplash

Tác giả: Minh Anh

14/11/2022, 19:00