15 năm hưởng ân sủng của Càn Long, kết cục Thư Phi tự thiêu mình trong biển lửa - Tạp chí Đẹp

15 năm hưởng ân sủng của Càn Long, kết cục Thư Phi tự thiêu mình trong biển lửa

Sao

Thư phi là phi tần có xuất thân hiển hách nhất trong hậu cung của Càn Long. Nàng sở hữu nhan sắc thập phần xinh đẹp, lại thầm đem lòng hâm mộ tứ a ca Hoằng Lịch từ trước đó. Sau khi được Sùng Khánh hoàng thái hậu tạo cơ hội tiếp cận với hoàng đế, Ý Hoan đã chính thức trở thành một trong những phi tần của Càn Long.

Thư phi trong sáng, thuần khiết.
Thư phi trong sáng, thuần khiết của ngày đầu đặt chân vào hoàng cung.

Ý Hoan hết lòng yêu thương hoàng đế, chẳng cầu gì hơn là nhận lại được một chút chân tâm từ đấng quân vương. Nàng cũng giống như Như Ý, không dùng thủ đoạn tranh sủng, cũng chẳng nói lời giả dối, mà chỉ một lòng hướng về người mình yêu thương. Nhưng nàng không hay biết rằng trong suốt khoảng thời gian sống trong sự ân sủng vô hạn lại là những ngày tháng đau thương sau này. Ý Hoan đối với Càn Long mà nói, là một mối đại họa tiềm ẩn vì nàng được hoàng thái hậu mang đến. Chính vì lẽ đó, Càn Long hết mực đề phòng nàng, luôn cho nàng dùng thuốc để khó có thể mang thai.

hcnyt-4
Thư phi là một trong số rất ít phi tần thật lòng yêu thương Càn Long.

Trong một lần bị bệnh, Ý Hoan không uống thuốc nữa nên đã mang thai Thập a ca. Trong chốn thâm cung, có bao nhiêu người thật tâm yêu thương mà không toan tính. Mỗi đứa trẻ sinh ra vốn đều để củng cố địa vị của thân mẫu. Nhưng đối với nàng, Thập a ca là kết tinh tình yêu giữa nàng và lang quân, vì vậy nàng vô cùng xem trọng.

Tuy nhiên khi sinh ra, Thập a ca luôn yếu ớt bệnh tật rồi chết non. Không những phải chứng kiến đứa con mình yêu quý mất đi, mà còn biết được sự thật đau lòng rằng: ân sủng bấy lâu nay cũng chẳng có lấy một chút thật lòng. Là một cô gái dám yêu dám hận, Ý Hoan vùi mình vào ngọn lửa mà quyên sinh, tình yêu và thù hận với Càn Long cũng tan thành tro bụi.

Yêu Càn Long trong tuyệt vọng, cuối cùng Ý Hoan đau đớn quyết định chôn mình trong biển lửa.
Yêu Càn Long trong tuyệt vọng, cuối cùng Ý Hoan đau đớn quyết định chôn mình trong biển lửa. Tình yêu này mãi mãi chấm dứt tại đây.

Đảm nhận vai diễn này là nữ diễn viên Trần Hạo Vũ. Dù với tuổi đời còn khá trẻ nhưng cô luôn được đánh giá cao về ngoại hình lẫn diễn xuất. Năm 2014, sau khi đoạt giải quán quân trong cuộc thi Chinese Milion Star, Trần Hạo Vũ bắt đầu được đạo diễn và các nhà làm phim chú ý.

42441863_256057161658782_3090990583137697792_n
Diễn viên trẻ Trần Hạo Vũ

Tiếp đến, cô gây ấn tượng mạnh bởi khả năng diễn xuất và nhan sắc trong sáng, thuần khiết của mình qua vai Đường Nhất Thiên trong tác phẩm “Hồi đáo Minh Triều Đương Vương Gia Chi Dương Lăng truyền kỳ”. Được giới chuyên môn đánh giá phù hợp với vai diễn cổ trang, nên năm 2016, cô casting “Hậu cung Như Ý truyện” và nhận được vai Thư phi. Hóa thân thành phi tần bên cạnh Càn Long, nữ diễn viên thể hiện được một Ý Hoan thanh cao, diễm lệ, cương trực, tính tình lương thiện và mạnh mẽ trong tình yêu.

Trong quá trình quay phim, nữ diễn viên trẻ đã không ít lần bị bong gân do phải đi giày hoa bồn quá nhiều. Đặc biệt trong trường cảnh Ý Hoan tự thiêu, Trần Hạo Vũ cũng bị một số vết thương ở tay và chân. Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn kiên trì hoàn thành hết các cảnh quay của ngày hôm đó để tránh làm ảnh hưởng đến lịch trình của cả đoàn.

Thực hiện: depweb

24/09/2018, 20:00