10 phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc nhất trong 1 thập kỉ qua (P2) - Tạp chí Đẹp

10 phim truyền hình Hàn Quốc xuất sắc nhất trong 1 thập kỉ qua (P2)

Review

Các nhà làm phim vẫn luôn mong đứa con tinh thần của mình sẽ được vinh danh tại trong các lễ trao giải, đặc biệt là Baeksang Arts Awards (Giải thưởng nghệ thuật Baeksang) danh giá, tuy nhiên để làm được điều này là không hề đơn giản. Hãy cùng Đẹp điểm qua 5 cái tên cuối cùng từng ẳm về giải thưởng “Best Drama” đáng tự hào trong 10 năm trở lại đây.

“Heard it Through the Grapevine” (SBS) – 2015: Một thế hệ mới có thể nhìn nhận mọi thứ theo cách khác

“Heard It Through The Grapevine” (Thế giới tin đồn) nói về đề tài “ăn cơm trước kẻng” khi còn ngồi trên ghế nhà trường, một chủ đề rất được xã hội bấy giờ quan tâm. Dù không sở hữu những tên tuổi lớn, “Thế giới tin đồn” vẫn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao vì những thước phim đầy cảm xúc mà tác phẩm mang lại. Nội dung kể về Seo Bum (Go Ah Sung) là một học sinh ưu tú, và cuộc đời cô bất ngờ bị xáo trộn khi cô phát hiện mình mang thai đứa con với Han In Sang (Lee Joon). Seo Bum buộc phải thôi học khi con đường học vấn đang vô cùng rộng mở. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô phải làm dâu tại một ngôi nhà gia giáo và khắc nghiệt. 

“Heard It Through The Grapevine” đã kết thúc thành công và với tỷ suất người xem ấn tượng là 11.7%.

Dù được đánh giá là khá nhạy cảm ở thời điểm đó, “Heard It Through The Grapevine” vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, bởi thông điệp tích cực rằng, khi tình yêu đủ lớn sẽ giúp chúng ta thêm mạnh mẽ và có thể vượt lên mọi định kiến. Dù không đạt rating cao, nhưng tính nhân văn và giá trị của tác phẩm đã giúp dự án làm nên chuyện. 

“Good Doctor” (KBS2) – 2014: Hãy để trái tim dẫn lối

“Good Doctor” (Thiên thần áo trắng) là bộ phim truyền hình về đề tài y khoa đã tạo nên một cơn sốt lớn tại Hàn Quốc vào năm 2013. “Good Doctor” xoay quanh Park Shi Ohn (Joo Won đóng), một bác sĩ mắc hội chứng bệnh tự kỷ rối loạn. Dù trí não chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 10 tuổi nhưng bằng khả năng hiếm có cùng tinh thần vượt khó và sự hỗ trợ từ những người bên cạnh, Park Shi Ohn đã xóa bỏ thành kiến xã hội để vươn lên trở thành một bác sĩ khoa nhi tài hoa. Phim được đánh giá cao ở nội dung mang tính nhân văn và đề cao đạo đức của người thầy thuốc. Qua đó, mỗi người xem nhận ra được tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa bác sĩ, bệnh nhân và thân nhân để kết quả điều trị được tốt nhất.

Với 20 tập, phim luôn chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng rating và tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, đặc biệt là các người xem ở độ tuổi trung niên.

Với sự kết hợp giữa kịch bản đậm giá trị nhân văn, mối tình trong sáng, lãng mạn của hai diễn viên chính Moon Chae Won – Joo Won, “Good Doctor” đã sưởi ấm trái tim của khán giả, đặc biệt những ai đang mất niềm tin vào tình yêu, cuộc sống. Ngoài việc nhận được giải thưởng danh giá tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang 2014, bộ phim cũng được kênh truyền hình ABC (Mỹ) phát hành phần phim phát triển từ bản Hàn. 

“The Chaser” (SBS) – 2013: Cuộc truy đuổi chân tướng sự thật đẫm máu

“The Chaser” (Kẻ truy đuổi) là một bộ phim điều tra, tâm lý, kể về thám tử Baek Hong Suk (Son Hyun Joo), người từng mất con gái trong một vụ tai nạn và sau đó tiếp tục mất đi vợ mình. Trong quá trình làm việc, anh bắt tay với phóng viên Seo Ji Won (Kim Sung Ryung) – con gái của một tập đoàn lớn và vô tình biết được rằng cái chết của các thành viên trong gia đình năm xưa vốn liên quan đến một âm mưu chính trị. Không đi theo lối mòn phim tình cảm, lãng mạn, “The Chaser” là bộ phim tâm lý điều tra đan xen yếu tố tình cảm gia đình. 

Phim có sự tham gia của các diễn viên như Son Hyun Joo, Kim Sang Joong, Go Joon Hee, Jang Shin Young …

“The Chaser” không chỉ cuốn người xem vào những tình tiết hồi hộp và gây cấn giữa quyền lực và sự trả thù, mà còn bởi câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình. Ngoài ra, bộ phim cũng lên án những góc khuất của chính trị, pháp luật và lòng tham của con người. Dù không được quảng bá rầm rộ hay các gương mặt hút fan, “The Chaser” nhanh chóng thu hút một lượng khán giả khổng lồ nhờ nhịp phim hấp dẫn, nội dung mới lạ và dàn diễn viên gạo cội. Tác phẩm đã xuất sắc vượt qua nhiều bộ phim nổi tiếng lên sóng cùng thời điểm để đạt giải “Phim truyền hình xuất sắc nhất” năm 2013 tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 49.

“Moon Embracing The Sun” (MBC) – 2012: “Dù ta có cố muốn quên người như thế nào thì trái tim cũng chẳng thể làm được”

“Moon Embracing The Sun” (Mặt trăng ôm mặt trời) có thể được xem là phim cổ trang thành công nhất trong suốt thập kỷ qua. Dựa trên tiểu thuyết “Haereul Poomeun Dal” của Jung Eun Gwol, bộ phim xoay quanh chuyện tình đầy trắc trở của vua Lee Hwon (Kim Soo Hyun) và nàng Yeon Woo (Han Ga In). Duyên phận của hai người bắt đầu từ dịp lễ mừng trong cung, Lee Hwon vừa gặp Yeon Woo đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, vì âm mưu gia tộc mà Yeon Woo bị hãm hại nhưng may mắn thoát nạn. Năm 23 tuổi, Lee Hwon gặp lại Yeon Woo nhưng bây giờ cô đã là một pháp sư.

“Moon Embracing The Sun” trở thành hiện tượng khi được ra mắt, đồng thời những bài nhạc của phim cũng được bầu chọn là một trong số các nhạc phim hay nhất từ trước đến nay.

Bộ phim đạt rating 42% trong thời điểm phát sóng và đạt hơn 20 giải thưởng khác nhau, trong đó có giải thưởng danh giá Baeksang dành cho phim truyền hình xuất sắc nhất. Trước khi lên sóng, không ai nghĩ “Moon Embracing The Sun” lại thành công đến như vậy, tuy nhiên tác phẩm này đã làm nên điều kỳ diệu. Diễn xuất xuất thần của các diễn viên cùng nội dung đột phá và hấp dẫn đã giúp tác phẩm này tạo ra trào lưu phim cổ trang thần tượng tại Hàn.

“Secret Garden” (SBS) – 2011: Chúng ta đều xứng đáng có được tình yêu

“Secret Garden” (Khu vườn bí mật) là bộ phim đã tạo nên làn sóng hâm mộ khắp châu Á khi mang đến một câu chuyện huyền ảo liên quan đến hoán đổi thân xác. Bộ phim kể về Kim Joo Won (Hyun Bin) – một CEO kiêu ngạo, người theo chủ nghĩa hoàn hảo và Gil Ra Im (Ha Ji Won) – một nữ diễn viên đóng thế. Họ vô tình uống một loại thuốc thần kỳ khiến cả hai hoán đổi thể xác cho nhau. Từ đó, biết bao hoàn cảnh “dở khóc dở cười” đã xảy ra, khiến họ từ thù ghét lẫn nhau mà dần trở nên yêu mến và trân trọng nhau hơn.

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên đều là những cái tên trẻ tuổi nhưng sở hữu kinh nghiệm diễn xuất dày dạn và nhan sắc đứng đầu lúc bây giờ, đặc biệt là cặp đôi Ha Ji Won và Hyun Bin.

Hai con người với hai tính cách và hoàn cảnh sống hoàn toàn trái ngược, nay lại bị chính định mệnh buộc lại với nhau, họ đã làm nên một câu chuyện thú vị và vô cùng lãng mạn. “Secret Garden” là một trong những tác phẩm vàng làm nên tên tuổi biên kịch Kim Eun Sook, cũng như cặp sao Hyun Bin – Ha Ji Won. Tại thời điểm lên sóng, “Secret Garden” từng chạm mốc rating cao nhất là 35.2%. Không chỉ giành giải “Phim truyền hình xuất sắc” nhất năm 2011 tại Baeksang lần thứ 47, dự án còn được bình chọn là bộ phim tiêu biểu nhất của truyền hình xứ kim chi trong thập kỷ vừa qua.

“Iris” (KBS2) – 2010: Ai cũng có thể là mục tiêu tiếp theo

“Iris” (Mật danh Iris) xoay quanh cuộc đời nhiều biến cố của Kim Hyun Joon (Lee Byung Hun). Anh cùng người bạn thân thiết Jin Sa Woo (Jung Joon Ho) được lựa chọn để trở thành nhân viên đặc vụ hàng đầu của tổ chức tình báo quốc gia NSS. Cả hai đều phải lòng nữ đồng nghiệp Choi Seung Hee (Kim Tae Hee) ngay lần đầu gặp mặt. Trong khi Hyun Joon và Seung Hee khá thân thiết với nhau thì Sa Woo lại phải đấu tranh rất nhiều để che giấu tình cảm dành cho Seung Hee và nén nỗi đau để chúc mừng cho Hyun Joon.

Với cách khai thác tâm lý nhân vật sâu sắc, xử lý tình huống nhanh, mới mẻ và khéo léo đã liên tục đánh lạc hướng, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mang lại một sức hấp dẫn khó cưỡng.

Có thể nói “Mật danh Iris” là tác phẩm mở ra trang sử mới cho truyền hình Hàn Quốc với lối làm phim theo phong cách hành động của điện ảnh Hollywood, cùng sự quy tụ của những nhân tài hàng đầu từ ekip đến diễn viên. Bên cạnh đó, diễn xuất lôi cuốn của dàn diễn viên đã khiến nhân vật của họ lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khắp châu Á. Đến nay, vẫn chưa có một tác phẩm cùng đề tài có thể vượt qua cái bóng và danh tiếng của “Iris”.

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

02/06/2021, 09:28