Thí sinh “thiếu muối” thì giám khảo làm sao “mặn” được? - Tạp chí Đẹp

Thí sinh “thiếu muối” thì giám khảo làm sao “mặn” được?

Review

-“Cánh Diều Vàng” năm nay không thấy anh lên… nhận giải nhạc phim nhỉ?

– Thì đâu như có được một phim có mình thì đã bị “đuổi” ra khỏi giải rồi còn gì, “Thái sư Trần Thủ Độ”…

– Hic! Nhưng mà, nhớ Quốc Trung – nhạc phim chưa bằng nhớ Quốc Trung – giám khảo đâu nhé, nhớ lắm, nhất là gần đây “xơi” phải nhiều giám khảo “thiếu muối” quá…

– Đậm hay nhạt, đôi khi còn do phụ thuộc vào khẩu vị của từng người và hơn hết, phụ thuộc vào thi sinh. Thí sinh “thiếu muối” thì giám khảo làm sao mà “mặn” được, “muối” đâu cho lại…

Ô hóa ra Quốc Trung “mặn” là nhờ Uyên Linh sao?

– Sao không nghĩ: Quốc Trung và Uyên Linh “mặn” là nhờ bàn tay gia giảm quá tuyệt vời của êkip sản xuất Vietnam Idol 2011!

– Đã đành là để “sản xuất muối” thì cần đến rất nhiều “diêm dân”, nhưng anh có nghĩ: Làm giám khảo mà “thiếu muối” thì quá bằng… “muối mặt”?

– Sự thể tôi nghĩ không nên “trầm trọng hóa” thế! Một sân chơi bị coi là “nhạt” mà tội vạ đem đổ hết lên đầu giám khảo thì tôi e là oan cho họ quá! Vì nhân vật chính của một game show phải là thí sinh chứ đâu phải giám khảo. Chừng nào thí sinh “mặn” mà giám khảo “nhạt” thì chúng ta lại hãy “xát muối” lên họ.

– Không có anh ở “Giọng hát Việt” phải chăng vì anh “vướng” Idol 2012? Gặp lại anh ở đâu được nhỉ, “nhớ – lắm – rồi – nha”!

– Nếu “nhớ” tôi trong năm nay thì có nhiều điểm gặp lắm, vì năm nay tôi “siêng” một cách bất thường: Lại tiếp tục “cầm tay mùa hè” cùng Thanh Lam và lần này, thêm Mỹ Linh, vào tháng 6 tới; tháng 7 thì làm cái nhạc phim, diễn cùng dàn nhạc giao hưởng; live show cùng Nguyên Lê và các nghệ sỹ quốc tế, định làm tháng 4 thì giờ là tháng 9. Với Uyên Linh thì có một tour xuyên Việt miễn phí tại các trường ĐH vào tháng 4, và một cái nữa, cũng định làm vào tháng 7…

– Ô hay, “nhớ” đây là nhớ Quốc Trung – giám khảo kia mà? Chẳng lẽ anh đã chán cái trò “lên nói lăng nhăng mà nổi tiếng nhanh như gió” ấy rồi sao?

– Hiện tại thì tôi chưa thấy ai mời (vì tôi không đắt sô đến thế!), và cũng chưa nhận lời ai cả. Mà cũng chưa chắc tôi đã nhận lời vì làm giám khảo thì đúng là vui thật nhưng mất thời gian và mất tập trung lắm! Chưa kể, lại còn bị bắt làm “muối”…

– Nhân danh “Hội những người phát cuồng vì nhạc sĩ Quốc Trung”, tôi thề là sẽ không xem Idol 2012 nếu không có “gã đầu trọc” ngồi “nói lăng nhăng” trên ghế nóng đâu đấy.

– “Nói lăng nhăng” thì bạn nghe làm gì! Đi nghe nhạc của hắn có phải hơn không?

– Ô thì đã đến “mùa hè” đâu mà đòi “cầm tay”!

* Mời bạn cùng nhâm nhi café sáng với những khách mời của ĐOL vào mỗi sáng thứ 2 và thứ 6.

Không chỉ có “café”, bạn sẽ bắt đầu ngày mới với những điều thú vị qua góc nhìn và lăng kính của họ về những vấn đề, câu chuyện đang được dư luận quan tâm. Một ly café đậm đà, một điệu nhạc hay và một người trò chuyện thông minh không phải là những điều thú vị để bắt đầu một ngày mới sao!

Thực hiện: depweb

19/03/2012, 09:20