Ca sĩ - vũ công Nguyễn Hưng: "Tôi chỉ phong lưu, đa tình trên sân khấu" - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ – vũ công Nguyễn Hưng: “Tôi chỉ phong lưu, đa tình trên sân khấu”

Sao

Phong cách biểu diễn, chất giọng tuyệt vời kết hợp với vũ đạo đầy mê hoặc – Nguyễn Hưng vẫn là cái tên “hot” tính đến thời điểm này trong số ca sĩ của hải
ngoại. Có thể nói, Nguyễn Hưng là một trong số rất ít ca sĩ hải ngoại có sức hút khán giả lớn ở trong nước.

Dù đã ngấp nghé tuổi 50, nhưng con trai út của vũ sư Ánh Tuyết vẫn “hớp hồn” khán giả bởi những bước nhảy không những dẻo dai, sung
sức mà còn hài hòa với hình thể khỏe mạnh đầy nam tính. Ít ai biết rằng thuở nhỏ,
chàng ca sĩ kiêm vũ công tài danh này chưa bao giờ có cảm giác hứng thú gì với
những vũ điệu của mẹ và các vũ sư. Anh trở thành vũ công như hôm nay là do bị mẹ
ép con trai phải nối nghiệp của bà.


Vào ba ngày 24/9, 1/10 và 7/10 vừa qua, Nguyễn Hưng đã tổ chức liveshow
đầu tiên của mình tại quê hương với tên gọi “Nguyễn Hưng – Tınh yêu và
bước nhảy”, ở ba thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Đúng như lời hứa
hẹn thực hiện một liveshow đầu tư công phu với kinh phí lên đến 10 tỷ
đồng, Nguyễn Hưng đã đem đến cho khán giả tại ba thành phố nói trên
một đêm giải trí đúng nghĩa, thưởng thức trọn vẹn các màn trình diễn hơn 2 tiếng đồng hồ mà không nhàm
chán.

Trong phần giao lưu với khán giả, Nguyễn Hưng cho biết để có show
diễn lần này anh đã chờ đợi 10 năm. Nguyễn Hưng tâm sự, anh đã xa Việt Nam khoảng 20 năm và đây là lần đầu tiên biểu diễn trước khán giả
trong nước nên cảm giác rất hồi hộp. Anh đã từng đi lưu diễn khắp các nước nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác… run như trong liveshow vừa
rồi. “Suốt những năm ở hải ngoại, tôi cũng mơ mình sẽ có một liveshow.
Và giờ đây, tôi thật hạnh phúc khi có được liveshow trên chính quê nhà.
Chữ “tình yêu” trong tên liveshow của tôi theo nghĩa rộng đó cũng là tình
yêu trong tiếng ca của mình, tình yêu âm nhạc, yêu người Việt nam” – Nguyễn Hưng chia sẻ.

Không hào nhoáng và bóng bẩy như khi đứng trên sân khấu, nam ca sĩ sở
hữu những bước nhảy ma thuật lại rất gần gũi và giản dị ngoài đời. Nguyễn Hưng tâm sự, chưa biết bao giờ mình
ngừng hát, ngừng đứng trên khấu nên lần biểu diễn nào, anh cũng cống
hiến hết mình, giữ gìn và trân trọng tình cảm của khán giả.

Nguyễn Hưng tìm đến và đi theo nghệ thuật là do học con đường của mẹ. Mẹ anh
đã cho anh nhiều thứ khi bước trên con đường ca hát để có thành quả
như ngày hôm nay. “Tôi yêu thích cuộc sống gia đình, không thích ồn ào
khuếch trương và chẳng mê những nơi sôi động quán bar, vũ trường. Mỗi khi
có dịp về Việt Nam thăm nhà, tôi chỉ thích dành thời gian ở bên cạnh
mẹ. Cả một khoảng thời gian dài xa mẹ, về được một thời gian ngắn tôi
tranh thủ ở bên mẹ, trò chuyện cùng bà để bà vui.

Tôi ghiền ăn những
món ngày xưa mẹ nấu mặc dù bây giờ sức khỏe bà kém không tự nấu
được nữa, phải nhờ đến người giúp việc. Tôi thích nhìn ngôi nhà mình –
nơi ghi dấu thời niên thiếu của tôi. Ở nơi đó, tôi đã trải qua những
khoảng thời gian hạnh phúc thật sự trong cuộc đời mình. Và thực tế là
những điều này tôi không thể có ở nước ngoài” – Nguyễn Hưng bộc bạch.

Nhiều ý kiến cho rằng Nguyễn Hưng không phải là một ngôi sao của truyền thông. Và
thực tế đúng như vậy. Với giới truyền thông, anh khá e dè và kín tiếng. Âu đó cũng là sự lựa chọn khôn ngoan của anh trước những thị phi của
giới showbiz. Có được cái hẹn phỏng vấn với Nguyễn Hưng không phải dễ, nhất là
vào thời điểm anh đang rất bận rộn với hàng loạt dự án âm nhạc mới này. TTVH &
Đàn Ông đã có được cuộc trò chuyện ngắn với anh.

Anh có thể chia sẻ về các hoạt động của mình bây giờ được không? Công việc bên
hải ngoại và Việt Nam?

Việc của tôi bây giờ thật sự rất nhiều, bên hải ngoại là các lịch diễn tại Mỹ và
các nước khác. Còn ở Việt Nam, tôi và manager của tôi là nhạc sĩ Minh Nhiên đang
có rất nhiều dự án. Sau liveshow vừa qua sẽ là tour diễn xuyên Việt, chuẩn bị ra
album mới, quay MV và đang ấp ủ một điểm giao lưu biểu diễn nghệ thuật. Tuy
nhiên, về việc này cho phép tôi được giữ bí mật, khi nào ok rồi tôi sẽ chia sẻ
nhiều hơn. Ông bà ta có câu: “Nói trước bước không qua” mà! (Cười to).

Tại sao anh lại về nước lần này chứ không phải mấy năm trước hay mấy năm sau đó?
Anh có kế hoạch nào lâu dài cho các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam?

Cho tôi xin lỗi bạn trước nhé, vì tôi thấy câu hỏi này buồn cười quá. Tại sao là
tại sao? Tại sao bây giờ trời mưa mà không phải tháng trước? Tại sao hai người
kia kết hôn với nhau bây giờ mà không phải một năm trước… Theo tôi nghĩ khi ta
quyết định việc gì thì có nghĩa ta thấy đúng thời điểm mà ta cảm thấy đầy đủ
điều kiện để làm một việc gì đó thì ta làm thôi.

Anh lấn sân sang sân khấu ca nhạc sau khi đã là một vũ sư tài năng, lý do nào đã
đưa anh đến với nghề ca sĩ và nếu phải lựa chọn một trong hai hình thức nghệ
thuật để biểu diễn, anh sẽ chọn nhảy hay hát?

Thật sự tôi cũng không biết nữa, vì tôi yêu cả hai. Tôi nghĩ rằng ngoài giọng
hát thì vũ đạo của tôi đã hỗ trợ và giúp cho phần biểu diễn của tôi trở nên hấp
dẫn hơn và được sự yêu mến của khán giả hơn. Bạn không thấy như thế sao?

Ai cũng nói khi bước chân vào con đường nghệ thuật bắt buộc người nghệ sĩ phải
hy sinh một cái gì đó, vậy với anh trường hợp này có đúng không và anh đã hy
sinh những gì và gặt lại được những gì?

Khi bước chân vào nghệ thuật cho đến bây giờ, tôi đã gặt được điều lớn lao nhất
là sự yêu thương của rất nhiều quý vị khán giả, đó là phần thưởng xứng đáng nhất cho những ngày khổ luyện, vượt bao
khó khăn. Còn về sự hy sinh ư? Đó là những giọt mồ hôi và nước mắt cho những
thành công cũng như thất bại trên con đường nghệ thuật mà tôi chọn nó là cái
“nghiệp” của mình.

Được biết đối với các nghệ sĩ ở hải ngoại thì việc đi show không được như ở Việt
Nam, vậy điều đó có gây khó khăn gì cho cuộc sống của anh?

Chắc bạn đang hiểu lầm hoặc bạn đang nói về trường hợp của người khác. Riêng với
tôi, thú thật là tôi thấy đi show ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam thôi. Lịch
diễn của tôi tại hải ngoại rất nhiều cho nên cuộc sống của tôi và gia đình nói
chung là ổn.

Ai cũng có một tôn chỉ trong cuộc sống, vậy với anh điều đó là gì?

Tôn chỉ cuộc sống của anh là sống hết mình với bạn bè và làm việc với tất cả khả
năng mà mình có.

Có thể nói trong các bạn diễn của mình thì MC, ca sĩ Kỳ Duyên là thân thiết với
anh hơn cả, vậy đã có khi nào anh nảy sinh tình cảm vượt ra khỏi tình đồng
nghiệp không?

Điều này tôi có tâm sự trong liveshow vừa qua của mình. Kỳ Duyên là người bạn
trong nghề thân thiết của tôi. Cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm trên sân khấu, tôi
và Kỳ Duyên rất thân nhưng chỉ tình anh em đồng nghiệp thôi. Vì tôi và Duyên
không có duyên… tôi đùa chút thôi nhé! – (Cười lớn).

Trong các đồng nghiệp của mình anh thật sự ngưỡng mộ tài năng hay phẩm chất của
ai?

Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của các đàn anh trong nghề như anh Elvis Phương, anh
Thái Châu…

Nếu gặp chuyện không hài lòng với ê-kíp làm việc hay đồng nghiệp của mình anh
sẽ?

Tôi sẽ tranh luận đến cùng, đôi khi rất gay gắt, tất cả chỉ vì cho việc làm của
mình tốt hơn mà thôi.

Nhìn anh ai cũng nghĩ đây ắt hẳn là một người phong lưu, đa tình? Anh nghĩ sao
về những suy nghĩ đó và anh sẽ nói gì để biện hộ cho mình?

(Cười) – Tôi chỉ nghĩ là tôi phong lưu đa tình trên sân khấu thôi, chứ ngoài đời
tôi sống khép kín lắm. Lúc xong công việc, tôi chỉ thích ở nhà. Đối với tôi gia
đình là mái ấm tuyệt vời nhất để tôi nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian lưu diễn.

Nguyễn Hưng & Những con số

17: Năm 1972, với vũ điệu Chachacha, anh đã đoạt giải khiêu vũ do một tờ
báo tổ chức. Khi đó, anh mới 17 tuổi.

20: Nguyễn Hưng thổ lộ rằng ngày đầu tiên anh đặt chân tới hải ngoại,
người đầu tiên anh gặp là MC xinh đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Mặc dù đã quen biết nhau từ 20 năm trước nhưng anh
tiếc là “Cả hai không có “duyên” với nhau trong tınh yêu…”, vì thế cho nên
đến tận bây giờ vẫn song hành cùng nhau trên sân khấu.

40: Nổi tiếng, hào hoa và làm thổn thức bao trái tim người hâm mộ qua
những khúc ca, những vũ điệu đầy ma thuật, Nguyễn Hưng đã làm say mê bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nhưng anh lại là
người đàn ông chung thủy, sống chân thành và giản dị với mối tình kéo
dài gần 40 năm cuộc đời. Vợ anh – Chị Thục Hiền, người bạn đời gắn
bó và chia sẻ cuộc sống cùng Nguyễn Hưng trong suốt hơn nửa đời người.
Cảm động trước tình yêu, sự quan tâm tận tình của người bạn đời dành
cho mình, Nguyễn Hưng luôn cảm thấy mình nợ vợ một lời xin lỗi.

200: Tối ngày 6/10 vừa qua, Nguyễn Hưng đã “đội mưa” mang quà đến làng trẻ
em SOS Hà Nội. Anh đã tận tay trao gần 200 suất quà cho các em nhưng anh lại không cho đây là “làm
từ thiện” mà chỉ là quà của “anh Hưng, chú Hưng” khi lần đầu tiên được
đến Hà Nội. Trước khi rời khỏi làng trẻ SOS, Nguyễn Hưng đã hứa sẽ
còn quay lại thăm các em trong những lần về Việt Nam sắp tới.

1994: Cột mốc thời gian mà cả đời Nguyễn Hưng không thể nào quên được.
Đầu năm 1994, trong một dịp sang Toronto trình diễn, nữ ca sĩ Phương Hồng Quế mà Nguyễn Hưng
từng quen biết trước kia, đã khuyến khích anh sang Califonia thăm dò tình
hình vì ở đó có nhiều cơ hội để phát triển ngành ca hát.

Cùng với
Phương Hồng Quế, Nguyễn Hưng sang Califonia và tham dự đêm ra mắt CD của
nữ ca sĩ Phi Phi tại vũ trường Đêm màu hồng ở Nam Cali vào tháng
3/1994. Đêm đó, anh lên sân khấu hát góp vui 2 nhạc phẩm “Vết thù trên
lưng ngựa hoang” và “Đưa em vào cõi chết”, những nhạc phẩm từng được
trình bày qua tiếng hát Elvis Phương, Thái Châu. Đêm đó cũng có mặt một
người điều hành tại một Trung tâm ca nhạc có tiếng ở Hải ngoại,
chính người đó đã mời anh hợp tác, một điều anh không ngờ tới.

Bạn có biết?

Nguyễn Hưng tên thật là Nguyễn Từ Hưng, con trai út của Ánh Tuyết, vũ sư
nổi tiếng ở Sài Gòn từ đầu thập niên 60 thế
kỷ trước. Nguyễn Hưng theo nghề của mẹ từ nhỏ và đã đạt được nhiều
giải thưởng ở bộ môn khiêu vũ. Sau đó anh chuyển sang ca hát. Năm 1992,
Nguyễn Hưng sang Canada theo diện đoàn tụ gia đình. Con trai anh là ca sĩ
trẻ Nguyễn Hưng Long.

Text: Cao Do Quyen
Photo: Tuan.FR

Producer: C.h


Assistant: Ly Binh Son

Make up:
Ghia Fam


Hair: Dinh Nhon

 

Thực hiện: depweb

28/10/2011, 10:56