"Nam thần thanh xuân" Hứa Quang Hán: Từ chàng ca sĩ "hụt" đến ngôi sao đắt show nhất nhì xứ Đài - Tạp chí Đẹp

“Nam thần thanh xuân” Hứa Quang Hán: Từ chàng ca sĩ “hụt” đến ngôi sao đắt show nhất nhì xứ Đài

Đẹp Men +

Không phải con nhà nòi cũng chẳng có bệ phóng mạnh mẽ, Hứa Quang Hán từng bước khẳng định tài năng của mình trong làng giải trí Hoa Ngữ bằng sự kiên định, nỗ lực 100% cho đam mê diễn xuất.

Khởi đầu không mấy suôn sẻ

Với sở trường thể thao, nhất là bộ môn bóng đá, Hứa Quang Hán từng là một thành viên của đội bóng trường. Thuở thiếu thời, anh mơ ước trở thành một cầu thủ sân cỏ hoặc vận động viên thể thao. May mắn gõ cửa, nhờ đam mê này mà Quang Hán được trao cho cơ hội diễn xuất trong MV “Class 3-2” của ca sĩ Châu Kiệt Luân (Jay Chou). Lúc đó, anh chỉ mới 13 tuổi. Tuy nhiên, việc góp mặt trong MV của “ông hoàng nhạc Hoa” của Hứa Quang Hán vẫn không đủ sức giúp anh lọt vào tầm ngắm của các nhà làm phim.

Đó là trải nghiệm diễn xuất đầu tiên của tôi nhưng dường như tôi đã dần quên mất. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn khá lo lắng mỗi khi tham gia các dự án lớn, nhưng tôi đã biết cách kiểm soát mọi việc tốt hơn so với lúc trước”, Hứa Quang Hán chia sẻ. Sau “debut” đầu tiên khi còn nhỏ đó, đến năm 2012, anh đảm nhận vai chính trong “Confession Of Love” của Quách Thư Dao. Tưởng chừng sự nghiệp diễn xuất của anh trở nên suôn sẻ hơn nhưng… anh một lần nữa “bị chôn chân”. Năm 2012, Hứa Quang Hán đầu quân về một công ty âm nhạc với mong muốn thử thách bản thân ở vai trò là ca sĩ. Công ty hứa hẹn sẽ phát triển một nhóm nhạc nam, trong đó có anh. Kế hoạch “debut” bất ngờ bị hủy bởi vấn đề pháp lý. Do ràng buộc hợp đồng, Hứa Quang Hán cũng bị công ty “đóng băng” mọi hoạt động suốt 1 năm. Giấc mơ âm nhạc của anh cũng vì thế mà khép lại.

Sang năm 2013, sau khi giải quyết xong thỏa thuận với công ty cũ, Hứa Quang Hán ký hợp đồng với Q Place – công ty chuyên đào tạo diễn viên. Từ đây, sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên bắt đầu khởi sắc. 

Sự nghiệp diễn xuất ngày càng thăng hạng

Năm 2013, Hứa Quang Hán chạm ngõ điện ảnh và có tác phẩm đầu tay trong sự nghiệp. Anh đảm nhận vai Trần Hạo Bân – một nam sinh đang trên hành trình tìm kiếm ước mơ và tự do cho riêng mình trong bộ phim truyền hình “Diving to the Blue Basket”. Dù vậy, diễn xuất của mỹ nam xứ Đài trong dự án phim đầu tay chưa để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. 

Hứa Quang Hán không ngừng trau dồi kinh nghiệm diễn xuất. Khả năng hóa thân thành nhân vật, nắm bắt cảm xúc và tương tác ăn ý với bạn diễn của anh ngày càng được hoàn thiện. Điều đó đã được minh chứng thông qua các bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ khán giả mà anh tham gia như “Love in Sandstorm”, “Attention Love” và “Have You Ever Fallen In Love, Miss Jiang?”. Các vai diễn của nam diễn viên họ Hứa trong giai đoạn này mang nhiều màu sắc, từ thanh xuân vườn trường, tình cảm gia đình đến ngôn tình hiện đại. Bên cạnh đó, anh cũng rất chịu khó thử thách bản thân ở đa dạng vai diễn. Anh có thể hóa thân thành một nam sinh ngọt ngào, làm xao xuyến trái tim của bao khán giả với “Attention Love”; hay một A Hào tài giỏi, hiếu thuận nhưng bị đè nặng sức ép kỳ vọng ở “A Sun”; thậm chí có thể “trị” được vai phản diện khiến người xem phải rùng mình trong “Nowhere Man”. 

Hứa Quang Hán trong A Sun – tác phẩm từng thắng 6 giải tại Kim Mã.

Có thể nói, những vai diễn đa dạng đó đã trở thành bệ phóng giúp Hứa Quang Hán khắc sâu tên của mình trong lòng khán giả cũng như chinh phục những vị đạo diễn ăn khách. Năm 2019 được xem là năm vụt sáng thành sao của Quang Hán với dự án phim “Someday Or Oneday”. Trong phim, nam tài tử chứng minh thực lực ngày càng thăng hạng khi có thể “cân” hai vai cùng một lúc một cách nhẹ nhàng. Một mặt là Lý Tư Duy rạng rỡ, trẻ trung, tràn đầy nhựa sống; mặt khác hóa Vương Nguyên Thắng lạnh lùng, trưởng thành. Bằng khả năng lột tả chân thật những cung bậc cảm xúc đa tầng, đa chiều, từ sự ngây ngô của tuổi thiếu niên, tình yêu mãnh liệt của cậu học trò đến những lúc tức giận và bất lực tận cùng, Hứa Quang Hán đã “lột xác” ngoạn mục. Hơn thế, vai diễn này đã giúp anh mang về đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại giải Golden Bell Awards, đồng thời ghi tên mình vào vị trí 59 trong Top 100 người nổi tiếng tại Trung Quốc do Forbes công bố vào năm 2022. 

2019 là một dấu mốc đáng nhớ với Hứa Quang Hán khi sự nghiệp của anh ngày một thăng hạng.

Thừa thắng xông lên, Hứa Quang Hán tiếp tục góp mặt trong tác phẩm “My Love” (2021). Hóa thân thành nhân vật Châu Tinh Tề, nam diễn viên một lần nữa chứng tỏ sự trưởng thành trong lối diễn xuất. Sự thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi của anh phủ sóng khắp châu Á. Chỉ trong 3 ngày công chiếu, phim đã thu về 424 triệu Nhân dân tệ (65.6 triệu USD). Không chỉ có vậy, “My Love” còn thu về hơn 650.000 lượt đánh giá với tổng số điểm 8.0/10 trên Maoyan. Đặc biệt, bộ phim cũng đã giúp anh đoạt giải “Nam diễn viên xuất sắc tại giải Hoa Đỉnh” năm 2021.

Năm 2023, Hứa Quang Hán đặt bước tiến dài với vai diễn Ngô Minh Hàn – một anh chàng cảnh sát chính trực, tình cảm và hài hước trong “Marry My Dead Boy”. Bộ phim có chủ đề LGBTQ+ này đã giúp anh chinh phục trái tim khán giả nhờ lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên. Đồng thời, anh còn vô cùng khéo léo dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có lúc khiến người xem phải bật cười với những biểu cảm hài hước; khi bật khóc trước sự khắc khoải của một người vừa mới yêu đã phải rời xa người mình yêu. Nhờ sự chuyển biến nhịp nhàng trong từng biểu cảm của nam tài tử đã giúp bộ phim nhận được số điểm 8.7/10, với tỷ lệ chấm 5 sao chiếm 55.8% và thu về hơn 16.4 tỷ đồng sau một tuần công chiếu.

Sau hai bản truyền hình cũng như điện ảnh “Someday Or Oneday”, năm 2024 đánh dấu sự trở lại của Hứa Quang Hán ở thể loại phim thanh xuân với “18×2 Beyond Youthful Days”. Trong dự án mới lần này, khán giả sẽ được nhìn thấy dáng dấp của một Lâm Gia Minh chân thành, cuồng nhiệt trong tình yêu ở tuổi 18; và một Jimmy 36 tuổi gác lại guồng quay công việc, rong ruổi đến xứ Phù Tang để tìm gặp người tri kỷ.  

Dù hóa thân thành chính diện hay phản diện, Hứa Quang Hán vẫn luôn nỗ lực hết mình để có thể lột tả hết cá tính và nỗi lòng của nhân vật. Chính điều này đã giúp anh chạm đến trái tim của những “mọt phim”.

“Con cưng” của các nhãn hàng xa xỉ

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh rực rỡ, Hứa Quang Hán còn là “con cưng” của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp. Sở hữu gương mặt góc cạnh cùng hình thể rắn rỏi, nam tài tử được Fendi bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu tại thị trường Trung Quốc vào năm 2022. Theo tờ SCMP, việc mỹ nam xứ Đài được hãng thời trang Ý tín nhiệm phong danh hiệu đặc biệt này đến từ phong thái gần gũi, ấm áp cùng gu thẩm mỹ thời trang lịch lãm và rất mực năng động, đồng điệu với tinh thần mà nhà mốt muốn gửi gắm trong các sản phẩm của mình. 

“Chàng thơ mới” của nhà mốt Fendi luôn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Ngoài Fendi, Hứa Quang Hán còn là đại sứ của nhà kim hoàn Tiffany & Co. vào năm 2023. Toát lên khí chất mạnh mẽ và lịch thiệp, nam diễn viên họ Hứa thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi diện những thiết kế trang sức đắt đỏ của nhà kim hoàn Mỹ. 

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên sinh năm 1990 còn là một trong những gương mặt ảnh bìa đắt giá của các tạp chí thời trang danh tiếng. Mỗi khi đảm nhận gương mặt trang bìa, Hứa Quang Hán đều gây sốt với cách biến hóa đa dạng trong từng khung hình, tương tự cách anh sống cùng các vai diễn trên màn ảnh vậy. Và concept phi giới tính trên số Vogue tháng 12/2023 là một ví dụ điển hình. Vượt qua giới hạn định kiến, Hứa Quang Hán không ngần ngại diện trang phục dành cho nữ như áo corset, chân váy, quần tất, bodysuit, giày cao gót… Lằn ranh giữa tính nam và tính nữ đều được anh phá vỡ trong bộ ảnh đặc biệt này.  

Hứa Quang Hán không chỉ thử sức mình ở các vai diễn, mà cả trong những khung hình.

Tác giả: Khánh Duyên

12/04/2024, 10:02