Yêu bản thân, thế giới sẽ đổi thay! - Tạp chí Đẹp

Yêu bản thân, thế giới sẽ đổi thay!

Thời Trang


Đi dạo quanh bờ biển xanh vào những buổi xế chiều, đứng từ ban công ngắm mặt trời mọc vào sáng sớm bình minh và lặn sâu dưới đáy biển với những đàn cá nhiều màu sắc vây xung quanh – đó là những sở thích mộng mơ và rất đỗi bình yên của Darya Kamalova, nhân vật của chuyên mục Vì đó là tôi số này.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Samara, cô gái 23 tuổi này đã tốt nghiệp Đại Học và Cao Học chuyên ngành Thiết Kế tại Nga. Hiện tại, cô đang sinh sống và làm việc tại thành phố Milan – kinh đô thời trang của đất nước Ý.

Niềm đam mê thời trang của Darya bắt đầu từ khi nào?

Tôi là một cô gái yêu những gì thuộc về cái đẹp và tất nhiên, thời trang là một trong số đó. Nhưng có lẽ, niềm đam mê thời trang chỉ thực sự “cháy” lên trong tôi rất tình cờ, vào một buổi sáng “như mọi ngày”. Năm ấy, tôi đang là học sinh Phổ thông. Tôi bất chợt tỉnh giấc và bắt đầu suy nghĩ về ước mơ và tương lai của mình.

Chính lúc đó, tôi nhận ra điều đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình: tôi đã cảm nhận được rằng thời trang với tôi không chỉ hiện hữu qua những bộ quần áo, đôi giầy hay chiếc túi xách, nó cũng không hẳn chỉ là những lần tụ tập đi mua sắm cùng đám bạn và những quyển tạp chí cập nhật các xu hướng thời trang vẫn thường đọc… Thời trang là một cái gì đó vô hình, là những xúc cảm, là niềm đam mê. Mỗi bộ trang phục tôi mặc sẽ phần nào “chia sẻ” với những người xung quanh rất nhiều điều về con người tôi, nhiều hơn những gì tôi tưởng.



Buổi sáng ấy đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?

Trước đó, tôi không hề có một định nghĩa nào trong đầu về ước mơ của mình trong tương lai, về Đại học hay thậm chí là Cao học, tôi cũng chưa hề nghĩ tới. Nhưng chỉ trong buổi sáng hôm ấy, tôi đã nhận ra ước mơ và ngành học mà mình sẽ quyết tâm theo đuổi. Bây giờ, tôi không hề hối hận về quyết định đó.

Hiện tại, tôi đang làm trong lĩnh vực thời trang tại Milan, đồng thời là một blogger. Tôi chẳng mong muốn điều gì hơn cuộc sống hiện tại. Được theo đuổi công việc và tự trải nghiệm những điều mình yêu thích thật tuyệt vời!

Bạn yêu thích phong cách nào nhất?

Không ổn định! (cười) – Có lẽ đó là ba từ tôi sẽ dùng để miêu tả phong cách của mình. Tôi có thể rất thích một chiếc váy hay vòng cổ ngay từ cái nhìn đầu tiên, và, chỉ sau đó một ngày, chúng đã chẳng còn cuốn hút đối với tôi nữa. Nhưng cũng có những thứ tôi vẫn “yêu” cho đến tận bây giờ, dù đã hơn 10 năm trôi qua. Những chiếc váy maxi nữ tính là một ví dụ điển hình.

Tôi thích kết hợp những chiếc váy maxi với đôi giầy siêu cao gót; hoặc phối những đôi giầy siêu cao gót cùng quần đen bó và áo len rộng theo phong cách tomboy.


Bạn có lời khuyên nào dành cho các độc giả của Đẹp online?

Trong cuộc sống, tôi đã từng gặp rất nhiều câu hỏi từ bạn bè hay người thân: “Tôi không sở hữu một chiều cao lý tưởng, phải làm sao  đây?”, “Một người béo như tôi thì sẽ phải mặc trang phục gì?” hay đại loại như “Tôi nên làm sao với cái mũi không được đẹp cho lắm này?”.

Lời khuyên của tôi là hãy biết yêu bản thân bạn, những gì bạn may mắn được sở hữu và ban tặng, thay vì suốt ngày phàn nàn hay than thở về nó. Một khi bạn biết quý trọng bản thân thì bạn sẽ thấy thế giới thay đổi, những người xung quanh sẽ mỉm cười với bạn, đèn giao thông sẽ luôn bật tín hiệu màu xanh và tất nhiên, thời trang cũng sẽ là người đồng hành của bạn ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.


                                                                                                                                                       Trang Nguyễn

Thực hiện: depweb

10/03/2012, 06:30