Vào chiều 22/6, Thanh tra Sở Y tế TP HCM tiếp tục tiến hành kiểm Phòng khám (PK) Đa khoa Quốc tế Trung Nam (1505-1507-1509) đường 3/2, phường 16, quận 11, TP HCM do một bác sĩ (BS) Việt Nam đứng tên.
Cũng như các PK được thanh tra trước, PK này cũng giở chiêu “vườn không nhà trống” và cho dán thông báo trước các cửa phòng chuyên môn là “đang chờ sửa chữa” và máy móc thì dán giấy “đang chờ thẩm định”. Tuy nhiên việc 2 bệnh nhân (BN) đang nằm truyền dịch kháng sinh trong phòng lưu với hồ sơ chỉ định của BS phẫu thuật cắt trĩ đã cho thấy chuyện “giấu đầu hở đuôi”.
Việc sai phạm hành nghề trái chuyên môn, đăng ký Đông y nhưng hoạt động Tây y nên các PK trên sau khi được thanh kiểm tra đều buộc phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian chờ xử lý. Điều đáng nói là hàng loạt BN tại các PK này hiện nay trong tình trạng lo lắng, không được chăm sóc hậu phẫu. Những chỉ dẫn từ những PK trên với BN lại càng phản ánh việc hoạt động trái phép, vá víu, tạm bợ và có yếu tố lừa đảo.
Chủ cơ sở YHCT Đông Phương ký vào biên bản và giấy niêm phong thuốc hết hạn sử dụng.
Ngày 24/6, chị N.T.A.T., ngụ tại An Bình, An Phú, Củ Chi cho biết: Tôi là mẹ BN N.T.A.X. (16 tuổi) của Phòng khám YHCT Đông Phương (762 Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình). Ngày 23/6 khi tôi gọi điện tới PK này theo hẹn tái khám lấy thuốc cho con gái sau mổ trĩ, cô tiếp tân cho biết do BS đi công tác đột ngột nên chị cứ cho con gái ngâm nước nóng với muối hột để sát trùng vết thương, Khi nào BS từ Trung Quốc sang thì tới lấy thuốc. Tôi ghê sợ quá, sao mổ xẻ hết quá trời tiền mà lại không cho con tôi dùng thuốc kháng sinh, chỉ ngâm nước muối?
Chị T. cho biết, trước đó do nghe qua quảng cáo trên tivi, CS Đông Phương có BS Trung Quốc cực kỳ mát tay về mổ trĩ không đau, lại về liền trong ngày nên đưa con gái tới. Theo lời chị T. kể, con gái chị sau khi tới đây vào ngày 20/6 đã được siêu âm và mổ ngay sau đó bằng kỹ thuật gây tê. Riêng tiền mổ đóng 9,8 triệu đồng, tiền dịch truyền là khoảng 9 triệu trong 3 ngày, tiền siêu âm và nội soi hết 1,5 triệu. Khi thấy BS nói phải truyền thuốc khoảng 7 ngày liên tục với giá 3 triệu/ngày, chị thấy số tiền đóng cao quá nên ngừng lại. BS tại đây lại khuyên nếu không có tiền truyền thuốc thì dùng thuốc uống. Nhưng phải mua trọn gói là 10 ngày với giá 900.000đ/ngày.
“Ngày 23/6 tôi định tới để lấy thuốc thì thấy thông báo BS Trung Quốc đi công tác và chỉ tôi cách chữa bệnh cho con kinh khủng như trên”. Do ở Củ Chi hiện chị T. phải đưa con lên TP trọ nhà bà con đưa tới BV Bình Dân để nhờ cậy các BS chăm sóc vết thương cho con gái sau mổ.
Hàng loạt thuốc hết hạn sử dụng được thu giữ tại Phòng khám YHCT Đông Phương.
Một BN khác là N.T.P.Trang (28 tuổi, ngụ tại Củ Chi) cũng được phẫu thuật trĩ tại CS Đông Phương cho biết: Em mổ ngày 19/6. Ngày 23/6 tới khám lại, cô tiếp tân cũng thông báo BS đi công tác. Hiện tại vết thương em hơi nhức mà BS ở đây lại kêu tự đi ra tiệm thuốc mua thuốc Tây uống cho đỡ đau. Họ phát thêm cho em một gói thuốc bột dạng đông y nói về nhà ngâm khi thấy nhức. Vậy là 12 triệu tiền em đóng… chạy theo BS Trung Quốc rồi”.
Tìm hiểu từ các BN, chúng tôi được biết, đa số đều tìm tới các PK Trung Quốc với nhu cầu chữa một số bệnh “nhạy cảm” như trĩ, bệnh phụ khoa, bệnh nam khoa… và khi vào khám và điều trị rồi họ mới “tá hỏa” vì số tiền quá cao so với bệnh viện của Nhà nước. Khi hỏi nguyên nhân, BN N.T.P.Trang nói: “Do bệnh viện mình không chữa bệnh này. Còn các BS Trung Quốc quảng cáo trên tivi và tạp chí nói rõ ràng, chữa lại bằng máy móc hiện đại, không đau, về liền trong ngày… nên tìm tới”.
Như vậy vấn đề ở đây là việc quảng cáo thổi phồng, trái phép nhưng bằng nhiều cách khác nhau đã tới nhiều người dân. Cách đây không lâu hàng loạt người dân đi trên đường khu vực QL 50 đều được phát tờ rơi miễn phí của PK Trung Nam với quảng cáo “vá trinh, phá thai”… Bên trong những tờ rơi này là những bài viết về các vấn đề sinh lý, tình dục, sức khỏe sinh sản mà không để tên tác giả hoặc chuyên gia nào. Thậm chí các tạp chí không in tên cơ quan cấp phép, in ấn và giấy phép xuất bản…
Trong tạp chí còn “mạo nhận” từ PK thành “BV Trung Nam” và quảng bá rất dữ về kỹ thuật “phục hồi màng trinh, thắt âm đạo, phá thai… với “phương pháp truyền thống”, kỹ thuật Nano và đa phần đánh vào nhu cầu rất lớn của người dân hiện nay là ngại tới các cơ sở bệnh viện công do đông, phải chờ đợi lâu. Ngoài ra các PK Trung Quốc đều quảng cáo tới các phương pháp hiện đại và kèm theo việc về liền trong ngày, không đau…
Việc quảng cáo về thuốc men, mỹ phẩm – dược phẩm đã có quy định rất chặt chẽ của Bộ Y tế, tuy nhiên quy định thì có, thực thi thì không. Được biết, khi Phòng Thanh tra Sở Y tế TP HCM nhận được thông tin từ người dân về PK Trung Nam quảng cáo lừa đảo, tháng 8/2011, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra và buộc cơ sở này thu hồi các ấn phẩm quảng cáo, đồng thời ra QĐ xử phạt 12,5 triệu đồng với hành vi “đăng thông tin quảng cáo nhưng chưa xin phép của cơ quan y tế”. Tuy nhiên có lẽ do mức xử phạt như “phủi bụi” so với mức tiền lời thu được từ KCB nên PK này tiếp tục quảng cáo và hành nghề như không có gì xảy ra.
Các PK như Đầm Sen, Đông Phương qua thống kê đều đã có QĐ xử phạt của Thanh tra Sở Y tế 2-3 lần. Theo Phòng QLDV – Sở Y tế TP HCM, hiện TP có 13 PK, phòng chẩn trị YHCT có BS Trung Quốc được cấp phép hành nghề…
Song hiện dư luận rất bức xúc đặt nghi vấn với cơ quan quản lý y tế, chức năng và thẩm quyền của ngành được sử dụng đến đâu khi việc các phòng khám Trung Quốc mọc lên quá nhanh thời gian qua, sai phạm hàng loạt mà không được phát hiện, BS Trung Quốc không biết được thẩm định từ đâu mà tha hồ tung hoành, sử dụng thuốc không nguồn gốc xuất xứ toàn bằng tiếng Trung Quốc vẫn được bán cho BN suốt thời gian dài và giá đắt gấp hàng trăm lần so với chi phí điều trị tại BV Nhà nước. Trong khi ở các nước, muốn hành nghề y tế, các BS phải chứng minh bằng cấp, thông thạo tiếng nước sở tại và trải qua sát hạch gắt gao!…
Theo CAND