Vụ máy bay Su30MK2 và máy bay CASA2-12 mất tích: Đón thi hài Thiếu tá Trần Quang Khải trở về đất liền - Tạp chí Đẹp

Vụ máy bay Su30MK2 và máy bay CASA2-12 mất tích: Đón thi hài Thiếu tá Trần Quang Khải trở về đất liền

Sống

Ngay sau khi máy bay CaSa-212 số 8983 mất liên lạc, Bộ Quốc phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng đã tìm được một số mảnh của máy bay CASA-212 số hiệu 8983 ở khu vực phía Tây Nam Bạch Long Vĩ, gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ. 



Mảnh vỡ của máy bay CASA-212 số hiệu 8983 được trục vớt

Qua xác minh ban đầu, vị trí vớt được các mảnh vỡ và vật thể tại khu vực Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ 20 hải lý, phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ 3 hải lý, trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30-12 giờ 30 ngày 16/6; tại thời điểm đó, thời tiết đột ngột thay đổi xấu, tầm nhìn hạn chế.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Đặc công phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa phương và ngư dân tiếp tục dồn toàn lực tìm kiếm cứu nạn tại khu vực máy bay CASA-212 gặp nạn, đặc biệt chú ý tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212 số hiệu 8983 và Phi công máy bay Su-30KM2 Trần Quang Khải; các đơn vị quân y đã có mặt tại hiện trường sẵn sàng cấp cứu khi tìm thấy nạn nhân.

Liên quan đến máy bay Su 30MK2 số hiệu 8585 bị mất liên lạc khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện, tại vùng biển Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng Phi đội bay SU 30 đã được tìm thấy vào lúc 5 giờ ngày 15/6. 

Phi công Cường được tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ, tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy và đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Anh Cường cho biết, sáng 14/6, anh cùng Thượng tá Trần Quang Khải thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện từ sân bay Sao vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, khi đến khu vực đảo Mắt, Nghệ An đã gặp sự cố. Anh Cường và anh Khải đã bung dù để thoát khỏi máy bay. “Lúc đó, tôi nhìn thấy anh Khải nhảy ra trước, kế tiếp tôi cũng nhảy ra. Sau đó, tôi không biết anh Khải ở đâu nữa,” anh Cường thông tin thêm.

Chiều 17/6, ngư dân Đậu Văn Kính, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải của máy bay SU30-MK2 số hiệu 8585 trong tình trạng dù quấn chặt vào người tại vùng biển giáp ranh Đảo Mắt, trên vùng biển Nghệ An.
Đúng 4 giờ 30 phút sáng 18/6, tàu BP 061901 của Bộ đội biên phòng Nghệ An đã đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải, phi công SU30-MK2 cập cảng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội và người dân. 



Người dân Nghệ An cùng các lực lượng chức năng tập trung tại bờ biển phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò chờ đón thi thể phi công Trần Quang Khải

Sau 3 lần cập cảng không thành do nước thủy triều xuống, tàu cứu hộ cứu nạn của Bộ đội biên phòng chở thi thể của Thượng tá Trần Quang Khải bị mắc cạn. Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều canô ra tận tàu BP 061901 để di chuyển thi hài của Thượng tá Khải vào bờ. 
Đúng 5 giờ 10 phút, di hài của Thượng tá Trần Quang Khải được đồng đội, đồng chí đưa lên bờ và làm đầy đủ thủ tục khâm liệm. Lúc này, dọc hai bên đường ven sông Lam, trước cổng Hải đội 2, hàng trăm đồng đội, bạn bè và người dân Thị xã Cửa Lò và người dân vùng lân cận vẫn chờ đợi để được nhìn thấy phi công Trần Quang Khải lần cuối. 
Khi nhận được thông tin trên, hàng trăm người dân đã thức đêm chờ đợi lực lượng chức năng đưa di hài Thượng tá Khải trở về. Không chỉ có người già mà ngay cả những trẻ nhỏ cũng tỏ ra nôn nóng, cầu mong cho tàu cứu hộ cứu nạn của lực lượng Bộ đội biên phòng chở thi thể phi công Trần Quang Khải vào cập bờ.

Tổng hợp theo VietnamPlus

Thực hiện: depweb

18/06/2016, 07:01