Vũ Cát Tường & Bí Đỏ: Yêu là một hành trình dũng cảm

Tình yêu của Vũ Cát Tường và Bí Đỏ bình lặng, giản đơn và tràn ngập tiếng cười. Yêu đối với họ trước hết là sự soi tỏ bản thân, không bó buộc mình bởi một giới hạn nào.

Chỉ có được sự can đảm khi đã sáng tỏ về bản thân

12 năm trước, Tường chỉ có tình yêu với âm nhạc. Bây giờ, Tường còn có tình yêu của Bí Đỏ. Sự kết nối đẹp đẽ ấy mang đến cho hai bạn những xúc cảm nào?

Vũ Cát Tường: Tôi cảm thấy biết ơn và hiểu sâu sắc hơn về hai chữ “duyên số”. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình gặp được tình yêu của đời mình, bình yên và bình dị như thế.

Bí Đỏ: Cuộc gặp gỡ với Tường chính là thiên duyên của tôi. Trước đó, cả hai chưa từng có cơ hội gặp gỡ hay làm việc chung với nhau. Sau khi gặp, quá trình yêu của hai đứa cũng luôn được trợ duyên để diễn ra một cách nhẹ nhàng.

Từ khi nào hai bạn nhận ra mình muốn gắn bó với người kia một cách nghiêm túc?

Vũ Cát Tường: Khi tôi thấy mình thay đổi từ sâu bên trong một cách tự nhiên, muốn trở thành một phiên bản tốt hơn. Có một sự bình yên rất lạ khi ở bên nhau, mỗi ngày đều như thế.

Bí Đỏ: Khi gặp vấn đề, thay vì dễ buông ra những lời gây tổn thương cho nhau thì chúng tôi chọn im lặng để tự suy ngẫm, rồi sau đó nói chuyện một cách cởi mở và thành thật, không vì ai đúng ai sai. Đó là khoảnh khắc chúng tôi biết cả hai đã trưởng thành hơn và biết trân trọng đối phương, muốn gắn bó với nhau.

Lễ thành đôi có phải là sự công nhận cho hành trình tình yêu của hai bạn?

Bí Đỏ: Đó chỉ đơn giản là một ngày có ý nghĩa đối với chúng tôi. Lễ thành đôi được tổ chức không phải để tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài mà là một lễ kỷ niệm để hai đứa nhìn lại chặng đường đã cùng nhau trải qua. May mắn là chúng tôi được công chúng yêu thương và chúc phúc.

Vũ Cát Tường: Sau lễ thành đôi, chúng tôi chọn rút về thế giới riêng của mình. Đó thực sự là điều chúng tôi muốn. Để tình yêu được đơm hoa kết trái, để sống bình yên và hạnh phúc, chúng tôi đã nuôi dưỡng nó 5 năm một cách bình lặng. Và chúng tôi không quên sự bình lặng đó đã cho mình những gì.

Tường và Bí Đỏ có biết rằng thông điệp hai bạn chia sẻ trong lễ thành đôi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người?

Vũ Cát Tường: Chúng tôi sống đơn giản và không nghĩ quá nhiều về việc ai sẽ được truyền cảm hứng từ mình. Tôi nghĩ, lúc nào mình khoác chiếc áo là người truyền cảm hứng, mình sẽ mất đi sự đơn giản và ngây thơ – hai yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời. Khi một người đi trên con đường của họ, họ tỏa ra hương thơm một cách tự nhiên. Cả hai đứa tôi chỉ đang sống cuộc đời của mình, quản lý chính mình.

Trở lại câu hỏi của chị, tôi nghĩ, một người chỉ có được sự can đảm khi họ sáng tỏ về mình và đòi hỏi rất ít từ bên ngoài. Tại sao tôi “come out”? Vì tôi muốn chịu trách nhiệm trước người mình yêu. Và vì tôi biết đã đến lúc cần nói sự thật về mình. Sau tuổi 30, mình là người trưởng thành, tự quyết định những thứ trong đời mình. Đâu thể gặp người lớn hay người không biết mình thế nào vẫn bị hỏi “khi nào lấy chồng?”. Tôi không thích bị hỏi như thế thì phải một lần nói ra. Mình phải sống đúng với sự thật về mình. Không ai đảm bảo khi “come out” thì mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng mình mong muốn. Tôi đã nhiều lần tự vấn: nếu chia sẻ và mất tất cả thì mình có chấp nhận sống với sự thật của mình không? Nếu có thì làm thôi!

Tình yêu đến không để trao đổi bất cứ điều gì

Phải chăng tình yêu giữa Tường và Bí Đỏ đã cho Tường thêm dũng khí để “come out” vào năm 2022?

Vũ Cát Tường: Ý thức về chính mình đã theo tôi từ lúc mới sinh ra. Mình là ai, mình yêu thích điều gì, thuộc về nơi nào… là những câu hỏi tôi không có câu trả lời trong nhiều năm. Trên hành trình tìm kiếm chính mình trong âm nhạc luôn có những nhân duyên hiện hữu. Năm 2019 khi thực hiện MV “Có người”, tôi gặp Bí Đỏ. Mọi thứ đều do biên đạo múa sắp xếp.

Sau này khi chính thức tìm hiểu nhau, thoạt đầu tôi cũng rất dè chừng. Một phần vì trong thế giới hiện đại, tình yêu và niềm tin khá đắt đỏ. Đặc biệt trong showbiz, tình cảm giản dị, chân thành và không có sự trao đổi lại càng hiếm hoi. Tôi không biết cô gái này là ai, như thế nào. Qua thời gian, Bí Đỏ đã chứng minh cho tôi thấy tình yêu của em không có điều kiện. Bí Đỏ đến không để trao đổi bất cứ điều gì.

Nếu nói tình yêu ấy khiến tôi dũng cảm hơn thì không phải vì tôi đã luôn dũng cảm từ ban đầu. Những ngày đầu sự nghiệp, kể cả không có ai giúp đỡ, cũng chưa yêu ai nhưng tôi luôn biết rõ mình thích và không thích gì. Tuy nhiên, khi trở thành một người trưởng thành, trước một tình yêu chân thành như thế, tôi nhận ra đã đến lúc mình muốn cam kết với một người để cùng nhau xây dựng thế giới chung. Đó không còn là chuyện can đảm nữa mà là dám nhận lãnh trách nhiệm; là làm sao để đưa người con gái mình yêu ra ánh sáng mà không làm tổn hại đến bạn ấy, không khiến bạn bị sốc trước sự ồ ạt của truyền thông. Có lẽ do “trời độ” hay sao đó nên chúng tôi được mọi người đón nhận từ lúc “come out” đến lúc biết Bí Đỏ là ai.

Nếu xem 30 là một cột mốc, nhìn lại Tường có thấy hài lòng về những gì đã gặt hái được?

Vũ Cát Tường: Thật ra, 30 không phải là cột mốc liên quan đến sự nghiệp mà còn là sự trưởng thành về nhân sinh quan. Nếu chỉ nói riêng về nghề nghiệp, với tôi thế là quá đủ đầy. Ở tuổi đôi mươi, một người trẻ ở tỉnh lên thành phố sẽ muốn biết thành phố có gì hay, mình sẽ làm được gì, đi xa được đến đâu. Thành tựu để người khác nhìn vào là thứ mà tất cả những thanh niên rời quê lên phố đều rất muốn có được. Sau 30, suy nghĩ và tâm tư của tôi thay đổi như tôi từng viết trong ca khúc “Người bình thường”.

Tôi nhận ra cuộc sống to lớn hơn như vậy rất nhiều. Nó không phải là vật chất hay những thứ người ta thường nói về thành công và hạnh phúc. Cuộc đời này không có cái gì là đỉnh cao ghê gớm. Tất nhiên, để nói được như vậy thì tuổi trẻ của tôi cũng đã phải trải qua hết, đã được nếm cảm giác một năm nhận mười mấy giải thưởng là như thế nào, tổ chức concert mấy nghìn người tham dự ra sao… Nhưng đấy chỉ là một phần của chặng đường, không phải là tất cả. Tất cả của tôi sau tuổi 30 là chiều sâu, là đi vào bên trong để tận hưởng cuộc sống này.

Làm thế nào để bạn không bị cuốn đi trong thế giới giải trí nhiều hào nhoáng?

Vũ Cát Tường: Theo quan sát của tôi, nếu mình cố giữ thì sẽ rất khiên cưỡng. Đơn giản chỉ cần là chính mình. Tôi vốn không phải là người hướng ngoại. Khi có điều gì cần trao đến công chúng thông qua âm nhạc thì tôi thực hiện. Thực hiện xong tôi sẽ rời đi, về mặt nhận thức. Nghĩa là, không phải vì dự án đó quá thành công mà tâm trí mình cứ đứng ở đó, tận hưởng sự ngợi ca đó. Một phần vì mình đã trải qua điều đấy rồi, nán lại để tận hưởng cũng chỉ có vậy thôi. Quan trọng hơn, mình đã nỗ lực hết sức. Bài hát đó đi được bao xa, chạm được đến bao nhiêu người, cứ để nó tự nhiên. Nhờ vậy tôi giữ được cái đầu rỗng, không tự nhốt mình vào thành tích nào. Khi con người đạt được thành tích, họ cũng vô tình chui vào cái lồng thành tích đấy. Ngày hôm sau, họ sẽ muốn chui vào cái lồng thành tích to hơn nữa. Vô hình trung, họ cảm thấy nặng nề, rối bời và toan tính. Khi tâm trí không nhẹ nhàng thì làm sao có thể tĩnh lặng đi sâu vào bên trong?

Yêu là đón nhận mọi phiên bản của đối phương

Hai bạn định nghĩa như thế nào về tình yêu?

Bí Đỏ: Yêu là hiểu và tin. Không hiểu thì không thể yêu, không tin thì không thể sống cùng và tôn trọng đối phương.

Vũ Cát Tường: Yêu là đón nhận mọi phiên bản của đối phương một cách chân thành, không đặt điều kiện, không có sự trao đổi. Chúng tôi luôn tôn trọng sự khác biệt và thay đổi của nhau. Thay vì cố gắng kiểm soát, chúng tôi quan sát và lắng nghe sự thay đổi của đối phương nên mỗi người vẫn giữ được cá tính riêng trong một mối quan hệ chung.

Trong 5 năm yêu nhau, có lúc nào Tường lo sợ cái bóng của quá khứ?

Vũ Cát Tường: Bản thân hành trình yêu đã là một con đường dũng cảm với bất kỳ cá thể nào, dù là nam hay nữ. Tổn thương thì ai cũng có, không chỉ riêng tôi. Tôi cho rằng đó không nên là lý do để một người sợ nắm lấy tình yêu. Hành trình này luôn cần mình dám buông bỏ sự phòng vệ, chân thành với đối phương, kiên nhẫn với chính mình, dám chấp nhận mọi kết quả sẽ xảy ra.

Mỗi lần yêu ai đó cũng là một lần tôi được hiểu hơn về chính mình, về cách mình hành xử, cách mình giải quyết vấn đề. Khi yêu Bí Đỏ một cách sâu sắc, tôi trở nên bình thản hơn với quá khứ bởi đã hiểu ý nghĩa của từng chặng đường mình đi qua.

Yêu một người với trái tim nhiều tổn thương là điều không dễ dàng. Điều gì khiến Bí Đỏ kiên trì với tình yêu ấy?

Bí Đỏ: Tường là người mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh, không dễ dàng cho người khác bước vào thế giới riêng. Để Tường mở lòng, cần thời gian và sự chân thành bền bỉ. Lý do duy nhất khiến tôi kiên trì với tình yêu này là vì tôi thật sự muốn được ở bên Tường. Tôi cảm thấy Tường bây giờ khác với lúc mới quen. Tường sống đời hơn, cười nhiều hơn, mở lòng hơn.

Hai bạn có mong muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình không?

Cả hai: Chúng tôi biết ơn tất cả những gì đã xảy ra. Nếu thời gian có quay trở lại, hai đứa sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Bởi tất cả những điều ấy đã tạo nên ngày hôm nay của chúng tôi.

Cảm ơn hai bạn!

CHUYÊN ĐỀ: LOVE’S TRANSFORMATIVE STRENGTH

Yêu không chỉ là hiểu thấu đối phương mà còn là hành trình soi chiếu để sáng tỏ bản thân. Tình yêu cho ta sự dũng cảm để nhìn vào bên trong và lòng can trường để tiến về phía trước. Sức mạnh biến đổi của tình yêu được tuyên bố dõng dạc trên đường nét kiêu hãnh của những thiết kế HardWear by Tiffany của Tiffany & Co. Những mắt xích tạo nên sự kết nối không thể chia cắt, chiếu sáng rực rỡ và bền bỉ. Điều đó cũng giống như tình yêu mà các khách mời của Đẹp dành cho gia đình, cho bản thân họ và cho cuộc đời.
Đẹp mời bạn cùng bước vào hành trình biến đổi đầy thú vị ấy của tình yêu với HardWear by Tiffany thông qua những sẻ chia đầy thú vị của đôi vợ chồng đạo diễn Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp, Vũ Cát Tường – Bí Đỏ và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.
Hi vọng rằng “Love’s Transformative Strength” sẽ là nguồn động lực để giúp chúng ta luôn và mãi mãi tin vào tình yêu.
Theo dõi các bài đọc khác trong chuyên đề:
Victor Vũ & Đinh Ngọc Diệp: Mỗi ngày bên nhau là một món quà
Vũ Cát Tường & Bí Đỏ: Yêu là một hành trình dũng cảm
Ninh Dương Lan Ngọc: “Tình thương của gia đình đã cho tôi sức mạnh”

Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Nhiếp ảnh: Mạnh Bi
Sản xuất: Nguyễn Bảo
Tác giả: Minh Lan
Stylist: Tấn Thành
Trang điểm: Hiwon (Ninh Dương Lan Ngọc),
Bin Lee (Vũ Cát Tường – Bí Đỏ, Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp)
Làm tóc: Hiwon (Ninh Dương Lan Ngọc),
Huỳnh Thiên (Vũ Cát Tường – Bí Đỏ, Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp)
Trợ lý sản xuất: Huỳnh Ngân, Thi Thi
Trợ lý stylist: Huy Thuận, Triệu Ngân
Trang sức: TIFFANY & CO.


From the same category