Vòng luẩn quẩn kìm hãm sự bứt phá của Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại với dự án cấp S+ “Bạch Nhật Đề Đăng” trong vai Hạ Tư Mộ, được kỳ vọng sẽ vực dậy tên tuổi sau hàng loạt bộ phim phát sóng không thành công. Nhưng kết quả lại một lần nữa khiến khán giả thất vọng vì “Bạch Nhật Đề Đăng” rơi vào tình trạng có tiếng nhưng không có miếng, loay hoay cố gắng đạt mốc 20 triệu lượt xem mỗi tập.

Câu chuyện không hồi kết về diễn xuất lẫn tạo hình

Ngay khi hậu trường “Bạch Nhật Đề Đăng” bị rò rỉ, công chúng đã nhận xét nhan sắc của cặp đôi tương đối chênh lệch khi Nhiệt Ba trông sắc sảo và chín chắn hơn bạn diễn Trần Phi Vũ. Với thể loại ngôn tình cổ trang, việc hai diễn viên tạo được cảm giác tương xứng là yếu tố quan trọng để thu hút khán giả, nên sự chênh lệch này ngay lập tức trở thành điểm trừ đáng kể. Ngay khi những tập đầu phát sóng, Nhiệt Ba tiếp tục là cái tên bị phản ánh tiêu cực về nhan sắc. Cách trang điểm tràn viền môi cùng sự nhấn nhá quá mức ở mắt khiến khuôn mặt cô càng lộ khuyết điểm về sự hốc hác, đồng thời kéo giãn thêm khoảng cách tuổi tác với Trần Phi Vũ. Vấn đề này về sau đã được đoàn làm phim điều chỉnh, nhưng vẫn khó đưa Nhiệt Ba thoát khỏi làn sóng thảo luận tiêu cực trong suốt thời gian phát sóng. 

Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai Hạ Tư Mộ trong “Bạch Nhật Đề Đăng” gây tranh cãi về tạo hình lẫn diễn xuất

Nhưng tạo hình chỉ là một phần nhỏ trong dự án lần này. Vấn đề lớn hơn nằm ở diễn xuất của mỹ nhân Tân cương. Nhiệt Ba vào vai Linh chủ Hạ Tư Mộ nhưng vẫn chưa khiến khán giả cảm nhận được sự uy áp tuyệt đối của kẻ đứng đầu. Ở các phân cảnh cần cảm xúc mạnh, cô vẫn dùng cách la hét để thể hiện sự tức giận thay vì để biểu cảm khuôn mặt. Phân cảnh Hạ Tư Mộ giết người để cứu Đoạn Tư (Trần Phi Vũ) là ví dụ điển hình, thay vì để ánh mắt truyền tải sự đau lòng lẫn tức giận cùng lúc, cô chọn cách hét lên, khiến cảm xúc trở nên một chiều hơn so với độ phức tạp mà nhân vật đòi hỏi.

Đáng nói hơn là sự đối lập rõ ràng trong hai trạng thái của Nhiệt Ba. Khi ở vai trò Linh chủ tại Quy Khư, cô thuyết phục bằng ánh mắt thờ ơ, cái phớt tay và giọng nói lười biếng, những chi tiết tạo nên sức nặng uy quyền. Nhưng khi ở cùng Trần Phi Vũ trong các phân cảnh tình cảm, ánh mắt cô lại trở nên vô hồn, không có điểm tựa để truyền tải cảm xúc. Khán giả nhìn thấy sự gượng ép thay vì sự hóa thân. Đây không phải lần đầu Nhiệt Ba bị chỉ trích điều này, và chính sự lặp lại đó khiến mỗi lần cô nhận dự án ngôn tình cổ trang, khán giả liên tục đặt vấn đề về khả năng diễn bằng cảm xúc của cô vẫn dậm chân tại chỗ sau nhiều dự án.

Nhiệt Ba đã không còn vị trí chủ động?

Với vị trí đỉnh lưu hàng đầu của giới giải trí Hoa Ngữ, đáng lẽ Nhiệt Ba phải có quyền chủ động chọn kịch bản. Nhưng trong một buổi phỏng vấn tuyên truyền “Bạch Nhật Đề Đăng”, khi được hỏi về thể loại mình mong muốn, cô trả lời: “Tôi hoàn toàn không có, vì cũng không biết hiện tại thị trường có những thể loại kịch bản gì”. Câu nói này khiến khán giả nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Nhiệt Ba theo hướng khác: cô đang làm việc khi được giao, không phải theo một định hướng có tính toán.

Địch Lệ Nhiệt Ba đang khiến cho công chúng lẫn những người trong nghề buộc nhìn nhận lại con đường diễn xuất khi liên tục gây tranh cãi về diễn xuất lẫn thành tích phim

Đây là vấn đề không nhỏ với một diễn viên ở tầm của cô. Có thể giai đoạn 20 tuổi dùng để khắc tên vào ký ức khán giả qua những tác phẩm tình cảm, sang giai đoạn 30 đến 40 là thời điểm chứng minh chiều sâu diễn xuất qua phim chính kịch. Nhìn vào bảng thành tích của Nhiệt Ba, cô chưa có một vai diễn để đời đủ sức khẳng định tên tuổi ở bất kỳ giai đoạn nào trong số đó. Chưa kể, với thị trường phim Trung Quốc hiện tại, nhà sản xuất và đạo diễn ngày càng ưu tiên diễn viên có khả năng kéo khán giả đến rạp hoặc giữ người xem ở lại màn hình để thu hồi vốn. Nhiệt Ba rõ ràng chưa phải là cái tên đủ sức làm điều đó, bởi các tác phẩm gần đây liên tục không đạt kỳ vọng về lượt xem. 

Nhiệt Ba có thể cân nhắc đóng phản diện?

Nhìn vào toàn bộ sự nghiệp của Nhiệt Ba, một quy luật lặp đi lặp lại dễ nhận ra là cô gần như luôn gắn liền với hình tượng nữ chính ngôn tình, mạnh mẽ bề ngoài nhưng mềm mỏng trong tình yêu. Từ “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” (2020) đến “Ngự Giao Ký” (2022) và nay là “Bạch Nhật Đề Đăng”, Nhiệt Ba vẫn xoay quanh một quỹ đạo quen thuộc mà khán giả đã nhìn thấy quá nhiều lần. Chính sự lặp lại đó đang trở thành điểm yếu lớn nhất của cô trong mắt công chúng.

Khả năng nhập vai không liên quan đến tình cảm, Nhiệt Ba làm cực kỳ tốt

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, những điểm mạnh tự nhiên của Nhiệt Ba lại đang bị lãng phí ở các vai ngôn tình. Ánh mắt sắc bén, thần thái lạnh lùng kiêu ngạo, khí chất mang phần thị uy bẩm sinh, tất cả những yếu tố đó không phải thứ một nữ chính ngôn tình cần, nhưng lại chính xác là những gì một phản diện xuất sắc phải có. Khi đóng vai Linh chủ Hạ Tư Mộ ở trạng thái quyền lực và lạnh lùng, Nhiệt Ba thuyết phục hơn hẳn so với lúc phải rơi vào trạng thái dễ tổn thương của tình yêu. Điều đó vô tình hé lộ rằng bản năng diễn xuất của cô đang hướng về một dạng nhân vật hoàn toàn khác với những gì cô vẫn đang theo đuổi.

Ánh mắt sắc lạnh, cử chỉ dứt khoát và cách nhả chữ của cô cực kỳ tự nhiên khi diễn những phân cảnh mạnh mẽ, đàn áp và có phần tà mị

Phải chăng Nhiệt Ba cần có một cuộc thảo luận thẳng thắn cùng ê kíp của mình để đưa ra những quyết định mang tính quan trọng cho sự nghiệp trong các dự án tiếp theo. Nếu không cô sẽ gián tiếp khiến cho sức hút của mình giảm nhiệt giữa những đỉnh lưu khác đang ngày càng nhận được sự nể trọng của đồng nghiệp trong nghề lẫn người hâm mộ bởi sự đổi mới và quyết tâm không ngại thay đổi.


From the same category